Cuộc sống Đại dịch COVID-19 - Kẻ thù của nhân loại

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn!
Đã hơn một năm đất nước ta cũng như thế giói đã phải gánh chịu nhứng hậu quả rất nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Đây có thể coi là kẻ thù, là kẻ sát nhân máu lạnh không phân biệt một ai. Tính đến nay đã số ca nhiệm COVID đã lên tới hàng trăm triệu, số ca tử vong đã đạt gần 4 triệu người. Cuộc sống con người gần như đã bị đảo lộn và thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống vì vậy mà trở nên khó khăn và khốc liệt chưa từng có khi mỗi ngày thế giới phải đấu tranh chống chọi lại sự thâu chiếm của loài virut tnaf bạo và nguy hiểm này. Ngày càng nhiều sinh mệnh bị cướp đi bởi chính sự hung hăng, dữ dằn của virut, đề lại sau đó là những giọt nước mắt tan thương và đau khổ của những người còn sống khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Vậy maf COVID vẫ không dừng lại, mà nó ngày càng lan rộng, biến thể và khó cảnh giác, làm chúng ta luôn phải sống trong cảnh e sợ "sống nay chết mai hồi nào không hay" của mình. Các quốc gia đang phải chịu sức ép rất lớn đôi với những hậu quả mà đại dịch đã để lại và sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai không biết khi nào mới kết thúc. Việt Nam ta hiện nay đang bắt đầu quay trở lại và có nguy cơ bùng phát làn sóng đại dịch COVID mới. Thật kinh khủng khi phải nghĩ tới cảnh một lần nữa bị giãn cách xã hội. Mỗi chúng ta lại phải quây quần trong nhà mà không được ra ngoài để tổ chức và tham gia những hoạt động bổ ích. Và tệ hơn đó là khi kinh tế suy thoái trầm trọng, điều này là một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây ra nhiều thiệt hại cho cuộc sông con người. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc sẽ bị đập tan và bị thay thế bởi sự nghèo khổ và tù túng cơ cực.
Điều đó đã dược thể hiện rất rõ ràng qua Ấn Độ nơi đang bùng nổ làn sóng dịch nguy hiểm và trầm trọng nhất hiện nay. Hãy thấy Ấn Độ mà làm gương cho ta rút ra được kinh nghiệm để bảo vệ ta và đát nước khỏi đại dịch. Đừng vì những tính chủ quan nhất thời mà làm nguy cơ hãm hại chính chungst aboiwt EM CÔ VY đầy nham hiểm và khó lường này. Chính vì vậy cho dù chúng ta hiện giờ vẫn còn đang ổn nhung phải luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ chính chungsta, nhứng người ta yêu thương cũng như alf cộng đồng.
TUÂN THỦ THÔNG ĐIỆP 5K:
upload_2021-5-9_15-58-20.jpeg
Hãy bảo vệ chúng ta để chung tay đánh bay dịch bệnh!!!!
Chúc các bạn sống khỏe mạnh và có một ngày thật vui
 

Attachments

  • upload_2021-5-9_15-58-56.jpeg
    upload_2021-5-9_15-58-56.jpeg
    14.9 KB · Đọc: 20

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Bài viết hay và bổ ích, là tiếng nói của thế hệ học sinh. Dịch bệnh đã cản trở con đường đến trường của các em nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta bỏ cuộc. Nhiều địa phương đã có những mô hình học trực tuyến, đây là 1 giải pháp mang tính căn cơ trong điều kiện hiện nay mặc dù nó có 1 số bất cập nhưng bước đầu đã có những hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh yếu tố công nghệ thì ý thức của học sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Một số tỉnh/thành đã đẩy nhanh tiến độ dậy và học để sớm kết thúc học kỳ. Chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi các em học sinh lớp 12 cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Chỉ mong rằng với tinh thần đoàn kết của dân tộc cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước cũng như cả hệ thống chính trị, nước ta cơ bản sẽ sớm kiểm soát đại dịch, đưa đất nước bước vào trạng thái bình thường mới, ổn định và phát triển. Chúc các em học tốt, thi tốt và có kết quả như mong muốn trong kỳ thi tới.
 
Top Bottom