Là Dũng cảm :x
Chỉ có thế con người mới tự đứng trên lập trường của bản thân mà làm tốt mọi thứ còn lại!
Đó là cách để nuôi trung thực, là thước đo của chung thủy, là điểm tựa của yêu đời rồi làm niềm tin tạo sức mạnh
Đó là ý kiến riêng của tôi!
với mình thì mình xẽ chọn nhiều hơn một,bởi mình thấy chỉ một cái thì chưa đủ cho quộc sống này.... các đức tính trên đi với nhau xẽ tốt hơn..............và hoàn thiện hơn^^
Yêu đời là quan trọng nhất bởi chỉ có yêu đời yêu cuộc sống mới thấy mình biết ơn tới mọi người mới thấy mình cần phải sống trung thực với chính bản thân mình, hơn nữa yêu đời giúp ta biết lễ phép dạy cho ta tính cách cần thiết để trở thành một công dân tốt không yêu đời làm sao mọi người biết đến những đức tính kia nó sẽ bị lu mờ đi nếu ta ko biết yêu đời yêu chính cuộc sống này!@
THeo mình thì yêu đời là đức tính tốt nhất,bởi iu đời đã giúp mình vượt wa mọi khó khăn,đau khổ ,và chính mình cũng đã trải nghiệm rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Theo mình nghĩ thì tự tin là yếu tố quan trong nhất cần có ở mỗi con người.
Tự tin sẽ giúp bạn thành công ở mọi lĩnh vực, mọi công việc, giúp người khác có cái nhìn thật thiện cảm về bạn .
nhìn những cái đức tính trên để chọn 1 cái mà noí nó cần thiết hơn thì quả thật theo mình là khó |, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau , nhưng mình tin là sự tự tin sẽ quan trọng vì nếu mình ko có nó thì tỉ lệ mình thành công trong mọi thức sẽ ko thoá khỏi con số 0 có lẽ do mình ko dám nói lên những điều đó
Có được chọn nhiều đáp án không nhỉ?
Nếu được, mình sẽ chọn tất cả, vì mỗi cái đều có ý nghĩa riêng, tầm quan trọng riêng trong cuộc sống của chúng ta. ^^
Nhưng bắt buộc phải chọn một, thì mình nghĩ đó là lòng trung thực, nó là điều kiện đầu tiên để trở thành những người công dân tốt.
theo mình vị tha có lẽ quan trọng nhất.
vì trong cuộc sống lắm điều khiến bạn và nhiều người phải buồn.Nhưng nếu có tấm lòng vị tha bỏ qua tất cả thì cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp và không cảm thấy chán nản tuyệt vọng vì biết rằng có người luôn sẵn sàng tha thứ mặc dù k phải là đc đà làm tới hj
Mình nghĩ là yêu đời, vì có yêu đời thì sự sống mới có ý nghĩa, không yêu đời tức là không thiết tha sống, mà đã không muốn sống thì từng ngày trôi qua thật nhàm chán biết bao nhiêu, Nhiều lúc mình cũng cảm thấy chán nản và muốn tự tử,nhưng chính vì mình vẫn thấy yêu cuộc sống này nên cố gắng vượt qua những khó khăn để tiếp tục sống.