Văn 8 Đóng vai người đi đường kể lại câu chuyện gặp nhau giữa 2 mẹ con Hồng

lyquyet2005@gmail.com

Học sinh
Thành viên
25 Tháng tám 2019
6
3
21

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
A, Mở bài:
- Dẫn dắt vấn đề.
B, Thân bài:
*Giới thiệu qua bản thân của người đọc:
- Tôi là một hàng xóm của gia đình bé Hồng.
- Mặc dù chỉ là một người hàng xóm không hiểu chuyện nhưng tôi rất cảm kích tình yêu của hai mẹ con Hồng.
* Kể về toàn bộ sự việc:
- Hoàn cảnh gia đình bé Hồng:
+ Tôi còn nhớ khi cha của Hồng mất, mẹ Hồng vì lỡ đi bước nữa nên phải đi nơi khác làm ăn. + Cái Hồng ở lại với người cô mà lúc nào cũng chịu sự ghẻ lạnh, không có tình thương mỗi ngày, tôi thấy tội cho Hồng lắm.
+ Tôi cũng không biết người cô đấy có còn tình người không mà lại làm thế với cháu mình ? Những đứa trẻ đều không có tội nên đừng bao giờ reo những thứ bẩn thỉu lên đầu chúng như người cô từng làm.
*Khi Hồng gặp mẹ:
- Lúc sắp gặp mẹ:
+ Chuẩn bị đến ngày giỗ thầy, chắc chắn mẹ bé Hồng sẽ về.
+ Hình ảnh của mẹ luôn trong đầu của bé, ngày ngày trông ngóng mẹ về.
- Lúc hai mẹ con gặp nhau:
+ Lúc đó, tôi chỉ nhớ mình đi chợ ngang qua thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức đầm ấm.
+ Tôi nghe thấy tiếng gọi ấm áp, dùng hết cả công lực để toát lên hai tiếng "Mợ ơi".
+ Tôi cũng mong người quay lại nhìn bé Hồng sẽ là người đã biệt tăm, biệt tích cả năm nay và đúng như dự đoán, mẹ bé Hồng đã về trong niềm vui vỡ òa.
+ Tôi thấy Hồng bước bên xe rồi sà vào lòng mẹ mà hít hà lấy hương thơm vốn quen thuộc mà giờ mới được gặp lại.
+ Chả hiểu sao, lúc đó tôi cảm thấy vui thay, tình mẹ con thật ấm áp làm sao
C, Kết bài:
*Nêu cảm nghĩ của mình.
Bạn tham khảo ^^
 
Top Bottom