Hình ảnh người mẹ trong hai văn bản "Cổng trường mở ra" và "Mẹ tôi" hiện lên thật đẹp! Người mẹ nào cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho con từng miếng ăn, giấc ngủ hay chuẩn bị cặp sách đầy đủ cho con trước ngày khai trường đầu tiên. Tình cảm yêu thương ấy thật thiêng liêng biết mấy! Qua hai câu chuyện trên, tác giả muốn nhắn gửi rằng: Mỗi chúng ta phải biết tôn trọng người mẹ - người có thế bỏ một năm hạnh phúc, có thể ăn xin và có thể hi sinh tính mạng để bảo vệ con mình. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ kính yêu của mình.
Hii các bạn có thể tham khảo bài của mình đây!~