Văn 12 Đọc hiểu: Tôi đứng lặng trước em

Hồng Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
802
413
169
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"...Tôi đứng lặng trước em
Không phải trước lỗi lầm
biến em thành đá cuội
Nhớ vận nước có một thời chìm nổi
Bắt đầu từ một tình yêu
Em hoá đá trong truyền thuyết
Cho bao cô gái sau em
Không còn phải hoá đá trong đời
Có những lỗi lầm phải trả bằng cả
một kiếp người
Nhưng lỗi lầm em lại phải trả bằng
máu toàn dân tộc
Máu vẫn thấm qua từng trang tập đọc
Vó ngựa Triệu Đà còn đau đến hôm nay..."
(Trần Đăng Khoa - Trước đá Mị Châu)​
Anh chị tâm đắc nhất điều gì sau khi đọc xong đoạn trích trên, tại sao?
Mọi người giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều ^^
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
"...Tôi đứng lặng trước em
Không phải trước lỗi lầm
biến em thành đá cuội
Nhớ vận nước có một thời chìm nổi
Bắt đầu từ một tình yêu
Em hoá đá trong truyền thuyết
Cho bao cô gái sau em
Không còn phải hoá đá trong đời
Có những lỗi lầm phải trả bằng cả
một kiếp người
Nhưng lỗi lầm em lại phải trả bằng
máu toàn dân tộc
Máu vẫn thấm qua từng trang tập đọc
Vó ngựa Triệu Đà còn đau đến hôm nay..."
(Trần Đăng Khoa - Trước đá Mị Châu)​
Anh chị tâm đắc nhất điều gì sau khi đọc xong đoạn trích trên, tại sao?
Mọi người giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều ^^
Bạn có thể tự nêu lên suy nghĩ của bản thân
Mình sẽ đưa ra một vài gợi ý nhé
- Điều tâm đắc nhất sau khi đọc xong đoạn trích trên: tình yêu nước luôn là thứ tình cảm lớn nhất, mạnh mẽ nhất, không thứ tình cảm cá nhân nào sánh bằng; đừng nhẹ dạ cả tin, phải biết nhìn nhận, đánh giá mọi việc theo cách khách quan; bài học đắt giá từ truyền thuyết "em hoá đá trong truyền thuyết/ để bao cô gái sau em không còn phải hoá đá trong đời": không thể mắc một lỗi quá nhiều lần.....
- Lí giải: bạn hãy chọn 1 trong những điều tâm đắc nhất để lí giải. Đây chỉ là một số gợi ý thôi
+ Tình yêu nước là thứ tình cảm luôn có trong mỗi con người, tình cảm ấy giúp bồi dưỡng tâm hồn con người, khiến con người sống tốt đẹp hơn
+ Lòng tin trong cuộc sống là rất cần nhưng ta phải biết đặt lòng tin đúng chỗ, nếu chưa suy xét mà đã đặt thì sẽ nhận lại là dối trá, lừa lọc, ngược lại, khi nhìn nhận một cách khách quan, lòng tin sẽ là điểm tựa cho lòng tốt, khiến người với người gần nhau hơn
+ Lỗi lầm là điều con người luôn gặp phải, nhưng khi đã sai một lần, hậu quả cực kì nghiêm trọng thì cần biết nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm.....
 
  • Like
Reactions: wyn.mai
Top Bottom