Đánh tráo khái niệm..hehe..

E

emcutehehe

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bây giờ tớ sẽ thay từ "học" bằng từ "lắc"....Như vậy chúng ta sẽ có vài trường hợp sau đêy:
Cô giáo dạy học sinh : " Các em phải chăm chỉ lắc để đạt được thành tích tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, khiến bố mẹ và thầy cô vui lòng....Bạn nào lười lắc sau này sẽ không có tương lai, sẽ thất nghiệp và ăn bám bố mẹ..Vì thế chúng ta phải chăm chỉ lắc"

2 đứa học sinh nói chuyện với nhau :
-Mày hôm qua lắc thế nào?
- Tao lắc đến tận 2h sáng...mệt quá
- Thế à/ chăm nhi? Tao lắc đến 8h rồi đi ngủ, thế là bị ông bà già mắng,ông bà cụ bảo ngày xưa các cụ lắc ác lắm, chăm chỉ lắm,các cụ lắc đến 3,4h sáng là thường....không lười như bọn mình bây giờ...mình còn thua xa các cụ....
 
Last edited by a moderator:
G

girl_ngoc

đọc chả hiểu Kí rì !!! vậy mừh cũng thanks đc . ít cũng phải thanks tui vì nói chí lý mừh !!! kekekekekk
 
C

coleone

thú đấy
phát huy đê chú em
thực ra nếu thử đánh tráo như vậy thì có một số thứ đỡ nhàm hơn hẳn
( ặc , tự dưng phải bịa thêm vài chữ
cho nó dài
khổ)
 
G

gioxanh

hý hý

miễn cưỡng thanks emcute hehe 1 cái =))

nhưng mà công nhận truyện cũng bùn cười thiệt ;))
 
Top Bottom