Văn 12 Đọc - hiểu văn bản

Yang Yeon

Học sinh
Thành viên
25 Tháng chín 2021
163
132
31
20
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc văn bản sau:
Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ
Những sông dài biển rộng những tài nguyên
Tổ quốc tôi, vùng quê nghèo lặng lẽ
Trên bản đồ, không dấu chấm, không tên.


Ở nơi đó, đất khô cằn cháy bỏng
Tre còng lưng nhẫn nại đứng trưa hè
Đất khô nỏ chân chim mùa nắng hạn
Ngọn gió Lào héo hắt cỏ chân đê.
(...)
Ở nơi đó, tuổi thơ tôi đã sống
Tôi yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể
Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương
( Nguyễn Huy Hoàng,Văn nghệ quân đội, số 39,12/2010)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Chỉ ra hai từ ngữ trong đoạn trích miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt.
Câu 3. Câu thơ Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4. Anh chị hãy nhận xét tình cảm của tác giả đối với Tổ quốc được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 5. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của quê hương trong đời sống của mỗi người.
 
  • Like
Reactions: Bùi Nhi

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Đọc văn bản sau:
Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ
Những sông dài biển rộng những tài nguyên
Tổ quốc tôi, vùng quê nghèo lặng lẽ
Trên bản đồ, không dấu chấm, không tên.

Ở nơi đó, đất khô cằn cháy bỏng
Tre còng lưng nhẫn nại đứng trưa hè
Đất khô nỏ chân chim mùa nắng hạn
Ngọn gió Lào héo hắt cỏ chân đê.
(...)
Ở nơi đó, tuổi thơ tôi đã sống
Tôi yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể
Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương
( Nguyễn Huy Hoàng,Văn nghệ quân đội, số 39,12/2010)

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Chỉ ra hai từ ngữ trong đoạn trích miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt.
Câu 3. Câu thơ Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4. Anh chị hãy nhận xét tình cảm của tác giả đối với Tổ quốc được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 5. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của quê hương trong đời sống của mỗi người.
Câu 1 : Thơ 8 chữ
Câu 2 : " đất khô cằn cháy bỏng"
Tre còng lưng nhẫn nại đứng trưa hè
"Đất khô nỏ chân chim"
"Ngọn gió..héo hắt cỏ"
Câu 3 : Như một lời thức tỉnh khỏi những câu từ ngợi ca vô thực, giả dối, hoa mĩ, đẹp đẽ nhưng chỉ để tượng trưng là chính. Đừng bao giờ ỷ lại vào thế rừng vàng biển bạc, mà bỏ quên đi những công kỉ, gian lao, khó nhọc mà ông cha ta đã ngàn đời tích lũy.
Câu 4 :Tác giả yêu quê hương bằng tất cả tình yêu mà mình có. Nhưng nó đặt biệt ở chỗ tình yêu tổ quốc của anh lại bắt nguồn từ những điều khó khăn, gian lao, và thiếu thốn, từ chính những sự khắt nghiệt và nghèo cỏi của thiên nhiên. Tình yêu ấy vượt lên trên cả những khó khăn, nó ăn sâu vào chính trái tim và tâm hồn của tác giả một cách trìu mến mà sâu sắt.
Câu 5 : Mình sẽ gợi ý các ý chính để viết thành đoạn văn nha.
- Giới thiệu vấn đề :
- Vai trò của quê hương:
+ Là cái nôi nuôi dưỡng và góp phần bồi đấp giá trị tâm hồn và nhân cách của mỗi con người.
+ Là nơi khởi nguồn của mọi thứ tình yêu, từ tình yêu gia đình, bạn bè, hàng xóm đến tình cảm lứa đôi.
+ Là nơi chứa đựng biết bao kí ức tuổi thơ, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đễ về một thời vô lo vô nghĩ.
+ Là động lực, là điểm tựa cho mỗi con người mỗi khi cảm thấy chông chênh hay mệt mõi.
- Liên hệ bản thân về những hành động cần làm để góp phần xây dựng bảo vệ quê hương.
Bạn tham khảo bài làm
Chúc bạn học tốt.
 
  • Like
Reactions: Yang Yeon
Top Bottom