C
congchuatuyet_2009
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau 8 tháng 2 ngày vào Học mãi đã đến lúc em phải tạm biệt ngôi nhà này. Học mãi thân yêu ơi, bạn đã giúp tớ nhiều lắm đấy, bạn đã giúp tớ học tập tốt hơn, có thêm nhiều bạn hơn và thêm yêu cuộc sống này hơn, thật đấy . Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, thời gian vui chơi, nô đùa ấy là đủ rồi, giờ em quyết định tập trung vào việc học. Đợt thi đua 20/11 này đã cho thấy bản thân em có một lỗ hổng kiến thức khá lớn, em muốn thời gian này sẽ bù lại những lỗ hổng ấy để khả năng đc nâng cao. Có lẽ anh/chị sẽ hỏi rằng vì lên HM lại có 1 lỗ hổng kiến thức? Vâng, vì có lẽ quá thik thú với HM mà em quên đi nhiệm vụ chính của mình là học, em đã lơ là trong việc học và hậu quả là mọi người thấy đấy. Mọi người đừng ai như em nha, phải học để vá lổ hổng kiến thức ấy sẽ vất vả lắm đấy vì bản thân mình chưa kịp tiếp thu kiến thức cũ thì kiến thức mới đã "đàn áp" => k hiểu chi hết .
Vào HM chưa đc 1 năm nhưng có lẽ quãng thời gian ấy đã giúp em trưởng thành hơn nhiều. Em đã ghét HM, ghét lắm đấy! Những con người HM đã để lại cho em một ấn tượng mà có lẽ tới cả đời này k thể quên nổi. Chẳng biết em đã yêu HM đến nhường nào để rồi sụp đổ tinh thần khi ghét nó, vì sao ghét nó ư? Vì nó đã ngốn quá nhiều nước mắt của em, khóc đến mức k biết điểm dừng là đâu cả ). Tự khóc một mình đấy, đã có ai như vậy chưa? Cho dù em ghét HM nhưng tình yêu của em với HM thì k thể phủ nhận. Vì em ghét HM nhưng nó lại là" bến đậu" duy nhất của em trên " biển" ảo này. Khó khăn lắm em mới quyết định tạm biệt HM nhung mọi người yên tâm, em sẽ k bao giờ quên mọi người đâu, em sẽ nhớ mọi người lắm, em sẽ lên thăm mọi người khi có thể .
Vào HM chưa đc 1 năm nhưng có lẽ quãng thời gian ấy đã giúp em trưởng thành hơn nhiều. Em đã ghét HM, ghét lắm đấy! Những con người HM đã để lại cho em một ấn tượng mà có lẽ tới cả đời này k thể quên nổi. Chẳng biết em đã yêu HM đến nhường nào để rồi sụp đổ tinh thần khi ghét nó, vì sao ghét nó ư? Vì nó đã ngốn quá nhiều nước mắt của em, khóc đến mức k biết điểm dừng là đâu cả ). Tự khóc một mình đấy, đã có ai như vậy chưa? Cho dù em ghét HM nhưng tình yêu của em với HM thì k thể phủ nhận. Vì em ghét HM nhưng nó lại là" bến đậu" duy nhất của em trên " biển" ảo này. Khó khăn lắm em mới quyết định tạm biệt HM nhung mọi người yên tâm, em sẽ k bao giờ quên mọi người đâu, em sẽ nhớ mọi người lắm, em sẽ lên thăm mọi người khi có thể .