Đuổi hình bắt chữ ( nhập môn 2 )

A

anhcute

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn cố gắng nhé Câu của mình không khoai như của anh Mod đâu :D

Cau10-1.jpg

-------------------

Cau1-1.jpg
 
A

amaranth

ladykillerav said:
pí cả rui`
you gợi ý bớt đi chớ
Tờ trên xuống nè:
- Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
- Đã không còn, người yêu hỡi, ngày xưa đó đôi ta bên nhau không rời…
- Công cha như biển trời
- Anh em như thể tay chân
- Im lặng là vàng
- Chó ngáp phải ruồi
 
A

anhcute

amaranth said:
ladykillerav said:
pí cả rui`
you gợi ý bớt đi chớ
Tờ trên xuống nè:
- Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
- Đã không còn, người yêu hỡi, ngày xưa đó đôi ta bên nhau không rời…
- Công cha như biển trời
- Anh em như thể tay chân
- Im lặng là vàng
- Chó ngáp phải ruồi
Hờ ... Am sai 1 câu don't ccong cha như biển trời :D
 
T

tientun

theo tớ thì sai một câu nữa
nhìn vào hình tớ nghĩ câu 1 là:
CHỊ ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ.......
đúng không các bác
 
A

amaranth

1. Biết đó là anh em chứ không phải chị em tự vì nhìn thấy thì biết 8)
2. Ớ ờ, sai một câu hả, để suy nghĩ lại… (vẫn là giao ước cũ mà anhcute, đâu có để topic chết sớm vậy)
3. Ối ối, ông này bắt bẻ ghê thế, nếu chị đi thì anh nhớ chị chứ nhớ quê nhà làm quái gì cho mệt xác :lol:
 
A

anhcute

Ok am làm việc tốt đó... Nhưng lần sau sai nhiều nhiều tý nhé.. he he . Còn có mỗi câu
 
Top Bottom