Địa 6 [Địa lí 6]Quê thủ phạm ở đâu ?

  • Thread starter truongtrang12
  • Ngày gửi
  • Replies 43
  • Views 3,261

T

truongtrang12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở 1 làng nọ có 1 người bị cướp. Sau khi đã bị mất nhiều tài sản. Người đó liền đến và tìm L - 1 người rất giỏi về bắt cướp. Khi nghe được tin đó của người kia thì L đến tìm ngay và phát hiện rằng hiện trường kẻ trộm cướp không để lại gì cả ngoài 2 câu thơ:

Nhang nha nhanh hỏi là đây
Thuỳ dương cát trắng chốn này nơi đâu ?

Cùng với lời thách thức : Đố các người truy tìm ra ta ở đâu :))

L nghi ngờ rằng đây là quê của tên thủ phạm và từ đó có thể lần ra được. Vậy theo bạn quê của tên thủ phạm đó ở đâu?

Ai tìm ra nhanh nhấtđúng nhất sẽ được thanks ;)

 
Last edited by a moderator:
L

letrang3003

Thùy dương cát trắng hình như ở nha trang . Nên thủ phạm ở nha trang. Chả rõ
 
C

chuot_chjt

nha trang có Thị xã Cam Ranh là có cát trắng, đẹp nhất khu du lịch Bãi Dài thuộc Cam Ranh
dzi thủ phạm ở Nha Trang àk
nhưng ngoài Nha Trang thì còn nhìu nơi có cát trắng như :Bình Thuận
 
M

mattroitinhyeu_142

Đoán thử : Nha Trang phải không vậy ;;) .
Thủ phạm đã bị đi tù ;))
Tiếp :

Nơi này từ trước đến nay thường xuyên xảy ra các vụ cướp ví. Sau khi đã bị mất nhiều tài sản. Tất cả những người bị mất đó liền đến và tìm L - 1 người rất giỏi về bắt cướp. Khi nghe được tin đó của họ thì L đến tìm ngay và phát hiện rằng hiện trường kẻ cướp kia đã vẽ lên nền đất ở đó câu này:
Nơi nào sự tích lạ kì Trẻ thời ba tuổi đã ghi giết thù?



Cùng với lời thách thức : Đố các người truy tìm ra ta ở đâu :))

 
Last edited by a moderator:
C

chuot_chjt

trời dễ quá quê của Thánh Gióng_Sóc Sơn Hà Nội đúng hok nhỉ
 
M

mattroitinhyeu_142

trời dễ quá quê của Thánh Gióng_Sóc Sơn Hà Nội đúng hok nhỉ
;)) Sẽ đi bắt ngay lập tức b-(
Tiếp:
Trong một lần L đi xem phim vô tình gặp một phải vụ cướp của, L đuổi theo nhưng hắn đã kịp tẩu thoát bằng xe máy. Hắn chỉ để lại cho L một mảnh giấy với những dòng chữ ngoằn ngoèo....:

Muốn ăn cơm tấm, canh cần Thì về Trinh Tiết chăn tằm với anh?




Cùng với lời thách thức : Đố các người truy tìm ra ta ở đâu :))
 
C

chuot_chjt

cái nì khó quá anh chịu đó
chờ câu nào dễ thì;)).........................
 
T

truongtrang12

Mọi người đoán thử xem tên tội phạm đó ở đâu ?

@A Quang : spam rồi nhá !
 
L

letrang3003

Đoán bừa ! hà nội . chả có căn cứ gì cả , chỉ biết cơm tấm thoai ;))
 
C

chuot_chjt

Hà Nội có 2 khu vực
cơm tấm theo anh nghĩ hà nội 2 đúng hok nhỉ
@truongtrang:sr em nha, bí quá làm lìu:d
 
T

truongtrang12

Hôm nay , khi cùng bạn đi sự tiệc về nhà L phát hiện nhà mình bị người ngoài đột nhập vào lấy mất một số giấy tờ quan trọng liên quan đến những vụ trọng án mà L sắp nộp cho cơ quan kiểm sát. Tên trộm vào và đi ra không để lại bất kì dấu vết gì ngoài 2 câu thơ được in trên chiếc bật lửa lạ đã hết ga.
Nơi nào xưa có lũy Thầy ,
Còn trong sách sử đến ngày hôm nay?
Nghi ngờ đó chính là chiếc bật lửa của tên trộm và hai câu thơ in trên đó là nơi ở của tên trộm nhưng không L lại không biết đó là địa điểm nào. Các bạn có thể giúp cho L xem đó là nơi nào được không ?
 
D

dienlenmat

Đến Đồng Hới, Quảng Bình chắc sẽ tìm ra manh mối của tên trộm đấy ;))
 
T

truongtrang12

Tớ sẽ thông báo cho L để cho câu tạ đi đến đó bắt tên trộm và lấy lại tập tài liệu quan trọng ;)

L vừa được cảnh sát thông báo rằng có một lá thư lạc danh được gửi đến vào ngày hôm qua. Trong thư người đó nói, người đó vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của bọn cướp. Chúng dự định sẽ tổ chức một vụ cướp lớn tại một ngân hàng nào đó. Người đó không biết rằng chúng sẽ cướp ở đâu chỉ nghe được hai câu thơ từ một tên đồng bọn của chúng :

Cuộc chiến Nam Bắc tàn lâu ,
Ai nhớ giới tuyến địa đầu ở đâu ?

L nghe điện thoại và suy nghẫm. L cho rằng địa điểm mà hai câu thơ đó đề cập đến chính là địa điểm mà chúng sẽ tổ chức vụ cướp. Và thế là L đã gọi điện thoại cho cảnh sát, yêu cầu phong toả khu vực , cuối cùng cũng đã tóm được bọn cướp. Các bạn có biết đó là địa điểm nào ?
 
T

truongtrang12

Tên đó sẽ phải ngồi tù :cool:

Trong một buổi phỏng vấn L, chúng tôi có nói rằng chúng tôi rất ngưỡng mộ tài phá án của cậu ấy và rất muốn được cậu ấy kể cho nghe những vụ án li kì. Và cậu ấy đồng ý ;)
Một buổi tối, khi L đi dã ngoại cùng với những người bạn của mình, trên đường đi cậu ta gặp một anh chàng thanh niên xin đi nhờ xe. Và họ đã đồng ý, người thanh niên kia được lên xe và do trời đã tối nên mọi người mời cậu ta ở lại ăn tối cùng. Nhưng không ai trong số L biết anh ta là một tay trộm khét tiếng, anh ta đã dùng thuốc mê bỏ vào rượu và thức ăn khiến cho mọi người ngủ say như chết. Lúc đó anh ta mơi thản nhiên vơ vét hết đồ đạc một cách tự nhiên, nhưng anh ta đâu ngờ rằng L đã đánh hơi được từ trước nên đã không ăn gì cả. Lim dim trên bàn, L nghe thấy hắn lẩm nhẩm đọc 2 câu thơ :
Nơi nào quê mía xứ đường ,
Sông Trà, núi Ấn bên Trường Sơn đông?
Một lúc, sau khi vơ vét xong hắn nhảy lên xe một tên đứng ở gần đó tẩu thoát, đây chính là điều mà L không ngờ đến - hắn còn có đồng bọn. Nhưng nhờ vào 2 câu thơ mà anh ta đọc L đã đến đồn cảnh sát báo và đi tóm gọn bọn chúng.Các bạn co biết L đã tóm bọn chúng ở đâu ?
 
T

truongtrang12

Đúng rồi, lần đó L đã tóm bọn chúng ở Quảng Ngãi !

Hôm nay, trong lúc đi xe buýt, tôi gặp một vụ giật ví, tên trộm đó đã bỏ chạy và chỉ để lại vẻn vẹn hai câu thơ :
Bạn ơi có biết hay không ,
Quê hương Nguyễn Huệ Quang Trung nơi nào?

Người bị cướp là một bà mẹ đã ngoài 40 tuổi. Theo như tôi được biết thì bà mẹ này đang trên đường đi đến bệnh viện để đóng tiền làm phẫu thuật cho đứa con của mình, nếu mà không có tiền thì đứa con sẽ không được cứu sống mà tiền thì bà mẹ lại để hết trong ví.Thấy tội nghiệp, tôi bèn nghĩ đến L và tôi gọi điện cho L kể toàn bộ sự việc. L đã cho tôi biết 2 câu thơ đó chính là địa chỉ của tên cướp. Và tôi đã đi báo cảnh sát, tên trộm đã bị tóm, đứa con đã được cứu sống. Đố bạn biết tên trộm đó ở đâu ?
 
Top Bottom