

Ngày 15/ 4:
Sáng:
- 6h: dậy, nhưng vẫn buồn ngủ.
- 7h: ăn sáng, bỗng dưng mới nhớ sáng nay học online.
- 8h: Lên nhắn với con bạn, nó cà khịa, tức mình, quạo lại nó
- 9h: Nhắn mãi chưa nộp bài toán. ( Đã sai lầm khi nhắn với nó )
- 10h: Và thế là đã học xong, sướng quá.
Sáng:
- 6h: dậy, nhưng vẫn buồn ngủ.

- 7h: ăn sáng, bỗng dưng mới nhớ sáng nay học online.

- 8h: Lên nhắn với con bạn, nó cà khịa, tức mình, quạo lại nó

- 9h: Nhắn mãi chưa nộp bài toán. ( Đã sai lầm khi nhắn với nó )

- 10h: Và thế là đã học xong, sướng quá.

Last edited: