Văn đọc hiểu văn 11

p3nh0ctapy3u

Cựu Trưởng nhóm Văn
Thành viên
22 Tháng ba 2012
1,617
1,048
299
26
Ninh Bình
- giải thích :
+ đường đời là gì? ( quãng thời gian mỗi người trải qua trong cuộc đời với nhiều cung bậc cảm xúc, trạng thái như đau khổ, hạnh phúc, vui vẻ,bế tắc....)
+ lối đi là gì? (phương hướng đi lại, hàm ý sự lựa chọn mỗi bước đi trong cuộc sống)
~> Lời khẳng định sự lựa chọn phương hướng của mỗi con người , trong cuộc sống nhiều diễn biến thăng trầm thì không chỉ có một cánh cửa - một lối đi - một sự lựa chọn mà có rất nhiều cách để đưa ra , nhiều ngã rẽ dành cho mỗi người trên con đường đời
- bàn luận đi kèm chứng minh: vì sao đời người không chỉ có một lối đi
+ xuất phát điểm từ mục tiêu, ước mơ, định hướng thì mỗi người có một lựa chọn khác nhau
+ đây là vấn đề trọng đại của mỗi người, nhất là với thế hệ trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời
+ đường đời có nhiều ngã rẽ, nhiều sự lựa chọn vì thế khi gặp khó khăn cách trở cũng nên bình tâm để giải quyết, lựa chọn hướng giải pháp, tự tin và lạc quan hơn.
+ Cuộc đời có nhiều lối đi nhưng cần phải tỉnh táo và sáng suốt khi lựa chọn cho riêng mình.không phải ai cũng có lựa chọn chính xác cho cuộc đời mình thậm chí còn để lại hệ lụy cho cả xã hội
( liên hệ với các câu nói: "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" hay "trong rừng có nhiều lối đi và tôi chọn lối đi không có dấu chân người")
- mở rộng :
+ lời động viên, khích lệ với những người vẫn đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho sự lựa chọn của cuộc đời mình
+ cần kích lệ con người có chính kiến, mạnh dạn lựa chọn hướng đi cho riêng mình
+ phê phán , lên án những người hèn nhát, không dám bước đi con đường của riêng mình
- rút ra bài học, liên hệ với bản thân ( cần có chính kiến, tự vạch ra con đường cho riêng mình, có ước mơ, lạc quan,...)
- khẳng định lại vấn đề
về phần đọc hiểu, em đã làm được câu nào chưa?
 

Quỳnh Kookmun

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2017
14
3
21
22
Bắc Giang
- giải thích :
+ đường đời là gì? ( quãng thời gian mỗi người trải qua trong cuộc đời với nhiều cung bậc cảm xúc, trạng thái như đau khổ, hạnh phúc, vui vẻ,bế tắc....)
+ lối đi là gì? (phương hướng đi lại, hàm ý sự lựa chọn mỗi bước đi trong cuộc sống)
~> Lời khẳng định sự lựa chọn phương hướng của mỗi con người , trong cuộc sống nhiều diễn biến thăng trầm thì không chỉ có một cánh cửa - một lối đi - một sự lựa chọn mà có rất nhiều cách để đưa ra , nhiều ngã rẽ dành cho mỗi người trên con đường đời
- bàn luận đi kèm chứng minh: vì sao đời người không chỉ có một lối đi
+ xuất phát điểm từ mục tiêu, ước mơ, định hướng thì mỗi người có một lựa chọn khác nhau
+ đây là vấn đề trọng đại của mỗi người, nhất là với thế hệ trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời
+ đường đời có nhiều ngã rẽ, nhiều sự lựa chọn vì thế khi gặp khó khăn cách trở cũng nên bình tâm để giải quyết, lựa chọn hướng giải pháp, tự tin và lạc quan hơn.
+ Cuộc đời có nhiều lối đi nhưng cần phải tỉnh táo và sáng suốt khi lựa chọn cho riêng mình.không phải ai cũng có lựa chọn chính xác cho cuộc đời mình thậm chí còn để lại hệ lụy cho cả xã hội
( liên hệ với các câu nói: "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" hay "trong rừng có nhiều lối đi và tôi chọn lối đi không có dấu chân người")
- mở rộng :
+ lời động viên, khích lệ với những người vẫn đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho sự lựa chọn của cuộc đời mình
+ cần kích lệ con người có chính kiến, mạnh dạn lựa chọn hướng đi cho riêng mình
+ phê phán , lên án những người hèn nhát, không dám bước đi con đường của riêng mình
- rút ra bài học, liên hệ với bản thân ( cần có chính kiến, tự vạch ra con đường cho riêng mình, có ước mơ, lạc quan,...)
- khẳng định lại vấn đề
về phần đọc hiểu, em đã làm được câu nào chưa?

cảm ơn ạ e làm xg rồi!
 
Top Bottom