Địa 6 [Địa lí 6]Quê thủ phạm ở đâu ?

  • Thread starter truongtrang12
  • Ngày gửi
  • Replies 43
  • Views 2,982

T

truongtrang12

Tóm gọn tên trộm :))

Biết L là một người thông minh và giỏi suy luận, một người bạn của L đã bày một vụ án cùng với một hiện trường giả để thử L. Hiện trường :
Đồ đạc trong nhà L bị xáo trộn lung tung,trên bàn có một lá thư đe dọa là đã tìm được một thứ rất quan trọng của L, và yêu cầu L đến đó lấy về. Trong bức thư đó chỉ để lại vẻn vẹn 2 câu thơ với mục đích đánh đố L :
Bạn ơi ! cho biết cái tên,
Thành phố núi Nhạn nằm bên sông Đà ?
Bạn hãy giúp L tìm đường đến đó ;)
 
H

hien_ly

núi Nhạn sông Đà - biểu tượng của thành phố Tuy Hoà - Phú Yên.
đoán vậy thui chứ hok bik có đúng hok nữa...........
 
T

truongtrang12

Trong một buổi tối, khu phố A đã bị bọn cướp đột nhập vào và lấy đi toàn bộ tài sàn trị giá lên đến hàng tỉ đồng. Bọn chúng đến và đi không để lại bất kì dấu vết gì ngoài 2 câu thơ sau :
Theo ngược lên dòng sông Ba ,
Nơi buồn muôn thuở gọi là gì đây?
Và L một thám tử tài ba đã dựa vào hai câu thơ đó để lần ra tung tích nơi bọn cướp lẩn trốn và giúp cảnh sát tóm gọn cả bọn bất lương và lấy lại được số tài sản trả lại cho nhân dân. Các bạn có biết bọn cướp ở đâu ?
 
T

truongtrang12

Một lần nọ, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, L gặp một người đang ngồi khóc trên vệ đường, lại gần hỏi thì đi được biết người đó vừa bị cướp , L hỏi người đó rất nhiều chi tiết nhưng đáng tiếc rằng người đó không nhớ gì về tên hung thủ . Người đó chỉ đưa cho L một tờ giấy trên đó có viét 2 câu thơ :
Vượt qua đèo Cả mà trông ,
Đâu còn thấy bóng ngựa hồng nẻo xa
Và chỉ dựa vào hai câu thơ đó L đã tìm ra tên cướp lấy lại công bằng cho người kia. Bạn có biết tên cướp đó ở đâu ?
 
S

samaya

Em nghĩ tên cướp đó ở Đại Lãnh đấy :)

Không biết có đúng không nữa :p
 
T

truongtrang12

Một lần, L tham gia phá án một vụ hành hung người để cướp của mà không hề để lại bất cứ dấu vết gì và tưởng trừng như vụ án đi đang đi vào bế tắc thì nhận được tin từ bệnh viện báo về, ông chủ nhà đã tỉnh lại nhưng tâm trạng rất bất ổn, không nhận ra ai ngay cả người thân của mình, miệng thì lẩm nhẩm vài câu thơ sau :

Còn thành phố tên là chi?
Xưa Tây nó gọi lầm là Tourane .
Quanh co một giải sông Hàn,
Lô nhô năm ngọn Ngũ Hành vây quanh.

L suy ngẫm một lúc rồi mỉm cười và lập tức ngay sau đó, L đã cho người đi bắt tên tội phạm đó về quy án . Bạn có biết tên tội phạm đó ở đâu ?
 
T

truongtrang12

Thủ phạm đã bị tóm !

Một lần đi bắt cướp, L vô tình mắc phải một vụ án. Một học sinh đã bị mất tích, theo như hiện trường để lại cho thấy cậu học sinh đó đã bị một tên lạ mặt bắt đi và trong khi bắt cậu bé dã có xảy ra sự va chạm, xô xát. Trong lúc cuống , thủ phạm đã làm rơi chiếc khắn tay có thêu vài chữ :
L đã suy ngẫm một lúc và tìm ra được nơi cậu bé bị giam giữ .Vậy bạn có thể đoán ra xem tên hung thủ đó đã bắt cậu bé đi đâu ?
 
T

truongtrang12

Đoán chuẩn thế này thì các thủ phạm đều thất thế hết ròi ;))

Hôm nay, khi L đi xe buýt và bị móc mất ví tiền, tên móc ví đẻ lại trong túi của L một mảnh giấy có ghi vài chữ :
Quê hương tôi, rừng cọ đồi chè !
L đã biết tên móc túi đó ở đâu ròi. Bạn đã biết chưa ?
 
S

starfish_blue_sea

Thái Nguyên
chuẩn chứ ạ???;))
trộm liên tiếp bị bắt
sướng:))=))
 
T

truongtrang12

Ố là la ;))

Sai nhá, nhanh lên không thủ phạm sắp thoát rồi kìa cưng ;))
 
T

truongtrang12

Có một cậu bé đã bị bắt cóc vào ngày hôm qua, tên bắt cóc đã đòi gia định cậu phải chuẩn bị tiền chuộc và mang tới địa điểm được đề cập tới trong 2 câu sau :
Nơi nào nổi tiếng về Nem,
Mỗi khi có dịp đi ngang Khánh Hòa?
Các bạn hãy giúp gia đình cậu bé tìm ra địa điểm này nhé !
 
Top Bottom