[ Dành cho ba mẹ ] Gửi đến ba mẹ, những lời yêu thương

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào đại gia đình Hocmaiforum!:rongcon27
Mọi người ơi hôm nay là một ngày nếu tính theo dương lịch thì hôm nay không có gì đặc biệt nhưng nếu xét theo âm lịch thì đây là một ngày vô cùng ý nghĩa và đó chính là " Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu" :rongcon39

vu-lan-bao-hieu-4188.jpg
Mình xin được nhắc lại một tí về nguồn gốc của một trong những ngày lễ vô cùng ý nghĩa này.:Rabbit34
Ngày lễ Vu Lan ra đời theo sự tích Đại Đức Mục Kiền Liên (một trong 2 đại đệ tử của Phật Thích Ca) với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Đây là một câu chuyện vô cùng cảm động và ngày Đại Lễ Vu Lan của chúng ta đã ra đời như thế đấy.:Rabbit55

Hôm nay là dịp tốt nhất để chúng ta những người con, người cháu trong gia đình thể hiện lòng hiếu thảo đền đáp công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ.:Rabbit93

240310580_376465913869787_6126289730626913608_n.png
Bây giờ mọi người hãy cùng mình viết ra đây một lời yêu thương chân thành tận đáy lòng, sau đó hãy mang nó cho cha mẹ, ông bà xem và mình tin chắc họ sẽ rất cảm động với những lời yêu thương này bởi đó là nhưng lời thật lòng!!!:Rabbit66
Mình trước nhé: Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, đã cho con được sống với những ước mơ , những hoài bão lớn lao của cuộc đời mình, đã động viên khi con vấp ngã, đã vui sướng khi con thành công và hôm nay con muốn dành toàn bộ những lời yêu thương, nhưng cầu nguyện tốt nhất đến cho ba mẹ. Một lần nữa con xin cảm ơn vì tất cả!:Rabbit32

:Rabbit68CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI BÊN GIA ĐÌNH:Rabbit71
Thân ái!
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Từ nhỏ tới lớn mới thấy ba khóc đúng 2 lần, đó là lúc ông nội và bà nội ra đi. Ấy vậy mà người đàn ông ý lại khóc như mưa ngày con gái đi lấy chồng. Ôm chặt con và khóc như chưa bao giờ được khóc. Còn mẹ thì... đứng cười. :D đúng là thật khó để hiểu được 2 con người ấy.
giờ đã lớn, đã là mẹ của những đứa trẻ, con mới thấy làm cha mẹ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, mà ngược lại, rất vất vả, nhiều đêm còn thức trắng.
Mẹ cứ hay nói, nếu muốn báo đáp thì chỉ cần con sống bình an hạnh phúc là đủ rồi. Nên con sẽ nghe lời mẹ: bình an, hạnh phúc. Ba mẹ cũng vậy nhé! :D
 
Top Bottom