- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


GIẢI ĐỐ CUỐI TUẦN:
"Nó không những được cày bằng cày mà còn bị cày bằng vó ngựa, không những được gieo bằng hạt lúa mà còn bị gieo bằng đầu người, và hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử đã được tô điểm bằng những nàng con gái góa bụa, đã được nở đầy hoa trẻ mồ côi; những lớp sóng sông Hoàng Hà và Dương Tử đã dâng lên đầy những nước mắt của người cha già mẹ yếu."
Theo mọi người, đoạn văn trên đang nói về thời kì nào trong lịch sử Trung Quốc.
Gợi ý: Đây là thời kì cực kì loạn lạc trong lịch sử Trung Quốc.

Nguồn: Facebook
"Nó không những được cày bằng cày mà còn bị cày bằng vó ngựa, không những được gieo bằng hạt lúa mà còn bị gieo bằng đầu người, và hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử đã được tô điểm bằng những nàng con gái góa bụa, đã được nở đầy hoa trẻ mồ côi; những lớp sóng sông Hoàng Hà và Dương Tử đã dâng lên đầy những nước mắt của người cha già mẹ yếu."
Theo mọi người, đoạn văn trên đang nói về thời kì nào trong lịch sử Trung Quốc.
Gợi ý: Đây là thời kì cực kì loạn lạc trong lịch sử Trung Quốc.

Nguồn: Facebook