Văn 8 Đề luyện tập1

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,042
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Đọc hiểu:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
Câu 1: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính?
Câu 3: Chỉ ra mối quan hệ ý nghĩa của các vế trong câu ghép sau: Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học."
Câu 4: Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích.
Câu 5: Theo em, buổi học đầu tiên trong cuộc đời của con người và có ý nghĩa như thế nào?
@Roses_are_rosie
 

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
17
Hà Nội
Tiền Yên
câu 1:
Đoạn trích được kể theo ngôi thứ nhất.
câu 2 :
PTBĐ chính: tự sự
câu 3 :
"Cảnh vật chung quanh tôi //đều thay đổi, vì chính lòng tôi// đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học."
=> các vế trong câu ghép có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả ( quan hệ từ"vì")
câu 4:
Nội dung: khởi đầu hồi ức của tác giả về ngày đầu tiên đi học từ cảnh quan chung quanh.
câu 5:
Theo em, buổi học đầu tiên đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời mỗi con người. Là khi con người đang dần hòa nhập với thế giới xung quanh, với xã hội cùng tri thức bao la rộng lớn. Là khi con người cảm thấy mình đang dần lớn hơn, trưởng thành hơn và tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học chắc chắn sẽ là ngày mà chúng ta nhớ mãi không quên. Sẽ là một dấu mốc để khi trưởng thành ta nhìn lại và trân trọng.
 
  • Like
Reactions: npan_184

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
I. Đọc hiểu:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
Câu 1: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính?
Câu 3: Chỉ ra mối quan hệ ý nghĩa của các vế trong câu ghép sau: Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học."
Câu 4: Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích.
Câu 5: Theo em, buổi học đầu tiên trong cuộc đời của con người và có ý nghĩa như thế nào?
@Roses_are_rosie
Câu 1:
Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ nhất (Vì ở đây là tác giả đang kể lại những gì mình thấy và cảm tưởng của bản thân trong ngày đầu tiên đi học)
Câu 2:
Phương thức biểu đạt chính là : Tự sự
Câu 3:
Quan hệ nguyên nhân (Mình nghĩ ở đây chỉ có nguyên nhân vì đâu có từ nên và không có kết quả đằng sau đó)
Câu 4;
Nội dung đoạn trích: Những thay đổi lạ lẫm trong lòng nhân vật tôi vào ngày đầu tiên đi học.
Câu 5:
Không chỉ riêng bản thân tôi mà đối với mỗi người thì ngày đầu tiên đi học là môt cột mốc đáng nhớ để đánh dấu sự trưởng thành và cũng dần rời xa vòng tay của cha mẹ để rồi tự thu nạp cho mình những kiến thức cần thiết để bước vào đời. Ngày đầu tiên đi học như một sự kiện gì đó đặc biệt làm ta cảm nhận được chút gì đó thật đặc biệt. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy - ngày mà ta bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành.
Nguyệt tham khảo thử, mình cũng không chắc đâu
 
  • Like
Reactions: npan_184

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
17
Hà Nội
Tiền Yên
Câu 1:
Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ nhất (Vì ở đây là tác giả đang kể lại những gì mình thấy và cảm tưởng của bản thân trong ngày đầu tiên đi học)
Câu 2:
Phương thức biểu đạt chính là : Tự sự
Câu 3:
Quan hệ nguyên nhân (Mình nghĩ ở đây chỉ có nguyên nhân vì đâu có từ nên và không có kết quả đằng sau đó)
Câu 4;
Nội dung đoạn trích: Những thay đổi lạ lẫm trong lòng nhân vật tôi vào ngày đầu tiên đi học.
Câu 5:
Không chỉ riêng bản thân tôi mà đối với mỗi người thì ngày đầu tiên đi học là môt cột mốc đáng nhớ để đánh dấu sự trưởng thành và cũng dần rời xa vòng tay của cha mẹ để rồi tự thu nạp cho mình những kiến thức cần thiết để bước vào đời. Ngày đầu tiên đi học như một sự kiện gì đó đặc biệt làm ta cảm nhận được chút gì đó thật đặc biệt. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy - ngày mà ta bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành.
Nguyệt tham khảo thử, mình cũng không chắc đâu
Soi mói tí xíu :rolleyes: :p:
- Thứ nhất: chị nghĩ câu 3 mối quan hệ nhân - quả nhé! Vì vế sau là nguyên nhân giải thích cho vế trước, ta không thể nói rằng: Nên cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. được.
- Thứ hai: câu 4 phải thêm chữ "hồi tưởng" vào nhé!
- Thứ cuối cùng: nó mang nghĩa khái quát và đề cũng không hỏi là với riêng em thì ngày đầu tiên có ý nghĩa như thế nào nên theo chị, em không cần viết: Không chỉ riêng bản thân tôi mà đối với mỗi người nhé!
Góp ý thế thui, chạy đây:rongcon29
 
  • Like
Reactions: npan_184
Top Bottom