Văn 6 dàn ý chi tiết về 1 em bé ngây thơ bụ bẫm đang tập đi

khánh nhung

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười hai 2018
33
27
21
15
Đà Nẵng
tieu hoc tây ho
Last edited by a moderator:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
cho em 1 dàn ý chi tiết về 1 em bé ngây thơ bụ bẫm đang tập đi ạ
a, Mb
- Giới thiệu về em
b, Tb:
- Giới thiệu ngoại hình của em:
+ Em bé có một thân hình mũm mĩm làm ai nhìn cũng muốn cưng ngay từ cái nhìn đầu tiên
+ Chân tay em bé xíu, nhỏ nhắn nhìn hay hay.
+ Làn da bé cũng rất mịn màng và trắng hồng, cái má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho phát.
+ Những chiếc răng đã mọc lớm chớm cũng như đỉnh đầu tóc mọc không đều, chỗ thưa, chỗ dày lại cộng thêm nụ cười tấu hài thì ai cũng ôm bụng mà cười tủm tỉm bởi sự ngộ nghĩnh không kém phần ngây ngô của em.
+.......Em kể thêm nha......
- Lúc em tập đi:
+ Em đã đến tuổi tập đi, những bước đi đầu tiên có thể khá khó khăn như lúc chúng ta gặp phải những điều không may khi mới bước vào cuộc sống.
+ Đi được một vài bước rồi lại bị vấp té vì bé đi vẫn chưa vững nên mỗi khi bé đi phải luôn luôn có người kề bên phòng có việc không hay xảy ra.
+ Khi tập đi lúc mới đầu thì hay bám cha mẹ, anh chi hay các vật dụng để di chuyển.
+ Bố mẹ đã mua cho bé xe tập đi và các dụng cụ bám vào giúp bé có hứng thú với việc đi hơn.
+ Đôi lúc bị té, bé đâm ra lười và chán đi vì việc ấy khiến bé bị đau
+ Cái hình ảnh đôi chân nhỏ cứ di chuyển từng bước chậm chạp như một chú rùa con làm ai cũng phì cười.
+ Đôi lúc tự đi mà không có ai kề bên thì bé sẽ tự đứng dậy mà không khóc lóc, làm nũng một ai khác.
+.............
c, kb:
- Nêu cảm xúc
Dàn ý cũng khá oki nên có gì em hỏi lại nha, chị lâu rồi mới làm văn miêu tả và kể nên có hơi...gượng gạo :<
 
Top Bottom