Mấy cái tin vịt là do AFS tung lung tung đấy. có mấy tin tớ nghe chính AFS bảo thế mà.
Nếu SNSD hoàn toàn trong sạch trc những scandal, nếu SNSD hoàn toàn ngây thơ thánh thiện thiên thần như hình ảnh mà các cô đang cố tạo dựng, nếu SNSD chịu yên vị với cái vị trí xứng đáng của mình, nếu SNSD chẳng động chạm ji đến ai khác thì chẳng có ji do ji để cá cô bị ghét đến vậy, sẽ chẳng có đất cho cả 1 cộng đồng antifans xuyên quốc gia tồn tại.
SNSD ngây thơ thánh thiện xinh đẹp như những thiên thần (=))) rất đáng để trở thành niềm tự hào cho kpop lắm chứ ;
SNSD sẽ là Angel chứ ko phải là Soshit như cái tên giao dịch mà các AFS khinh bỉ ưu ái dành cho các cô.
Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật

)
SNSD chỉ là những khối silicon vô hồn não tong teo

)
Thương thay cho 9 biểu tượng silicon. Suýt đẹp và rất đau :-<
Cha sinh mẹ đẻ cho cái hình hài của 1 con người thì phải biết quý giá, trân trọng cái hình hài thiên bẩm của bản thân. Cha mẹ cho các người 1 hình hài vẹn nguyên, cớ sao các người ko biết quý trọng, giữ gìn nó mà nỡ để cho dao kéo thay thế hết “phụ tùng” của các người.
Máu xương một phần từ cơ thể mẹ cha bị bòn rút, mài cắt để thay thế bởi thạch cao và silicon từ cái nền “ công nghiệp làm đẹp”. Đẹp – đó chỉ là cái cớ, cái ngụy biện cho hành động thiếu suy nghĩ hay có suy nghĩ đấy nhưng đó lại là cái suy nghĩ thiển cận của những cái đầu to não tong teo mà thôi. Các người làm mọi cách, bày đủ trò hết lovely baby rồi đến sexy lady ngụy biện rằng để hướng tới cái đẹp hoàn mĩ. Nỗi đau thể xác mà các người đã (- đang- sẽ) trải qua là điều ko thể phủ nhận. 1 con người với chiều cao mét mốt 5 phân , tự nguyện để cho người khác đập gãy xương chân, trải qua ti tỉ tiểu phẫu có mà đại phẫu cũng có, mài – dũa - gọt - đẽo khuôn mặt, cắt chỗ này đắp chỗ kia để đánh đổi lấy chiều cao của người (suýt)mẫu =P~) khuôn mặt giả tạo của 1 “thiên thần” silicon ;

Thiên hạ nào đồn đại các người đẹp, són nào dám bảo các người xinh

|ta khinh !
Xấu hơn cả con ma, tư cách ko bằng những con ruồi.
Vẻ đẹp tâm hồn là thứ quá xa xỉ đối vs những con người luôn chạy theo những dục vọng tầm thường là các người. SNSD sự xỉ nhục của Lee Sung Man, vết dầu loang nhơ nhớp của K-pop, sai lầm của tạo hóa, sự thiếu thận trọng trong việc giáo dục con cái của cha mẹ các người.
Xinh đẹp để mà làm ji, giàu có để mà làm ji để người đời khinh bỉ, thương hại cho những gương mặt (suýt) đẹp mà cái tâm hồn thì xấu xa, cái miệng xinh xắn mà lại thốt ra những lời lẽ hỗn xược, chân dài mà làm ji khi ko biết tôn trọng cúi chào trước đàn anh, đàn chị.
Mang danh ca sĩ mà 7/9 đứa hát giọng giả, giọng yếu, lè nhè, hát nhép ko tôn trọng khán giả, ko tôn trọng cái bọn són của mấy người =)) haha. Bao h có điều kiện thì bảo Lee Sunng Man cho 9 đứa ra chợ người mà xem, mà nghe, mà học hỏi mấy bác hát sẩm nhé. Hơn đứt đấy !
Vũ đạo nhé, nhìn mấy cái MV gần đây thì biết, vũ đạo là cái ji? Chẳng qua chỉ là sự di chuyển loạn xạ ko theo 1 trật tự 1 quỹ đạo nào hết. Sexy à? Antifan chỉ thấy buồn nôn và tởm lợm :-< Ôi, 9 đứa ko biết đường vào youtube mà học hỏi Pussycats dolls nhé. đừng nói rằng các bạn lại mù cả internet ? tớ là tớ thương hại cho các bạn lắm ý chứ thất vọng thì chẳng thất vọng đâu =))
Từ ngày các bạn SNSD debut tớ đã nào dám hy vọng để mà dám thất vọng

))
Đã xấu xí bẩm sinh, tài năng thì ko có, đi lên nhờ chà đạp thể xác và thủ dâm tinh thần, nổi tiếng nhờ những scandal lại còn dám ganh tị, so sánh rất vớ vẩn 1 cách ko cân xứng vs các band thiên thần thực sự khác :x
Tớ chịu các bạn rồi đấy :-j
Đúng là ko lưu danh thiên cổ nên cố lưu xú vạn niên @-)
Thương thay cho số phận của những con người mù quáng :-<
Thương hại SNSD, thương hại Són =((
Khuyên chân thành các bạn SNSD nên về học lại trường mẫu giáo, khoa đạo đức lớp mầm !
Các bạn soshit cần học lạitrường mẫu giáo, lớp mầm, khoa đạo đức |-)
à quên, tớ có cần phải post thêm cái clip trwowcs và sau khhi các thiên thần của chúng ta đi cải tạo thẩm mĩ cho bạn gauto thẩm định về sự xinh đẹp bẩm sinh ko dao kéo của các chị ko nhỉ?

)
nực cười :-j