sự nghiêm túc cũng cần phải đặt đúng chỗ, không thể lúc nào cũng vác cái mặt khó đăm đăm ra ngoài đường được.
Trên 4rum tất cả mọi người đều bình đẳng, cho dù bác là giáo viên, kỹ sư, là giáo sư hay bộ trưởng thì cũng chỉ là 1 member vô danh ko ai biết đến.
Không ai có thể đeo trên mình cái mác giáo sư để vào đây đe nạt người khác được.
ngôn ngữ chat chit và phong cách tranh luận trên 4rum của tôi là thế. Ai hiểu thì thông cảm, ai biết thì quý mến, còn ai ko hiểu thì cũng đành chịu.
Con người trên mạng là con người ảo, con người ngoài cuộc sống mới là con người thật. Ai đã gặp tôi thật thì tôi sẽ lẵng nghe những nhận xét và góp ý của người đó.
) còn trên 4rum này, ai biết con người thật của tôi thế nào