$\color{RoyalBlue}{\fbox{CLB thơ văn}\bigstar\text{Bạn & Danh ngôn ver.3}\bigstar}$

Q

quynhphamdq

Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ, thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn - bằng sự vô ơn.
-
Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones - with ingratitude.
Benjamin Franklin

 
Q

quynhphamdq

Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt, và được nhen nhóm lại bởi tia lửa của một ai đó. Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc.
-
At times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us.
Albert Schweitzer
 
M

maimailabaoxa01

12308569_1221182657896958_5009478715767521375_n.jpg


11217815_1103239396357952_45528602877900540_n.jpg

ST
 
T

thuongkute2306

@};-@};-Ai khổ vì yêu thì hãy yêu hơn nữa,
Ai chết vì yêu thì người đó đang sống trong tình yêu@};-@};-​
_Victor Hugo_
 
M

maimailabaoxa01

Bởi vì cậu là đại nam sinh, nên cậu kiêu ngạo, hồ đồ.
Vì mình là tiểu nữ sinh, nên mình tự ti, mẫn cảm.
Chúng ta nỗ lực để yêu, với ý nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, cố gắng, thì sẽ thay đổi được tất cả. Nhưng lại không biết rằng, số phận của chúng ta đã được định sẵn.
Nhiều năm sau, năm tháng qua đi, tuổi xuân qua đi, cậu không còn kiêu ngạo, hồ đồ nữa. Mình cũng không còn tự ti, mẫn cảm nữa. Nhưng, chúng ta đã không còn như thế nữa, đã không còn cố gắng như thế để yêu nữa. Mình chỉ còn biết ngồi đây, hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ về cái thời cậu đã yêu minh chân thành và ngốc nghếch như thế, mỉm cười một mình.
Nguồn: Đồng Hoa - Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
 
M

maimailabaoxa01

Chính ở ngã tư đường này, anh và em, chúng ta vẫy tay chào nhau. Chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ nói lời tạm biệt với tình yêu thời tuổi trẻ của mình, nhưng lại không biết rằng, thứ mà chúng ta đang tạm biệt chính là tuổi thanh xuân. Chúng ta tưởng rằng, chúng ta chỉ lãng quên một quãng thời gian vui vẻ và buồn đau, nhưng lại không biết rằng, thứ mà chúng ta đang lãng quên chính là ước mơ và nhiệt huyết của mình.

Nguồn: Đồng Hoa - Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
 
Last edited by a moderator:
M

maimailabaoxa01

Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh; thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh; thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.


Nguồn: Đồng Hoa - Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
 
Q

quynhphamdq

-:-Tiếp xúc với tôi mà thấy nhạt..thì xin mời bạn đứng dạt sang 1 bên
-Đừng có đứng bên trên mà làm phiền người phía dưới
-Cuộc sống khốn nạn,lòng người bạc bẽo,xã hội lắm trò cười
-:-Thế nên tôi rất lười khi phải cố gắng giả vờ để làm vừa lòng người khác

GG
 
Q

quynhphamdq

Ở Đời có 3 việc:
– Việc của bản thân
– Việc của người khác
– Viêc của ông trời
• Chúng Ta Thường Buồn phiền là do
– Quên mất việc của mình
– Thích xen vài việc của người khác
– Lo lắng về việc của ông trời

• Muốn Vui Vẻ Rất Đơn Giản
– Làm tốt việc của bản Thân
– ĐỪng xen vào việc của người khác
– Đừng nghỉ về việc của ông trời

GG

 
Top Bottom