1. Nói về hoạt động của trường bạn.
Thứ 2 tuần trước, trường của tôi đã tổ chức một buổi hoạt động vô cùng ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm ngày 26/3. Hôm ấy, tôi dậy từ rất sớm và háo hức chuẩn bị mọi thứ để đón chào một ngày mới sôi động. Tôi đến trường từ rất sớm, khoảng trước khi buổi hoạt động bắt đầu là 30p, ngôi trường của tôi thật khác với ngày bình thường. Nó được trang trí rất chu đáo nhưng vẫn mang một vẻ giản dị, ấm áp. Một lúc sau buổi hoạt động ấy bắt đầu. Mở đầu là phần trò chơi dân gian của các em học sinh khối 6 với những trò chơi gắn liền với tuổi thơ, trò chơi truyền thống của dân tộc. Nối tiếp là cuộc thi nhảy dây được dành riêng cho các em khối 7, cuộc thi vô cùng sôi động và náo nhiệt. Cuối cùng là phần mà tôi mong đợi nhất, đến lượt chúng tôi, học sinh khối 8 và khối 9 tham gia trò chơi kéo co và bơi thuyền trên cạn. Phần thi của chúng tôi thu hút được đông đảo các bạn cổ động viên đến cổ vũ. Tuy rằng lớp chúng tôi chỉ về thứ 2 nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đã là những người chiến thắng thực sự, nó giúp tôi có được nhiều bài học bổ ích. Qua buổi hoạt động hôm ấy, tôi thấy rất vui, tự hào, hạnh phúc và rút ra bài học quý.
@Coco99
Thứ 2 tuần trước, trường của tôi đã tổ chức một buổi hoạt động vô cùng ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm ngày 26/3. Hôm ấy, tôi dậy từ rất sớm và háo hức chuẩn bị mọi thứ để đón chào một ngày mới sôi động. Tôi đến trường từ rất sớm, khoảng trước khi buổi hoạt động bắt đầu là 30p, ngôi trường của tôi thật khác với ngày bình thường. Nó được trang trí rất chu đáo nhưng vẫn mang một vẻ giản dị, ấm áp. Một lúc sau buổi hoạt động ấy bắt đầu. Mở đầu là phần trò chơi dân gian của các em học sinh khối 6 với những trò chơi gắn liền với tuổi thơ, trò chơi truyền thống của dân tộc. Nối tiếp là cuộc thi nhảy dây được dành riêng cho các em khối 7, cuộc thi vô cùng sôi động và náo nhiệt. Cuối cùng là phần mà tôi mong đợi nhất, đến lượt chúng tôi, học sinh khối 8 và khối 9 tham gia trò chơi kéo co và bơi thuyền trên cạn. Phần thi của chúng tôi thu hút được đông đảo các bạn cổ động viên đến cổ vũ. Tuy rằng lớp chúng tôi chỉ về thứ 2 nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đã là những người chiến thắng thực sự, nó giúp tôi có được nhiều bài học bổ ích. Qua buổi hoạt động hôm ấy, tôi thấy rất vui, tự hào, hạnh phúc và rút ra bài học quý.
@Coco99