Đội tuyển Việt Nam

H

hoangdinhchanh

Còn nhớ năm 2007 chúng ta là đồng chủ nhà được đặc cách tham dự ASIAN cup,ĐTVN thi đấu máu lửa thế nào để lần lượt thắng UAE,hoà Qata và sau đó chỉ chịu thất thủ trước đội vô địch năm đó là Iraq ở tứ kết, từ đó bóng đá Việt Nam thăng hoa với việc đội tuyển Olympic lọt vào vòng lọại thứ 3 vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, sau đó là chiếc vô địch AFF 2008,nay ĐTVN thi đấu vòng sơ loại ASIAN cup 2011, người hâm mộ lại kì vọng VN sẽ vượt qua vòng sơ loại và trở thành 1 trong 16 đội mạnh nhất Châu Á.Muốn làm được điều đó chúng ta phải có kết quả thật tốt trước đối thủ cành tranh trực tiếp với VN là Syri.
Ngoài sự vắng mặt của Quang Thanh,bộ khung của đội tuyển gần như đầy đủ, Vũ Phong hơi mệt phải tập riêng nhưng hi vọng anh sẽ có mặt trong trận đấu sắp tới vì đây là mẫu cầu thủ tôi rất thích : chạy cánh hay, sút sa giỏi lại có thể dứt điểm nguy hiểm như một tiền đạo.Còn Vinh nữa báo chí nói nhiều, thầy Tô kì vọng cũng nhiều, hơn 2 tháng qua Châu Âu Vinh chắc phải có nhiều thứ để chứng tỏ.Hồng Sơn, Như Thành,Minh Châu, Minh Phương,Tấn Tài, Thành Lương,Việt Thắng..đều là mẫu cầu thủ thi đấu cống hiến,hi vọng các anh có tinh thần tốt nhất.
Lâu lắm rồi, ĐTVN với đầy đủ Công VInh, Việt Thắng, Vũ Phong... lại bước vào một trận đấu lớn với một đối thủ lớn, ở vòng sơ loại của một giải đấu lớn, trong tâm thế kì vọng lớn của người hâm mộ.Việt Nam cố lên!!!Việt Nam cố lên!!!
 
B

bachoc9x

Trước hai trận đấu Việt Nam – Syria: Khó, nhưng vẫn có thể thắng


HLV Calisto: ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất đáng ngại.
Ngày 8/11 vừa qua, HLV Calisto đã âm thầm sang Bangkok theo dõi trận giao hữu giữa Thái Lan và Syria (hòa 1-1), và ông thầy này đã phát hiện ra rằng giữa Al Karamah, CLB vừa thắng Bình Dương ở bán kết AFC Cup 2009, và ĐT Syria có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là về khía cạnh chiến thuật.

HLV Calisto nhận xét: “Tôi thấy cả Al Karamah lẫn ĐT Syria đều đá với sơ đồ 3-2-3-2, có vẻ như đây là một đội hình chiến thuật rất phổ biến với bóng đá Syria thì phải. Về cơ bản thì họ thi đấu với sơ đồ 3-2-3-2, nhưng tùy vào thực tế trên sân mà nó có thể biến chuyển thành 4-4-2 hoặc 4-3-3.

Điểm khác lạ của bóng đá Syria là việc ở cánh họ chỉ sử dụng các cầu thủ vừa tấn công vừa phòng thủ. Chỉ có 4 vị trí cố định trong sơ đồ chiến thuật của ĐT Syria là cặp tiền vệ trung tâm và cặp tiền đạo, còn 6 vị trí còn lại trên sân đều biến chuyển rất linh hoạt và cơ động”.


HLV Calisto hy vọng với sự trở lại của Công Vinh, ĐT Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh để tiếp đón Syria.



Theo HLV Calisto, đây là một sơ đồ chiến thuật rất phức tạp, để hiểu được và tìm cách hóa giải không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Khó khăn của ĐTVN còn lớn hơn nữa vì các cầu thủ Syria vừa trội hơn ở thể hình, thể lực, đồng thời họ còn có tinh thần thi đấu cực kỳ mạnh mẽ, khiến một người luôn ưa chuộng tinh thần “fighting” như HLV Calisto phải thán phục ra mặt.

HLV Calisto nói: “Trước đây tôi vẫn nghĩ Trung Quốc là đối thủ mạnh nhất trong bảng, và sau đó Việt Nam, Syria và Lebanon ngang hàng với nhau. Vì thế, việc Syria đánh bại Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau khi xem 2 trận đấu vừa qua của Al Karamah và ĐT Syria thì tôi đã hiểu được tại sao Trung Quốc lại trở thành bại tướng của họ”.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa ĐT Syria là đối thủ không thể đánh bại, và bí quyết mà HLV Calisto nghĩ rằng có thể khắc chế Syria là sử dụng lối chơi nhỏ, nhanh và ít chạm. HLV Calisto dự đoán nếu các cầu thủ Việt Nam không để mất tinh thần trước Syria và liên tục duy trì được lối chơi này thì đội bóng chúng ta sẽ có cơ hội làm nên chuyện.

Trước kia, HLV Calisto tính toán rằng ĐTVN chỉ cần toàn thắng 3 trận trên sân nhà là đủ để giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2011 tại Qatar, nhưng nay với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Syria, HLV Calisto cho rằng chỉ 9 điểm thì chưa đủ và ĐTVN phải lấy được 10 điểm mới chắc chắn có vé tới Qatar.

HLV Calisto phân tích: “Syria đã có 6 điểm sau 2 trận thắng, trong đó bao gồm trận thắng Trung Quốc trên sân nhà và thắng Lebanon trên sân khách, và chắc chắn họ sẽ lấy tiếp 3 điểm nữa khi tiếp Lebanon trên sân nhà. Còn Việt Nam và Trung Quốc hiện cùng có 3 điểm, nhưng ở lượt trận sắp tới Trung Quốc sẽ tiếp Lebanon và tôi dám chắc là họ sẽ có thêm 3 điểm nữa, và tình thế của Việt Nam ngày càng khó khăn”.

>> Thành phần ĐTVN sang Syria đá trận lượt về vào ngày 18/11 sắp tới sẽ không có Minh Phương (bận học lớp HLV) và Đào Văn Phong (lập gia đình). Một cầu thủ khác cũng có nguy cơ phải vắng mặt, thậm chí ngay từ trận lượt đi, là Quang Thanh do đang bị chấn thương. Sáng 10/11, Công Vinh đã trở lại Việt Nam và ngay trong buổi chiều cùng ngày, tiền đạo này đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội.

HLV Calisto tiếp tục: “Bây giờ chúng ta chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải thắng Syria trên sân nhà và cố gắng thủ hòa ở trận lượt về tại Syria. Nếu để Syria giành chiến thắng ngay tại Mỹ Đình thì mọi việc với chúng ta coi như sẽ chấm hết. Còn trong trường hợp để Syria cầm hòa ở Hà Nội thì chúng ta cũng phải giành được kết quả như vậy ở lượt về và cố gắng lấy đủ 10 điểm trong 2 trận còn lại với Lebanon và Trung Quốc”.

Nhiệm vụ trước mắt khó khăn là vậy, nhưng khi được hỏi về cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2011 của ĐTVN, HLV Calisto vẫn tự tin khẳng định: “100%”, nhưng ông thầy này cũng “thòng” thêm: “Sẽ l‎í tưởng nhất cho chúng ta nếu như ĐTVN ghi được bàn thắng trước, lúc đó đối phương sẽ buộc phải chơi theo cách mà chúng ta muốn và kịch bản có thể giống như trận U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc ở VFF SmartDoor Cup 2009 vừa qua.

Thế nhưng, nếu ngược lại thì ĐTVN sẽ gặp khó khăn rất lớn, bởi khi đối thủ chủ động chơi thấp để bảo toàn lợi thế dẫn điểm thì chúng ta chỉ còn một phương án duy nhất là câu bóng bổng, mà đây thì chẳng phải là sở trường của ĐTVN
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Một khi chúng ta đã chiến thắng được lebanon, UAE và thi đấu không hề kém cạnh & sợ sệt trước dội bóng đương kim vô địch châu Á Irag thì không có lý do gì lại phải dừng bước ở Mĩ Đình.

Chúc các cầu thủ Việt Nam phát huy được chất lửa và hạ gục UAE ngay tậínân nhà.

Việt Nam chiến thắng !
 
R

rooney_cool

Một khi chúng ta đã chiến thắng được lebanon, UAE và thi đấu không hề kém cạnh & sợ sệt trước dội bóng đương kim vô địch châu Á Irag thì không có lý do gì lại phải dừng bước ở Mĩ Đình.

Chúc các cầu thủ Việt Nam phát huy được chất lửa và hạ gục UAE ngay tậínân nhà.

Việt Nam chiến thắng !


Không phải UAE mà là Syria anh ạ! :D. Ngày mai là được xem rồi! VIỆT NAM CỐ LÊN!
 
H

hoangdinhchanh

Bạn yêu Chelsea, Liverpool, tôi thì thích MU.Bạn thích Federer, vâng tôi biết, còn tôi lại thích Djokovic, chẳng sao cả.Nhưng chắc chắn bạn và tôi tối nay không thể là fan của Syri của được.Chúng ta đều yêu đội tuyển Việt Nam
Bạn yêu nước cỡ nào, đừng vội nói nhé, tối nay 19h bật VTV2 đặt tay lên ngực mắt nhìn cờ Tổ quốc và hát quốc ca theo đội tuyển Việt Nam xem cảm xúc của bạn lúc đó thế nào.Bài trăc nghiệm lòng yêu nước của bạn chính là đây
 
P

phamminhkhoi

Lần này thua rồi sau đá sân khách sẽ thắng lại 3 quả;))

Cứ mơ mộng đi

Có chết ai đâu nhở;))

Biết đâu thắng thật thì vui;))
 
T

tienduc07

Thua trận nhưng hôm nay đội tuyển của ta đá ko tồi mà có khi trên cơ dội ban. Hãy mong rằng trận lươt về vn sẽ đòi lại được món nợ này gấp đôi. :p.
 
