Đi học “chùa” thời lạm phát

G

gamoit

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lạm phát – cái bánh mì pate đang từ 5k đầy pate, giò chả, ruốc nhảy một phát lên 7k đầy rau mùi với dưa chuột nạo.
Cốc nước nhân trần được pha theo công thức 1 phần nước nhân trần + 4 phần nước lã trực tiếp từ vòi + 2 phần đá bẩn + 3 phần nước bọt của thằng uống trước lắng lại tăng từ 5căm lên 1k.
Đến nhục! Đek dám tán gái, đek dám đi chơi, lại còn dek dám học. Haizzzz.
Mang tiếng học năm thứ 3 khoa CNTT trường Quờ Giờ mà vẫn không biết làm JavaScript. Bọn dân thủ đô nhà giàu được bố mẹ cho tiền đi học hết trung tâm này đến trung tâm nọ, bồi các loại bổ, học phí một khoá học của chúng nó những 2000 đô. Mình thì 2k VND còn phải đắn đo. Hỏi sao bố mẹ nghèo mà con còn mơ sang L
Thôi thì tìm đường tự bươn chải - đi học chùa. Có thằng bạn đang học ở bách khoa aptech, nịnh nọt, nhắn nhủ nó xin đi học ké cùng nó. Mịe cái thằng, nó sợ làm ảnh hưởng đến nó nên nó dặn vào lớp thì vào nhưng đừng nói chuyện với nó, coi như không quen.
Buổi đầu học, vào lớp, bọn nó nhìn mình dò xét(lạ mà),mình mặc kệ, bố không có tiền, bố đi học nhờ đấy. Ngại, thôi, cứ tự rủa: “Bố không đi học hay bố có đi học thì các con cũng mất gì đâu, bố học cho bố chứ bố có học cho các con đâu mà soi. Đứa nào soi đứa đấy là con chó. He he he” Thế là xong buổi thứ nhất.
Buổi thứ 2, chúng nso chia nhóm là project, tất nhiên mình chả có vinh dự vào nhóm nào, mon men lại gần nhóm thằng bạn nhưng nó lờ lớ lơ mình đi. Thân phận học chùa, thấy nhục. Bỏ ra ngoài đi ***. Hết buổi thứ 2.
Buổi thứ 3, giáo vụ vào điểm danh, trốn dek kịp. Một phần tại chị giáo vụ xinh không cưỡng được, đành đứng im chịu chết. Nàng lịch sự mời ra ngoài hỏi thăm. Nhà quê nói thật: “em không có tiền đi học mà em cần học quá, học ở trên trường toàn lý thuyết, em chả biết làm gì cả”. Nàng lại đưa lên phòng (thôi chết), nàng bảo ngồi xuống đi nàng cho cái này (ấy chết, chột dạ). Rồi nàng từ từ rút ra một cái thẻ (hớ) nàng bảo đây, thẻ học miễn phí đây, cho em theo học các lớp miễn phí, không phải học chui nữa nhé (suýt ngất).
Hoá ra là thời lạm phát bách khoa aptech có chiêu câu học viên bằng các lớp học thử miễn phí. Mời mình học 5 buổi, học xong cấp giấy chứng nhận và mời đăng ký học chính khoá. Mình cũng đi học thử đủ 5 buổi, dạy toàn thực hành, khá hay, bằng mấy tháng học gạo ở trường. Nó câu cũng khéo thật, mình học xong muốn học tiếp nên cũng cắn răng từ jờ ăn bánh mì không để theo học. Quyết tâm đi học tử tế, dek đi học chùa học chui nữa, hèn người.
Share cho mọi người link vào học miễn phí www.bachkhoa-aptech.com (banner xanh xanh góc trái Muà hè sung sướng cùng các khoa học miễn phí ) Học đi, chả mất tiền. Thấy hay thì học tiếp không thì thôi, mất gì của bọ
 
Top Bottom