đố_mỗi ngày 1 câu đố

C

catlovemouse1994

BA NGƯỜI THỢ MAY GANH ĐUA

Trên một đường phố ở Luân Đôn, nước Anh có ba tiệm may lớn: những thợ may ở đó đều có tài nghệ rất cao siêu, không thua kém nhau là mấy. Lúc đầu, do cả ba tiệm đều chưa lớn lắm, khách lại đông nên sự cạnh tranh chưa lớn lắm, khách lại đông nên sự cạnh tranh chưa mấy rõ ràng. Nhưng do quy mô phát triển của mỗi tiệm ngày càng lớn, nên cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.
Một hôm, một trong ba tiệm treo ngay trước cửa một tấm biển quảng cáo rất bắt mắt, viết rằng: “Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất Luân Đôn”. Tiệm bên cạnh thấy vậy cũng treo ngay một biển quảng cáo đẹp không kém, nhưng lại viết rằng:“Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất nước Anh”. Mọi người đều nghĩ rằng chắc tiệm thứ ba sẽ trương biển với dòng chữ “Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất thế giới”. Nhưng không, họ chỉ thấy tiệm kia treo một tấm biển rất bình bình thường, trên đó viết một câu quảng cáo rất ngắn gọn, súc tích. Câu quảng cáo này xem ra rất khiêm tốn, không có cảm giác thổi phồng, nhưng thực tế lại biểu thị kỹ thuật cắt may của họ hơn cả hai tiệm kia. Với quảng cáo này,tiệm thứ ba lại đông khách nhất, làm ăn phát đạt hơn hẳn hai tiệm kia. Bạn có biết đó là câu quảng cáo gì không?

Cửa tiệm còn lại ghi biển "Lối vào" hả =)) .
 
M

maiminhtien

Câu quảng cáo đó là: - Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất phố này.
 
M

maiminhtien

LÊN CẦU, XUỐNG CẦU


Triều Minh có một đại thần đa mưu, giỏi trù tính mọi việc, phò tá Chu Nguyên Chương lập nên triều Minh, công lao rất lớn. Đó là Lưu Cơ.
Một năm, vào dịp lễ Nguyên Tiêu, Lưu Cơ và Chu Nguyên Chương mặc quần áo thường dân, cùng ra ngoài du ngoạn. Khi đó triều Minh vừa mới lập, bốn phương vẫn chưa thật yên ổn, khiến cho Chu Nguyên Chương luôn lo lắng.Khi hai người họ đi lên cầu Chu Thước, Chu Nguyên Chương hỏi Lưu Cơ về tiền đồ quốc gia. Lưu Cơ không trả lời trực tiếp mà lại đáp: -         Lên cầu, lên cầu!
Chu Nguyên Chương không hiểu thế là ý gì, nên khi cùng Lưu Cơ trèo lên đỉnh cầu Chu Thước, lại hỏi Lưu Cơ về tiền đồ quốc gia ra sao. Lưu Cơ cũng chỉ nói: -         Xuống cầu, xuống cầu!
Chu Nguyên Chương tỏ ra rất không vui. Sau khi qua cầu, ông lại hỏi Lưu Cơ: - Thế có nghĩa là sao? Lưu Cơ chỉ giải thích ngắn gọn bằng một câu hỏi làm Chu Nguyên Chương tỉnh ra ngay. Quả nhiên, với những cải cách thể chế và kinh tế mang tính hiệu quả cao, Chu Nguyên Chương đã dần đưa đất nước vào trật tự, ổn định và không ngừng phát triển. Hãy đoán xem Lưu Cơ đã hỏi Chu Nguyên Chương câu gì?
 
T

thuy2525

cái bạn vudeptrai97 bị hâm à ? :(
không giải được sao viết lắm thế ?
bài viết thế mà các mod không xoá
 
B

barbieflower

ừm,theo mình nghĩ là ông ta bảo rằng nếu còn tranh giành nữa thì hãy đem hết số gia tài đó cho ông ta!
đúng hông?!!
 
B

barbieflower

ừm,theo mình là ông ta bảo rằng nếu còn tranh cãi nữa thì hãy đem hết số gia tài đó nộp cho ông ta.
ĐÚNG KHÔNG?!!
 
V

volamtruyenki1996

hai anh em mỗi người 0 đồng còn lại xung công quỹ thế là hai anh em đều có số tài sản bằng nhau
hehehe
 
Top Bottom