Đề 2:Tưởng tượng mình là người chứng kiến cảng bé Hồng gặp lại mẹ.Em hãy kể lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động đó
a, Mở bài:
- Nhập vai diễn, tóm tắt lại văn bản:
(Lần này đóng vai một người hàng xóm gần nhà Hồng nha)
b, Thân bài:
- Kể lại gia cảnh của Hồng:
+ Tôi là hàng xóm của nhà bên, nhà ấy có người chồng vừa mất, chả biết thế nào cô vợ đã đi bước nữa rồi. Bỏ lai đứa con cho người em ruột của chồng nuôi dưỡng.
+ Thấy hoàn cảnh của Hồng nó cũng tội lắm, thiếu thốn tình yêu của cha lẫn mẹ, nhiều lần thấy nó thèm muốn, ước ao như bạn bè đồng trang lứa mà tôi là người ngoài còn thấy xót xa.
+ Mong là mẹ nó về nhanh nhanh để gia đình đoàn tụ, nó được an ủi phần nào tình thương.
+ Nghe nói còn có lần bà cô bên cha còn mỉa mai, tiêm vào đầu cái Hồng những suy nghĩ xấu xa nữa mà. Thằng bé đã nhớ mà mà còn nhắc đến xong hỏi han như bộ quan tâm lắm ý. Không biết tình máu mủ, họ hàng vứt đâu luôn rồi.
-> Hoàn cảnh của Hồng vô cùng đáng thương.
- Cảnh Hồng gặp mẹ:
+ Nay tôi đi chợ, tiện qua đón đứa cháu đi học thì gặp một cuộc hội tụ vô cùng cảm động.
+ Thấy một chiếc xe lướt qua mà Hồng nó cứ gọi mẹ rồi chạy theo.
+ Một lúc sau thấy Hồng chạy lên chiếc xe, tôi sợ là bọn buôn người, bắt cóc trẻ em nên chạy bám theo lỡ có chuyện gì xảy ra với nó.
+ Thì ra đó chính là mẹ cái Hồng, cô ấy giờ xinh đẹp lắm, không xanh xao, gầy gò như người cô nói chút nào hết.
+ Nhìn hai mẹ con họ ôm ấp, thủ thỉ, vuốt ve nhau mà lòng tôi cũng vô cùng vui sướng.
+ Tuy cô ấy có làm ngược lại với truyền thống của cha ông là sau khi chồng mất không được đi bước nữa nhưng dù có thế nào cũng không thể chia cắt được tình mẫu tử giữa hai người.
c, Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân.
P/s: Chúc bạn học tốt. Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại mình nhé.
Xem thêm:
Tổng hợp các topic học thuật đặc sắc của box Văn