Tâm sự Đã bao giờ bạn cố gắng hết sức vì một thứ gì đó chưa ?

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

'' Cố gắng ''
httpchannelvcmediavnprupload156201811img20181127152354521-15433117932652041932068.jpg
Một động từ mà nó không thể nào thiếu được trong cuộc đời của chúng ta
Cố gắng để đạt được kết quả cao trong học tập
Cố gắng để có được một thứ mình muốn

........................
Riêng mình, bản thân mình đã cố gắng vì nhiều thứ tuy nhiên có một thứ khiến mình cố gắng hết 100% công lực đó là kì thi HSG toán 9, mình đã luyện thi bất kể ngày đêm và mình còn xin thầy cô không gọi lên trả bài để chuyên tâm về việc ôn thi, cuối cùng một điều đáng tiếc đã xảy ra là mình đã thất bại do kiến thức lớp 9 mà mình chỉ mới lớp 8 nhưng mình không thất vọng vì mình đã cố gắng hết sức mình rồi đành thử sức lại năm sau thôi
Và cũng nhờ vào cái ôn ngày ôn đêm đó mà sang năm lớp 9 mình đã nắm chắc kiến thức toán 9 giải được hầu hết các đề thi HSG

Qua đây, qua câu chuyện của mình thì mình muốn khuyên mọi người 1 điều
dung-bao-gio-ngung-co-gang.jpg

ĐỪNG BAO GIỜ NGỪNG CỐ GẮNG, ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC KHI THẤT BẠI

Vậy bạn đã bao giờ cố gắng hết sức vì một thứ gì đó chưa ?
Sự cố gắng của bạn có được đền đáp không ?
Chia sẻ nhé
 

Hưng Dragon Ball

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2018
373
472
106
17
Hà Nội
Trường THCS Ngô Sỹ Liên
'' Cố gắng ''
httpchannelvcmediavnprupload156201811img20181127152354521-15433117932652041932068.jpg
Một động từ mà nó không thể nào thiếu được trong cuộc đời của chúng ta
Cố gắng để đạt được kết quả cao trong học tập
Cố gắng để có được một thứ mình muốn

........................
Riêng mình, bản thân mình đã cố gắng vì nhiều thứ tuy nhiên có một thứ khiến mình cố gắng hết 100% công lực đó là kì thi HSG toán 9, mình đã luyện thi bất kể ngày đêm và mình còn xin thầy cô không gọi lên trả bài để chuyên tâm về việc ôn thi, cuối cùng một điều đáng tiếc đã xảy ra là mình đã thất bại do kiến thức lớp 9 mà mình chỉ mới lớp 8 nhưng mình không thất vọng vì mình đã cố gắng hết sức mình rồi đành thử sức lại năm sau thôi
Và cũng nhờ vào cái ôn ngày ôn đêm đó mà sang năm lớp 9 mình đã nắm chắc kiến thức toán 9 giải được hầu hết các đề thi HSG

Qua đây, qua câu chuyện của mình thì mình muốn khuyên mọi người 1 điều
dung-bao-gio-ngung-co-gang.jpg

ĐỪNG BAO GIỜ NGỪNG CỐ GẮNG, ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC KHI THẤT BẠI

Vậy bạn đã bao giờ cố gắng hết sức vì một thứ gì đó chưa ?
Sự cố gắng của bạn có được đền đáp không ?
Chia sẻ nhé
Mk ôn ngày để ôn thi HSG lý và cuối cùng sự nỗ lực của mk cũng đc đáp lại bằng 1 giải nhất, mk cảm thấy rất vui vì nó xứng đáng với sự nỗ lực mà mk đã bỏ ra
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Có rồi
Mình đã bỏ học, bỏ ăn, bỏ ngủ vì điều này đấy (nói ra hơi thẹn vì có thể mấy bạn sẽ chê)
Thật ra là mình là fan BTS (avat của mình đó), mà BTS mới ra MV mới nên mình đã dậy sớm này, ít ăn này, ít học này để dành thời gian cày view cho MV mới. Kết quả còn hơn mình mong đợi, từ 20.346.200 view đã lên 74.321.000 view. Nhờ công sức của mình và các bạn fan khác!!! Zui ~
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Lê nguyễn xuân an

Banned
Banned
Thành viên
18 Tháng năm 2019
12
9
6
18
Cà Mau
Thcs nguyễn thiện thành
'' Cố gắng ''
httpchannelvcmediavnprupload156201811img20181127152354521-15433117932652041932068.jpg
Một động từ mà nó không thể nào thiếu được trong cuộc đời của chúng ta
Cố gắng để đạt được kết quả cao trong học tập
Cố gắng để có được một thứ mình muốn

........................
Riêng mình, bản thân mình đã cố gắng vì nhiều thứ tuy nhiên có một thứ khiến mình cố gắng hết 100% công lực đó là kì thi HSG toán 9, mình đã luyện thi bất kể ngày đêm và mình còn xin thầy cô không gọi lên trả bài để chuyên tâm về việc ôn thi, cuối cùng một điều đáng tiếc đã xảy ra là mình đã thất bại do kiến thức lớp 9 mà mình chỉ mới lớp 8 nhưng mình không thất vọng vì mình đã cố gắng hết sức mình rồi đành thử sức lại năm sau thôi
Và cũng nhờ vào cái ôn ngày ôn đêm đó mà sang năm lớp 9 mình đã nắm chắc kiến thức toán 9 giải được hầu hết các đề thi HSG

Qua đây, qua câu chuyện của mình thì mình muốn khuyên mọi người 1 điều
dung-bao-gio-ngung-co-gang.jpg

ĐỪNG BAO GIỜ NGỪNG CỐ GẮNG, ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC KHI THẤT BẠI

Vậy bạn đã bao giờ cố gắng hết sức vì một thứ gì đó chưa ?
Sự cố gắng của bạn có được đền đáp không ?
Chia sẻ nhé
Mình đã cố gắng rất nhiều rồi
nhưng lần mình cố gắng hết sức đó là kiểm tra thể dục phân môn bóng chuyền
Lúc đầu mình dỡ cực kì
nhưng do ngày đêm mình ôn luyện cuối cùng mình đã được Đạt phân môn đó
Vui quá đi mất :D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom