Đoán người

Status
Không mở trả lời sau này.
P

pesaubuon98

ALBERT EINSTEIN,hehe


"Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác".
của ai đó?;););)
 
A

anhkute_270200

Thomas EDiSON (trả lời câu của kiri ^^ )
Khi tin là có thể bạn đạt được một nửa thành công !
 
Last edited by a moderator:
P

pesaubuon98

Albert Einstein hén?




"Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác".
của ai đó?
 
P

pesaubuon98

Benjamin Franklin.



Hỏi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!
Nam Bắc hai đàng thế rồi li biệt
Mưa dầm nắng dãi hai ngả quan san.
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao?!
Hỏi chàng đang ở phương nao?
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.

hé hé,của ai đó?
 
P

platinumangel

Của Vô Nguyệt Quán?
"Từ trước tới nay, trên thế giới chỉ có 2 dạng huấn luyện viên. Nhóm thứ nhất là những HLV không có thói quen nói về trọng tài. Còn lại một nhóm chiếm đa số, trong đó bao gồm cả tôi, thường xuyên chỉ trích trọng tài mỗi khi họ mắc sai sót, nhưng cũng không tiếc lời tán dương, nếu họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
ai nhể?
 
T

tieuyetdethuong1

- Jose Mourinho
"Những ai nói tôi còn phải tập luyện và phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành 1 cầu thủ lớn thì tôi cũng ko trách gì họ đâu, mà tôi còn phải cám ơn họ nữa, vì tôi biết,mình là số 1"
 
P

platinumangel

Bill Gates
"
Tại thành phố York sẽ có sự sụp đổ lớn
Hai anh em sinh đôi bị xé nát do hỗn loạn
Khi thành trì đổ vỡ người lãnh đạo tối cao sẽ thất bại
Cuộc chiến lớn thứ ba sẽ bắt đầu khi thành phố bùng cháy.
"
rất nổi tiếng đấy
 
P

platinumangel

Khổng Tử (sao lại có chuyện trùng hợp thế nhi? câu này lúc nãy mình đã đưa ra :)))
"Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng "
 
T

tieuyetdethuong1

Ăng-ghen(câu ni tớ bày cho ông ni nói đó)
Trong tất cả những từ xuất phát từ miệng hay ngòi bút, từ đáng buồn nhất đó là: “GIÁ NHƯ”.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom