@baochau1112 Chị ơi >< Em viết 2 đoạn văn NLXH (câu 4 của đề 2,3) rồi ạ. Chị sửa giúp em với. Em gặp chút vấn đề ở lúc đọc đề, em không biết với đề bài ABC thì mình phải viết những ý gì nên cứ hay lang mang, rồi lại không biết triển khai ý. Đến lúc viết thì câu trước với câu sau lại không liên kết với nhau... Chị có bí quyết nào không ạ, share cho em với OvO
Khi đánh giá về sự phát triển của một đất nước, người ta thường nhìn vào lớp trẻ - những chủ nhân, những công dân tương lai của đất nước sau này vì vậy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em có một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của
một đất nước, một nhân loại.
[Không dùng một nhân loại - sửa lại: toàn nhân loại nói chung và của một đất nước nói riêng] Trẻ em, cũng giống như những mần non mới nhú lên mặt đất, liệu những mầm non ấy có thể lớn lên, trở thành những cây cổ thụ, tạo nên một rừng cây bạt ngàn hay không thì
đa phần điều đó [Sửa lại thành "phần lớn" tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn và gọn câu văn hơn] phụ thuộc điều kiện sống - những yếu tố tác động trực tiếp đến mầm non ấy. Trẻ em cũng vậy, muốn một đứa trẻ lớn lên, trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội, đưa đất nước ngày một phát triển hơn thì chúng ta phải tạo điều kiện cho những đứa trẻ ấy được sống trong một môi trường tốt, được phát triển một cách toàn diện. Hiện nay, trên thế giới, một số nước ở châu Phi vẫn còn
khó khăn thiếu thốn, vẫn không đủ ăn, không được đi học.
[Sửa lại thành tồn tại nhiều vấn đề chẳng hạn như cơm không đủ ăn, nước không đủ dùng, trường không đủ dạy, sách không đủ học,...] Ngay cả ở nước ta, một số đứa trẻ trong những gia đình ở các tỉnh miền núi có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa được đến trường. Đau lòng nhất là hiện nay vẫn còn có rất nhiều trường hợp bạo hành trẻ em. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây, là chúng ta phải làm sao, để trẻ em trong nước, cũng như trên thế giới đều được đến đường, được chăm sóc và bảo vệ thì tương lai của một đất nước hay cả nhân loại mới ngày một phát triển hơn.
Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ có rất
nhiều những [Đã dùng nhiều thì không dùng những] mối quan hệ từ xã giao cho đến thân thiết như: bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... Nhưng
chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng có mối quan hệ tình cảm nào thay thế được tình cảm gia đình. Đó là một thứ tình cảm vô cùng quý giá, đáng trân trọng nhưng cũng hết sức gần gũi, thân thuộc với
chúng ta, là sự quan tâm [Đến "chúng ta" thì . được rồi. Hoặc là muốn dài hơn thì nên viết "hết sức gần gũi, thân thuộc với chúng ta mà không ít người đã vô tình quên lãng. Đó chính là sự quan tâm" ] yêu thương của những thành viên trong gia đình. Tình cảm gia đình tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường đời. Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống bộn bề ngày nay, mỗi người đều tránh khỏi đôi lần cảm thấy trong lòng dậy sóng, lạc lõng, chơi vơi, bất lực. Và những lúc ấy, ta lại muốn tìm về với gia đình - nơi
có mẹ, có cha, ["có cha, có mẹ" luôn luôn là cha trước, mẹ sau] có những lời vỗ về, yêu thương. Chính tình yêu thương ở chốn bình yên ấy đã ôm trọn lấy ta, xua tan đi hết thảy những muộn phiền trong lòng, tiếp thêm sức mạnh để ta lại tiếp tục bước đi trên chuyến hành trình dài phía trước. Tình cảm gia đình quan trọng là vậy đấy, thế nên mỗi cá nhân chúng ta phải....