Hôm nay thật là buồn ,pro nhớ mẹ kinh khủng khíêp

( ,tự nhiên sau 7 ngày mà bỗng thấy mình thật cô đơn .Mình ở nhà một mình ,chỉ một mình ,những người xung quanh chẳng làm cho mình vui được

.Có thể thứ 6 này mẹ sẽ về ,nhưng không có chắc [-O< ,mong mẹ mau về ,mình chẳng chịu đựng được cảnh cô đơn lẻ loi một mình nữa đâu

( ..............Cuộc sống này cứ tiếp diễn ,chị cứ là mình bực ,mình chẳng thích đâu ,tớ muốn ở nhà một mình ,chẳng có ai làm phiền

| ......
Bất ngờ ,hôm nay cậu tới nhà ,èo ôi ,vẫn chưa rửa bát (đống bát mà chị em pro đã bầy ra từ cái hôm chị quyết qua nấu cơm cho mình ....:-SS sợ lắm rồi -quyết ăn một mình -quyết quyết

>-

>-

>-

>-

>-

>-

>-

>-

>-,vẫn chưa dọn nhà ,vẫn chưa làm gì cả ,mỗi thứ một nơi ,hú hú ,lần này cậu kể cho mẹ biết thì chết chắc òi

b-( ,mỗi lần mình dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy roài thì lại ....chẳng thích tý nào ,mình thích gọn gàng mà =(( .Nói chung tâm trạng ngày hôm nay là ...nhớ mẹ ......Mẹ dặn "ở nhà phải ngoan " ,"phải học bài đầy đủ ","phải dọn nhà thường xuyên"."phải .....nhiều lắm ,ứ nhớ nổi @-) ,con sẽ ngoan mẹ ạ ,mẹ mau về với con nhé :x