Tâm sự Đã bao lâu rồi bạn chưa chụp hình cùng bố mẹ?

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Bao lâu rồi bạn chưa chụp hình cùng bố mẹ.png
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

2 năm kể từ ngày Covid-19 xuất hiện và bùng phát mạnh ở Việt Nam ạ. Em nhớ lắm luôn chị
 

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Chắc là từ hồi tết năm 2019. Nhờ bài của chị mà em mới thấy, mình cứ nghĩ mình không có thời gian nhưng toàn lướt facebook với tiktok không thôi, chắc lâu lắm rồi, em chưa ngồi tâm sự với mẹ dù hồi nhỏ hai mẹ con thích nói chuyện lắm cơ :<
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Em là người không thích chụp hình, nên cũng tầm 4 năm rồi em chưa chụp hình với cả ba mẹ
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
2 năm kể từ ngày Covid-19 xuất hiện và bùng phát mạnh ở Việt Nam ạ. Em nhớ lắm luôn chị
Sắp tới Noel rồi, cả nhà quây quần rồi chụp 1 bức làm kỷ niệm là ý nghĩa nhất nè em ^^
Chắc là từ hồi tết năm 2019. Nhờ bài của chị mà em mới thấy, mình cứ nghĩ mình không có thời gian nhưng toàn lướt facebook với tiktok không thôi, chắc lâu lắm rồi, em chưa ngồi tâm sự với mẹ dù hồi nhỏ hai mẹ con thích nói chuyện lắm cơ :<
Càng lớn có nhiều chuyện càng khó mở lời em nhỉ? Hôm nay định nói nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, cứ thế dồn lại đến lúc ngồi ngồi với mẹ chả biết nên kể từ đâu nữa TT
Em là người không thích chụp hình, nên cũng tầm 4 năm rồi em chưa chụp hình với cả ba mẹ
Em cứ nghĩ đơn giản là để lưu giữ lại những hình ảnh đặc biệt của người thân thì thích thú hơn chứ nhỉ. Vì qua mỗi năm, mỗi giai đoạn thì gương mặt, biểu cảm của chúng ta có một nét đặc biệt riêng đấy
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Gia đình em chỉ chụp ảnh đông đủ khi dịp Tết hoặc sinh nhật thành viên trong nhà. Nhưng năm nay vì Covid nên sinh nhật hoãn luôn :<
Lần cuối cùng gia đình em chụp ảnh là tầm vào tháng 1 rồi ạ
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Gia đình em ai cũng thích chụp hình hết ạ nên mỗi lần vào dịp lễ tết hay sinh nhật của các thành viên trong gia đình thì mọi người đều lưu lại những kỉ niệm đẹp cùng nhau, ba em còn in hình dán vào album để sau này có thể xem lại dễ dàng ạ!^^
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Gia đình em chỉ chụp ảnh đông đủ khi dịp Tết hoặc sinh nhật thành viên trong nhà. Nhưng năm nay vì Covid nên sinh nhật hoãn luôn :<
Lần cuối cùng gia đình em chụp ảnh là tầm vào tháng 1 rồi ạ
Uầy, chị thấy gia đình em gắn kết quá nè ^^ Tính ra thì 1 năm cũng được ít nhất 3-4 tấm rồi, nếu cất giữ trong quyển album thì kha khá dày rồi ha em :D Dịch vầy nếu được thì tổ chức sinh nhật tại nhà cho ấm cúng lại an toàn ha em
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

hầu như gia đình em chưa bao giờ chụp hình với nhau luôn ấy ạ, em không biết có phải đúng hay không ? nhưng mà hình như hồi bé, em cũng được chụp chung với ba mẹ mình.. em nghĩ là có
còn sau này thì em có em trai em gái thì gia đình cũng không chụp, nhưng mà cứ hạnh phúc với nhau thôi ^^ em cũng muốn khoe với mọi người ảnh chụp gia đình nhưng mà em không có :> hi vọng vào 1 dịp nào đó em sẽ có tấm hình đó :33 không có cũm không sao, gia đình hạnh phúc và mọi người khỏe mạnh cũng được rồi ạ :33
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Gia đình mình thường chụp hình với nhau khi đi chơi, sinh nhật thành viên trong gia đình.
Lần cuối mình chụp hình với gia đình là... tối hôm nay :D. Vì hôm nay là sinh nhật 1 thành viên trong gia đình.
Tính riêng tháng 12 thôi thì gia đình mình sẽ chụp hình với nhau ít nhất là 3 lần :D ( cảm thấy thật tự hào kkkk :p)
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Đối với em, em lại vô cùng thích chụp hình luôn chị ạ. Nên em chụp với gđ khá nhiều. Lần cuối em chụp là vào tuần trước, lúc đó là đám cưới của cô em. Tuy nhiên hình lại hơi chói vì trời nắng lắm ạ :D
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Thực sự hầu hết năm nào mình cũng về quê. Cái giây phút khi chào biệt gia đình sẽ có vài Bác bảo nhà mình đứng vô chụp chung.
Cách đây cũng 2 năm roiii. Thực sự lúc nhỏ giây phút ấy mình hoàn toàn trống rỗng chỉ vào để chụp hình không có cảm giác khác.
Nhưng khi lớn lên giây phút ấy đôi mắt mình như 1 cuốn phim có nhiệm vụ ghi nhớ và rảnh rỗi sẽ phát lại. Nó luôn là cảm giác hạnh phúc, bồi hồi và tiếc nuối.
Tuy vậy nhưng hầu hết cảm giác nó cũng không quá mạnh liệt. Mình ước mong có thể làm 1 bộ ảnh cưới cho ba mẹ và nó sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết.
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Em thì bị bố chụp nhiều hình lắm nhưng mà chụp chung thì phải đến 5-6 năm ( có thể hơn ) chưa chụp hình chung :( bố toàn chụp một mình em mà em rõ ghét chụp hình.
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Dạ cũng hai hay ba năm gì đó phải nói là khá lâu rồi
Nhưng với chị thì nhiều ạ cứ lâu lâu chị tự sướng là bay vô chụp tùm lum mà rõ là chả thích tí nào =(
Gia đình em thì khi nào có dịp thì mới chụp nhất là khi về quê
 

Phuongg Linh

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng mười hai 2021
11
55
16
16
Long An
Thật ra mình rất thích được cùng gia đình và người thân vui vẻ chia sẻ kỉ niệm bên nhau nma mẹ mình thì ngày nào công việc cùng chất thành đống .. Có khi còn chẳng thể giành tgian để cùng với bố con mình đi chơi . Bố mình thì lại là người nghiêm khắc , rất ít khi nào chụp hình hay check in cùng gia đình .. đa số chở gia đình đi chơi chứ bảo chụp hình chung thì không cho đăng lại fb hay MXH nào
Đó cũng là lí do nhiều người hay thắc mắc không thấy gia đình mình gìnah tgian cho nhau hay lưu lại kỉ niệm về nhau ..
Mà dẫu có thế mình cũng rất vui vì bất cứ ngày sinh nhật , ngày quốc tế , lễ nào bố mình đều nhớ để chúc mừng mẹ con mình chỉ cần đơn giản thế là được chẳng cần cầu kì <3
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Gia đình em ai cũng thích chụp hình hết ạ nên mỗi lần vào dịp lễ tết hay sinh nhật của các thành viên trong gia đình thì mọi người đều lưu lại những kỉ niệm đẹp cùng nhau, ba em còn in hình dán vào album để sau này có thể xem lại dễ dàng ạ!^^
Vậy là gia đình em "xì tin" quá rồi he :D Hồi xưa nhà chị cũng sắm quyển album để dành có ảnh nào thì gắn vào ngắm, cơ mà mãi mấy năm gần đây vẫn chưa đầy hết album được :3
hầu như gia đình em chưa bao giờ chụp hình với nhau luôn ấy ạ, em không biết có phải đúng hay không ? nhưng mà hình như hồi bé, em cũng được chụp chung với ba mẹ mình.. em nghĩ là có
còn sau này thì em có em trai em gái thì gia đình cũng không chụp, nhưng mà cứ hạnh phúc với nhau thôi ^^ em cũng muốn khoe với mọi người ảnh chụp gia đình nhưng mà em không có :> hi vọng vào 1 dịp nào đó em sẽ có tấm hình đó :33 không có cũm không sao, gia đình hạnh phúc và mọi người khỏe mạnh cũng được rồi ạ :33
Có bao giờ em tò mò hỏi bố mẹ thử chưa?
Như đợt chị học cấp 1 hay cấp 2 gì đó, cứ thắc mắc sao ít hình chụp của gia đình thế ngoài bức ảnh treo ở phòng khách đã mấy năm, thế là mẹ chị lục lại trong ngăn tủ lôi ra quyển album khá cũ, vừa lật vừa kể cho chị nghe, à trong đấy còn có hình cưới của bố mẹ nữa :D
Gia đình mình thường chụp hình với nhau khi đi chơi, sinh nhật thành viên trong gia đình.
Lần cuối mình chụp hình với gia đình là... tối hôm nay :D. Vì hôm nay là sinh nhật 1 thành viên trong gia đình.
Tính riêng tháng 12 thôi thì gia đình mình sẽ chụp hình với nhau ít nhất là 3 lần :D ( cảm thấy thật tự hào kkkk :p)
Uầy, trùng hợp quá nhỉ :D Vậy là tháng 12 này tha hồ được thổi nến cắt bánh rồi :D
Đối với em, em lại vô cùng thích chụp hình luôn chị ạ. Nên em chụp với gđ khá nhiều. Lần cuối em chụp là vào tuần trước, lúc đó là đám cưới của cô em. Tuy nhiên hình lại hơi chói vì trời nắng lắm ạ :D
Vậy là mỗi lần chụp hình chắc em là "phó nháy" hoặc photographer luôn ha :D
Thực sự hầu hết năm nào mình cũng về quê. Cái giây phút khi chào biệt gia đình sẽ có vài Bác bảo nhà mình đứng vô chụp chung.
Cách đây cũng 2 năm roiii. Thực sự lúc nhỏ giây phút ấy mình hoàn toàn trống rỗng chỉ vào để chụp hình không có cảm giác khác.
Nhưng khi lớn lên giây phút ấy đôi mắt mình như 1 cuốn phim có nhiệm vụ ghi nhớ và rảnh rỗi sẽ phát lại. Nó luôn là cảm giác hạnh phúc, bồi hồi và tiếc nuối.
Tuy vậy nhưng hầu hết cảm giác nó cũng không quá mạnh liệt. Mình ước mong có thể làm 1 bộ ảnh cưới cho ba mẹ và nó sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết.
Lúc nhỏ ngây thơ nên thấy người lớn bảo chụp là nghe thôi, có khi hôm sau đã quên sạch rồi. Bây giờ trưởng thành, tự dưng hiểu ra nhiều điều đơn giản mà ý nghĩa nhỉ ^^ Bộ ảnh cưới đó nếu do bạn chuẩn bị chắc bố mẹ sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm ^^
Em thì bị bố chụp nhiều hình lắm nhưng mà chụp chung thì phải đến 5-6 năm ( có thể hơn ) chưa chụp hình chung :( bố toàn chụp một mình em mà em rõ ghét chụp hình.
Hehe, chị để ý mỗi lần chị đi học xa, mẹ và bố chị hay gọi hỏi "đi chơi, đi học có chụp hình không con?, gửi cho bố/mẹ xem nào". Bố mẹ thích lưu giữ hình ảnh của con để ngắm mỗi tối không chán luôn í :D Em thử tạo thói quen chụp bố mình xem sao, để cảm nhận được vì sao bố em lại hay chụp em nè ^^
Dạ cũng hai hay ba năm gì đó phải nói là khá lâu rồi
Nhưng với chị thì nhiều ạ cứ lâu lâu chị tự sướng là bay vô chụp tùm lum mà rõ là chả thích tí nào =(
Gia đình em thì khi nào có dịp thì mới chụp nhất là khi về quê
Nếu vậy thì sắp tới nhiều dịp như Noel, năm mới, Tết nè hoặc đơn giản là 1 khoảnh khắc gia đình em quây quần bên nhau là ý nghĩa lắm rồi í ^^
Thật ra mình rất thích được cùng gia đình và người thân vui vẻ chia sẻ kỉ niệm bên nhau nma mẹ mình thì ngày nào công việc cùng chất thành đống .. Có khi còn chẳng thể giành tgian để cùng với bố con mình đi chơi . Bố mình thì lại là người nghiêm khắc , rất ít khi nào chụp hình hay check in cùng gia đình .. đa số chở gia đình đi chơi chứ bảo chụp hình chung thì không cho đăng lại fb hay MXH nào
Đó cũng là lí do nhiều người hay thắc mắc không thấy gia đình mình gìnah tgian cho nhau hay lưu lại kỉ niệm về nhau ..
Mà dẫu có thế mình cũng rất vui vì bất cứ ngày sinh nhật , ngày quốc tế , lễ nào bố mình đều nhớ để chúc mừng mẹ con mình chỉ cần đơn giản thế là được chẳng cần cầu kì <3
Uhmm có thể là bố em muốn lưu giữ những bức ảnh đó và trân trọng nó như kỷ niệm quý giá nên chỉ muốn dành ngắm riêng thôi nè. Dẫu sao thì tình cảm dành cho nhau mỗi ngày vẫn là quan trọng nhất, chị thấy bố em khá tâm lý luôn í :D
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Có bao giờ em tò mò hỏi bố mẹ thử chưa?
Như đợt chị học cấp 1 hay cấp 2 gì đó, cứ thắc mắc sao ít hình chụp của gia đình thế ngoài bức ảnh treo ở phòng khách đã mấy năm, thế là mẹ chị lục lại trong ngăn tủ lôi ra quyển album khá cũ, vừa lật vừa kể cho chị nghe, à trong đấy còn có hình cưới của bố mẹ nữa :D
dạ, em cũng muốn hỏi thử nhưng mà mỗi lần định hỏi là y như rằng ba mẹ bận việc gì đó, nên không dám làm phiền
chứ lâu lâu lôi cuốn alb ảnh của ba mẹ,ảnh hồi bé ra ba mẹ kể lại trông cũng vui lắm ý ạ
càng lớn thì mình cũng bị bận, ba mẹ em cũng bận.. cũng không thể hỏi được, nhưng mà chắc chắn em sẽ hỏi thử ^^
nhà em không treo ảnh, treo mấy bức tranh mẹ thêu thôi.. treo ảnh lên nó sẽ bị phai hết với kiểu là nếu như gặp lũ lụt là dọn không hết
tất cả các bằng khen, giấy khen nó tấp ở trong tủ kính cả đống.. ba em đã phải dọn bớt đi vì đợt lũ năm ngoái, để ở ngoài nó phai thì cũng uổng lắm nên ba mẹ hay để hình ở alb ấy ạ :33
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
dạ, em cũng muốn hỏi thử nhưng mà mỗi lần định hỏi là y như rằng ba mẹ bận việc gì đó, nên không dám làm phiền
chứ lâu lâu lôi cuốn alb ảnh của ba mẹ,ảnh hồi bé ra ba mẹ kể lại trông cũng vui lắm ý ạ
càng lớn thì mình cũng bị bận, ba mẹ em cũng bận.. cũng không thể hỏi được, nhưng mà chắc chắn em sẽ hỏi thử ^^
nhà em không treo ảnh, treo mấy bức tranh mẹ thêu thôi.. treo ảnh lên nó sẽ bị phai hết với kiểu là nếu như gặp lũ lụt là dọn không hết
tất cả các bằng khen, giấy khen nó tấp ở trong tủ kính cả đống.. ba em đã phải dọn bớt đi vì đợt lũ năm ngoái, để ở ngoài nó phai thì cũng uổng lắm nên ba mẹ hay để hình ở alb ấy ạ :33
Oh nhắc lại chị mới nhớ đợt năm 2007,2008 gì đó quê chị đợt lũ lớn, chị cũng bị mất vài tấm ảnh vì cứ nhét vào bàn kính ở phòng khách í, tiếc thật luôn =(((
Ảnh gia đình thì chắc do bố chị kỹ tính nên cứ thấy bám bụi là tháo xuống lau như mới rồi treo lên tiếp. Nhờ vậy mà gần chục năm rồi vẫn còn mới lắm, chỉ sờn màu xíu thôi í :D
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Tình cờ hôm nay mình đọc được một bài viết về gia đình, có một câu hỏi bấc giác làm mình suy ngẫm: Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chụp hình cùng bố mẹ là khi nào không? Không nhớ đúng không, hay nói đúng hơn là không có?”

Đối với mình, không phải việc đầu tiên mình làm là vội cầm chiếc điện thoại lục lại trong thư viện ảnh, mình vẫn nhớ lần cuối cùng gần đây nhất đã tầm 3-4 năm kể từ đám cưới của chị gái mình. Chỉ đáng buồn vì đã quá lâu để mình nhận ra điều này.

Cuộc sống bận rộn hằng ngày khiến chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê đi du lịch, check in sống ảo cùng bạn bè mà quên lãng đi việc lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người thân thương là bố mẹ của chúng ta mỗi ngày. Điều đó có thể vô tình dẫn đến sự xa cách dần, không thể thấu hiểu và trở thành nỗi buồn sâu kín của bố mẹ mà bạn không hề hay biết. Và đến lúc không thể ở bên nhau nữa thì hối tiếc cũng đã vô vọng.

Khoảng thời gian dịch bệnh này là thời điểm thích hợp để mình được ở gần bố mẹ nhiều hơn, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp qua khung ảnh gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là album vô giá nhất của chính mình!

Còn bạn đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa thì hãy làm điều đó ngay đi nhé!

Ba mẹ thì vẫn bên em mỗi ngày, nhưng...chuyện chụp hình thì có lẽ là rất hiếm. Chỉ vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, Tết, Giáng Sinh em mới có cơ hội được photo với gia đình và đi in ra đóng khung treo khắp nhà. Những lúc bố mẹ đi làm xa phải call video với em thì chỉ chụp màn hình lại và để đó, bộ nhớ đầy thì mạnh người nào nấy xoá:(
 
Top Bottom