C

crazyfrog

Thua trận nhưng hôm nay đội tuyển của ta đá ko tồi mà có khi trên cơ dội ban. Hãy mong rằng trận lươt về vn sẽ đòi lại được món nợ này gấp đôi. :p.
Cứ mơ nếu có thể vì chả ai đánh thuế nó cả.
Bản thân tôi nhận định VN vẫn sẽ mãi loanh quanh với cái ao làng AFF CUP hoặc SEA GAMES. Nếu đã ko cho cầu thủ nhập tịch đá thì việc gì phải cho họ nhập tịch. Và rồi khi họ muốn cống hiến --> không cho
Nói chung vẫn còn non lắm chưa hái được để ăn như người ta vẫn tưởng
 
Last edited by a moderator:
H

hoangdinhchanh

Hôm nay Việt Nam thi đấu không tốt, Minh Phương mà ghi bàn lúc đầu có lẽ tình thế sẽ khác.Sau tình huống đó Syria hoàn toàn kiểm soát lối chơi. Họ đánh đầu, sút sa, phối hợp, Việt Nam cứ rối cả lên.Cả trận đấu mình chỉ qua sân Syria được vài tình huống. Công VInh, Vũ Phong, Như Thành...buồn quá.Syria được 9 điểm coi như đã giành 1 vé, Trung Quốc mà thắng lebanon thì cửa hẹp cho Việt Nam rồi, có nước mà thắng 3 trận còn lại thì hãy nói chuyện.Buồn quá Việt Nam ơi!!
 
T

tienduc07

Hôm nay Việt Nam thi đấu không tốt, Minh Phương mà ghi bàn lúc đầu có lẽ tình thế sẽ khác.Sau tình huống đó Syria hoàn toàn kiểm soát lối chơi. Họ đánh đầu, sút sa, phối hợp, Việt Nam cứ rối cả lên.Cả trận đấu mình chỉ qua sân Syria được vài tình huống. Công VInh, Vũ Phong, Như Thành...buồn quá.Syria được 9 điểm coi như đã giành 1 vé, Trung Quốc mà thắng lebanon thì cửa hẹp cho Việt Nam rồi, có nước mà thắng 3 trận còn lại thì hãy nói chuyện.Buồn quá Việt Nam ơi!!

Quả của Minh Phương thì có trời đá cũng chẳng vào được nữa là cầu thủ của đội tuyển Việt Nam^^. Đó chỉ là 1 cơ hội nhỏ nhoi mà vn đã tạo ra được.Từ đó thì khung thành của đội ta luôn gặp phải tình trạng bị syria sút ra rồi tạt cánh đánh đầu. Tóm lại là hy vọng thì vẫn có thừa nhưng vn có lẽ nên tập trung vào Sea Games sắp tới tại Lào thì hơn, nó đúng với tiềm lực của Việt Nam mình.
 
P

pit_pheromon

Cậu sai bét, khoảng gần phút 15 hiệp một ,Tấn Tài choc khe cho MInh PHương đối mặt với thủ môn Syria, Minh Phương lừa qua nhưng với chân sút nhẹ ra ngoài trong khi trước mặt là khung thành trống.Cẩn thận khi phát ngôn nhé.
 
T

tienduc07

Cậu sai bét, khoảng gần phút 15 hiệp một ,Tấn Tài choc khe cho MInh PHương đối mặt với thủ môn Syria, Minh Phương lừa qua nhưng với chân sút nhẹ ra ngoài trong khi trước mặt là khung thành trống.Cẩn thận khi phát ngôn nhé.

Hix quả đó thì ngay cả rooney hay torres còn chưa chắc đã tắc bóng được nói chi đến Minh Phương. Em nên xem lại video trận đó sẽ thấy rõ rằng quả đó chỉ là 1 cơ hội / 1cơ hội mà đội tuyển của ta có được. Sau đó chắc ko phải nói thêm khi vn chỉ chống đỡ những đợt tấn công của đội bạn.
 
B

bachoc9x

Thua trận hôm qua đau thật. Ai ngờ ngay phút cuối cùng lại bị Syria làm thủng lưới chứ! Nhưng tại trọng tài làm Vn mất quả pê-nan-ti! Nếu lượt về mà không thắng lại thì cơ hội vào của VN coi như chấm hết.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom