Cứu em !!!!!!

V

vietanh03051992

mặt dù có thể em làm bài rồi nhưng anh vẫn giúp cưng.
cuộc sống vốn trôi wa nhanh chóng và nó sẽ đào thải tất cả những jì lỗi thời, lạc hậu. trong xã hội xô bồ hiện nay, sự học có vai trò vô cùng quan trọng. nó là vạch ngăn cách giữa con người có ý thức với những loài vật vô tri. nhiều nhà nghiên cứu đã thành công trên con đường học vấn, đó có thể do tự học, rút kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống cũng có thể chúng ta phải thức thâu đêm suốt sáng bên đống sách dày cộm...cho dù bạn đi đường tắc hay đường vòng thì đích đến cuối cùng vẫn là kiến thức, là một hạt cát trong sa mạc học thức mênh mông, hay nó cũng có thể là giọt nước trên đại dương xanh biếc. tuy nó nhỏ bé nhưng chúng ta hãy cố gắng lên và hãy tự hào vì đó là những bước đi đầu đời của chính đôi chân mình. thật sung sướng khi trước mắt ta là một vùng đất tri thức mới, một tương lai rạng ngời đang chờ đón. NIUTON đã từng nói
" tôi như một đứa trẻ đi lang thang trên bãi biễn, thật hạnh phúc khi bắt gặp một vỏ só đẹp".
cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, và nó sẽ không phụ lòng những ai biết cố gắng " cần cù bù thông minh". xã hội ngày càng đi lên, cuộc sống ngày càng phát triển, cho đến bây giờ không ai có thể phủ nhận được vai trò của học vấn, học không chỉ cho bản thân mình mà còn cho gia đình, xã hội, và cả đất nước, là một học sinh, một con ngoan trò giỏi thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu, tự hoàn thiện bản thân mình để chúng ta có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời bác hồ đã dạy. thế hệ trẻ mang đầy nhiệt huyết trong tim
" hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu,
hai mốt tuổi hồn quay trong gió bão"
chúng ta phải làm sao để không phụ lòng những người đi trước. nước ta hiện vẫn còn là một nước nghèo, khoảng cách so với các nước khác vẫn còn lớn, do vậy học vấn là con đường nhanh nhất vượt qua được, giặc ngoại xâm đã hết nhưng giặc dốt vẫn còn. hi vọng rằng một ngày không xa chúng ta sẽ đạt được những thành tựu to lớn, nhưng để đạt được điều đó thì hôm nay chúng ta cần phải học,
" học học nữa, học mãi"
có thể những lúc chán nản và bạn muốn lùi bước trước khó khăn nhưng chớ vì nó mà từ bỏ nhưng hoài bão lớn lao, những ước mơ dự định của mình. những vị thần đến từ HY LẠP có câu
" sự học có chùm rễ đắng ngắt nhưng hoa quả lại rất ngọt ngào"!!!!
chúc bạn thành công!!!
nếu bạn muốn làm quen với mình thì add nick mình nha (VIETANH03051992)
LUN CHỜ ĐÓN VÀ GIÚP ĐỠ BẠN!
 
Top Bottom