H
hoanghaily
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đôi điều cho SN 1năm hocmai. Mọi người cùng đ?
Vậy là cũng gần 1 năm rồi kể từ ngày mình tham gia và gắn bó với diễn đàn, một năm trôi đi thật nhanh và cũng có biết bao điều muốn nói.
Nhớ 1 năm về trước cũng thời điểm này học mãi ra đời như một ngôi trường một sân chơi mới cho học sinh và đặc biệt là cho những học sinh lớp 12 như mình. Những ngày đầu mình tham gia quả thật là bất ngờ với những niềm vui mới. Trên diễn đàn mình đã quan được những người bạn mới cùng mình đang chuẩn bị bước vào 1 kì thi có thể nói là sống còn, những người có thể coi là đối thủ và là bạn. Mình đã được cuốn vào 1 không khí học hăng say. Nhớ những buổi học lớp cấp tốc của thầy Thành hạn nộp bài là 12h đêm nhưng các bạn vẫn tích cực tham gia. Thật thú vị khi lớp học thật hăng say, những bài tranh luận, những cách giải hay và cả những sự bắt bẻ đề bài diễn ra ngay cả khi đó là 2h sáng. Những người bạn thức cùng nhau học cùng nhau không kể là đêm ( hangsn, songlacquan, nguyenanhtuan, nguyenhoai, nguyennhatlinh, pupil89,198910, babybye, shizong…mình nhớ các bạn lắm). Một ngày không onl thôi mà hôm sau đã thấy mình đã bỏ mất biết bao nhiêu vấn đề. Học thật sảng khoái thật vui để rồi khi đi thi tất cả cùng bên nhau đều gặp nhau và rồi cùng bước chân vào giảng đường. Forum như là một ngôi trường tuyệt vời gắn kết học sinh trên khắp mọi miền tổ quốc. Từ forum bước ra cuộc sống những người bạn đó đã trở thành những người bạn thân thiết trong cuộc sống.
Nhưng học sinh nào rồi cũng phải ra trường, mùa thi nào cũng có lúc chia tay. Lứa chúng tôi rồi cũng phải ra trường, cũng phải bước tiếp nhưng chúng tôi hy vọng vào lứa tiếp theo vào lớp tiếp theo sẽ tiếp tục phong trào cũng như thành công ( có thể nói là thành công ) của lứa chúng tôi. Tôi cũng đã giới thiệu những người em mình vào diễn đàn để có thể tự tích lũy kinh nghiệm cho quá trình học và thi sau này.
Sau một thời gian mình trở lại diễn đàn thấy diễn đàn buồn quá vắng lặng quá ( có thể là do chưa đến mùa thi mà). Và rồi mùa thi đến nhưng thật sự cũng chẳng thấy sôi nổi gì cả. Những người em mình bỏ đi và mình thấy rất buồn bởi không buồn sao được khi em mình nói với mình”diễn đàn giờ chán lắm anh ơi”. Đâu rồi những bài viết sắc, đầu rồi những bài tranh luận. Vẫn còn đó những bạn với đầy đủ nhiệt huyết nhưng quả thật phong trào học không còn nữa. Tôi có cảm giác diễn đàn dần dần chuyển thành nơi trò chuyện chứ không còn là một lớp học. Không còn thấy những bài tập hay, nếu có lác đác các bạn post bài nhưng những bài tập đi kèm theo lời khiêu khích giải. Thật sự mình nghĩ ( có lẽ hơi tiêu cực) nhưng các bạn đó có lẽ tìm được bài nào hơi khó muốn post lên để chứng tỏ mình, nhưng bạn ơi bạn có biết những bài đó đâu đó đã được tổng hợp lại và bàn luận trước đó rồi. Diễn đàn là nơi mà mọi người muốn đến để học và diễn đàn tồn tại với mục đích là ngôi trường là cầu nối là sân chơi của học sinh chúng ta cơ mà tại sao chúng ta không cố gắng tận dụng? Nói vậy không phải là không có những bài viết hay những phong trào học tập nhưng như thế đã đủ chưa đã hiệu quả chưa, các bạn lớp 12 ơi thật tiếc cho các bạn…
Tháng 5 đã đến rồi mùa thi cũng đang gần kề rồi. Hơn lúc nào hết các bạn lớp 12 năm nay nên tạo dựng cho mình một không khí học. Tại sao lại không nhỉ? Cùng nhau học cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đó cũng là một trong những cách học và ôn tập hiệu quả nhất. Có lẽ mình đã hơi nhiều lời nhưng mình cũng như nhiều bạn khóa mình muốn diễn đàn cũng như thương hiệu hocmai.vn tồn tại lâu dài và luôn là một môi trường học tập tuyệt vời của học sinh thời đại số. Chúc mọi người học và ôn tập cho thật tốt để cùng nhau đạt được những thành công trong kì thi sắp tới, nhất là những bạn sắp thi đại học cố lên nhé.
Chúc mừng học mãi sinh nhật tròn 1 năm tuổi và tiếp tục phát triển rực rỡ nhé
P/S: Mình từng là mod box hóa nên mượn tạm đất box Hóa chút nhé. Sorry ông Tuấn + Hoàng Anh
Vậy là cũng gần 1 năm rồi kể từ ngày mình tham gia và gắn bó với diễn đàn, một năm trôi đi thật nhanh và cũng có biết bao điều muốn nói.
Nhớ 1 năm về trước cũng thời điểm này học mãi ra đời như một ngôi trường một sân chơi mới cho học sinh và đặc biệt là cho những học sinh lớp 12 như mình. Những ngày đầu mình tham gia quả thật là bất ngờ với những niềm vui mới. Trên diễn đàn mình đã quan được những người bạn mới cùng mình đang chuẩn bị bước vào 1 kì thi có thể nói là sống còn, những người có thể coi là đối thủ và là bạn. Mình đã được cuốn vào 1 không khí học hăng say. Nhớ những buổi học lớp cấp tốc của thầy Thành hạn nộp bài là 12h đêm nhưng các bạn vẫn tích cực tham gia. Thật thú vị khi lớp học thật hăng say, những bài tranh luận, những cách giải hay và cả những sự bắt bẻ đề bài diễn ra ngay cả khi đó là 2h sáng. Những người bạn thức cùng nhau học cùng nhau không kể là đêm ( hangsn, songlacquan, nguyenanhtuan, nguyenhoai, nguyennhatlinh, pupil89,198910, babybye, shizong…mình nhớ các bạn lắm). Một ngày không onl thôi mà hôm sau đã thấy mình đã bỏ mất biết bao nhiêu vấn đề. Học thật sảng khoái thật vui để rồi khi đi thi tất cả cùng bên nhau đều gặp nhau và rồi cùng bước chân vào giảng đường. Forum như là một ngôi trường tuyệt vời gắn kết học sinh trên khắp mọi miền tổ quốc. Từ forum bước ra cuộc sống những người bạn đó đã trở thành những người bạn thân thiết trong cuộc sống.
Nhưng học sinh nào rồi cũng phải ra trường, mùa thi nào cũng có lúc chia tay. Lứa chúng tôi rồi cũng phải ra trường, cũng phải bước tiếp nhưng chúng tôi hy vọng vào lứa tiếp theo vào lớp tiếp theo sẽ tiếp tục phong trào cũng như thành công ( có thể nói là thành công ) của lứa chúng tôi. Tôi cũng đã giới thiệu những người em mình vào diễn đàn để có thể tự tích lũy kinh nghiệm cho quá trình học và thi sau này.
Sau một thời gian mình trở lại diễn đàn thấy diễn đàn buồn quá vắng lặng quá ( có thể là do chưa đến mùa thi mà). Và rồi mùa thi đến nhưng thật sự cũng chẳng thấy sôi nổi gì cả. Những người em mình bỏ đi và mình thấy rất buồn bởi không buồn sao được khi em mình nói với mình”diễn đàn giờ chán lắm anh ơi”. Đâu rồi những bài viết sắc, đầu rồi những bài tranh luận. Vẫn còn đó những bạn với đầy đủ nhiệt huyết nhưng quả thật phong trào học không còn nữa. Tôi có cảm giác diễn đàn dần dần chuyển thành nơi trò chuyện chứ không còn là một lớp học. Không còn thấy những bài tập hay, nếu có lác đác các bạn post bài nhưng những bài tập đi kèm theo lời khiêu khích giải. Thật sự mình nghĩ ( có lẽ hơi tiêu cực) nhưng các bạn đó có lẽ tìm được bài nào hơi khó muốn post lên để chứng tỏ mình, nhưng bạn ơi bạn có biết những bài đó đâu đó đã được tổng hợp lại và bàn luận trước đó rồi. Diễn đàn là nơi mà mọi người muốn đến để học và diễn đàn tồn tại với mục đích là ngôi trường là cầu nối là sân chơi của học sinh chúng ta cơ mà tại sao chúng ta không cố gắng tận dụng? Nói vậy không phải là không có những bài viết hay những phong trào học tập nhưng như thế đã đủ chưa đã hiệu quả chưa, các bạn lớp 12 ơi thật tiếc cho các bạn…
Tháng 5 đã đến rồi mùa thi cũng đang gần kề rồi. Hơn lúc nào hết các bạn lớp 12 năm nay nên tạo dựng cho mình một không khí học. Tại sao lại không nhỉ? Cùng nhau học cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đó cũng là một trong những cách học và ôn tập hiệu quả nhất. Có lẽ mình đã hơi nhiều lời nhưng mình cũng như nhiều bạn khóa mình muốn diễn đàn cũng như thương hiệu hocmai.vn tồn tại lâu dài và luôn là một môi trường học tập tuyệt vời của học sinh thời đại số. Chúc mọi người học và ôn tập cho thật tốt để cùng nhau đạt được những thành công trong kì thi sắp tới, nhất là những bạn sắp thi đại học cố lên nhé.
Chúc mừng học mãi sinh nhật tròn 1 năm tuổi và tiếp tục phát triển rực rỡ nhé
P/S: Mình từng là mod box hóa nên mượn tạm đất box Hóa chút nhé. Sorry ông Tuấn + Hoàng Anh