cười một tí nào ;)

A

arxenlupin

_chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật. Chiều hôm ấy từ trong phòng của mình Smith chắp tay cầu nguyện : "con cầu xin Chúa hãy tặng cho con 1 chiếc xe tăng chạy = pin mới có ở siêu thị đầu phố". Tiếng cầu nguyện của cậu to dến mức ông bố cậu ở cách đó khá xa cũng nghe thấy rất rõ. Thấy vậy, ông liền chạy tới, giọng bực bội :
-sao con lại phải hét lên như thế?dù tiếng cầu nguyện có nhỏ như thế nào Chúa vẫn nghe được và thấu hiểu cơ mà?
-con biết điều đó nhưng nếu nói nhỏ con sợ ông nội ở phòng bên ko nghe thấy!-Smith thật thà đáp
-!!??
 
Top Bottom