Đề văn hay

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Ba tháng hè lại lướt qua nhanh như gió, tôi lại đến trường trong niềm hân hoan và phấn khởi lạ thường. Sân trường giờ đây đã không còn yên ắng như trước nữa mà nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười vui vẻ của học trò. Thầy cô như bừng tỉnh sức sống, trẻ lại thêm mấy tuổi, niềm nở đón chào học sinh vào lớp. Ô kìa ! Ai như Tài và Phương Anh ấy nhỉ. Tôi thấy hai đứa nó, đứa nào cũng cao hơn một chút, cũng chững chạc và trưởng thành hơn. Ai cũng hớn hở, vui vẻ sau ba tháng hè được gặp lại bạn, gặp lại thầy cô. Tiếng ve đã ngưng, hoa phượng đã tàn. Giờ đây chúng tôi phải chăm chỉ học tập hơn cho đến khi tiếng ve lại cất lên và một mùa hoa phượng bắt đầu.
 
Top Bottom