Nhật ký $\color{Red}{\fbox{♥Nhật ký HM♥}\bigstar\text{Len no.1}\bigstar}$

1

123khanhlinh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 30 tháng 11 năm 2014

Hum này là một ngày đặc biệt. À không! Vô cùng đắc biệt. À đâu? Rất rất đặc biệt là đằng khác :v
Chả liên quan!
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Len ta viết nhật kí =))
Lát ra nhà kon Rin hè! Kiểu j cũng có trò zui. Bây h tạm bay đã ^^
Khi nào t về t sẽ viết m sau :)
pp :-*
 
1

123khanhlinh

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây...
Đầu tiên là gặp hết sự "sốc" này đến "sốc" khác.
Đầu tiên, khi đi mua đồ cho ông về ta phát hiện ra oimeoi 9h10. Kèm theo 1 dòng tin nhắn của con Rin: "Len điên m có thi không hả? " hix (đáng ra 9h phái có mặt ở nhà nó rồi)
Thế là 3 chân mốt cẳng chạy vội đến ~~
Đến nơi thấy tay ai đó đang khua khua trong bếp. Đang định chào: Cháu chào bác (Lý) thì............ Tờ bên trong Tùng (anh) ló ra nhìn :3
hix, giật cả nảy: Em...em ch.ào ....anh (quá sốc!)
Anh Tùng cười hiền: :) Chào em! (oimeoi càng sốc thêm)

2 con hì hục ngồi thi xong thì xem running man =))
Tự nhiên thấy có người gọi: Vân Anh ơi!
Cứ tưởng anh Tùng gọi hóa ra Kiên Thiết ~~ Lúc đi qua nó nhìn thấy mình. Hài =))
1 lúc sau a Tùng lên thiệt ~~ Ảnh bào ngồi gọn vào cho anh gập chăn (đang ngồi trong phòng của ảnh :3 )
Lúc í mình ms phát hiện ra mình ngồi lên cái chăn của ảnh =))
Vừa ngại vừa buồn cười đành ns móc ảnh: "Anh Tùng sáng ngủ dậy không gập chăn nhé ;) "
Tùng cười: "Anh đánh được cái răng là tốt lắm rùi" =))
Chết mất =)) Đơ lun :) Anh gập xong rùi thì ảnh đi làm (lúc đó là 10h30p) :v

Căn bản là hôm nay Tung dịu dàng một cách lạ thường và ảnh ns nhẹ nhàng đến nỗi con Rin nó nổi cả da gà =))
Còn mình thì sốc luôn =))
Pó tay với anh Tùng :)
 
1

123khanhlinh

Ngày 1 tháng 12 năm 2014

Hô hô sang tháng 12 rùi tự nhiên thấy vui vui ^^ Tháng này sinh nhật mấy đứa bạn hè ~~ Lại còn có cả giáng sinh nữa :) Vui ghê ^^
Đang ủ mui hè hè =))
Âm mưu đen tối của Len ta sẽ được thực hiện............ Sớm thoai :\
Cơ mà sao anh ad vẫn chưa chao huy chương cho ta nhỉ '.'
Mấy mem nữa cũng thế ... hix hóng hòa không à :3 ~~ :(( =((
 
1

123khanhlinh

Hazzz hum nay đã là 4 tháng 12 năm 2014 roài :(
3 hum không viết nk có bao nhiu chuyện :v
Căn bản là cho tới hôm nay âm mưu đen tối của Len ta đã thực hiện được. Đóa là................................................
bí chấm mật hê hê =))
 
1

123khanhlinh

Hôm nay vừa buồn vừa vui, đan xen lẫn lộn
Trời thì nừa nắng vừa lạnh (ảo tung chảo =)) )
Thành ra không biết nên kl ngày hum nay thế nào :v
Ktra thì làm sai tơi tả, chém gió cứ như đúng rùi =))
Nhưng mà vừa nhận được 2 cái huy chương nè ^^ Zui quá xá lá lun ^^^^^^^^
 
Top Bottom