$\color{Red}{\fbox{Ngữ Văn 5}\bigstar\text{Cùng học văn học}\bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
L

luongpham2000

Bớt nổ nha you học lớp 6 rồi còn ns gì nữa___________________________________

@ngocsangnam12: Vậy theo bạn thì lớp 5 đây để cho mấy anh chị này hả == Ít còn hơn không.. giờ tớ nghỉ mod văn rồi, còn nếu làm lại thì chắc ý kiến này không hay mấy.. giống như là lớp 9 thi IOE lớp 3 để nhận thưởng..

Thế mình hỏi chẳng lẽ để thế không ai làm. Linh nên nhớ Linh đã từng nói khi Nam đi quảng cáo topic lớp 6 . Bạn đã nói ai làm cũng được mà . Linh nói khi ở lan can trước lớp. Trí nhớ của tui cũng không tệ đâu. Linh cũng làm mà cũng sai đó thôi
 
Last edited by a moderator:
N

naruto2001

Câu 1: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng ?
A. Mùa thu, tiết trời mát mẻ.
B. Hoa huệ hoa lan, tỏa hương thơm ngát.
C. Từng đàn kiến đen, kiến vàng hành quân đầy đường.
D. Nam thích đá cầu, cờ vua.
Câu 2: Trạng ngữ trong câu sau: “Nhờ siêng năng, Nam đã vượt lên đứng đầu lớp.” bổ sung cho câu ý nghĩa gì ?
A. Chỉ thời gian
B. Chỉ nguyên nhân
C. Chỉ kết quả
D. Chỉ mục đích
Câu 3: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?
A. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.
B. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông.
C. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to.
D. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa.
Câu 4: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây ca ngợi đạo lý thủy chung, luôn biết ơn những người có công với nước với dân?
A. Muôn người như một
B. Chịu thương, chịu khó
C. Dám nghĩ dám làm
D. Uống nước nhớ nguồn
Câu 5: Câu ghép nào biểu thị quan hệ tương phản trong các câu sau đây?
A. Nếu trời trở rét thì con phải mặc áo ấm.
B. Tuy Hoàng không được khỏe nhưng Hoàng vẫn đi học.
C. Do được dạy dỗ nên em bé rất ngoan.
D. Chúng em chăm học nên cô giáo rất mực thương yêu.
Câu 6: Trong các câu kể sau, câu nào thuộc câu kể Ai làm gì?
A. Công chúa ốm nặng.
B. Chú hề đến gặp bác thợ kim hoàn.
C. Nhà vua lo lắng.
D. Hoàng hậu suy tư.
Câu 7: Từ “Thưa thớt” thuộc từ loại nào?
A. Danh từ
B. Tính từ
C. Động từ
D. Đại từ
@lunogpham giải bài toán bán trứng rồi đấy coi thửu đúng chưa

7 điểm.
 
Last edited by a moderator:
H

hoa02hoa

Câu 1: Câu nào dưới đây dùng dấu phẩy chưa đúng ?
A. Mùa thu, tiết trời mát mẻ.
B. Hoa huệ hoa lan, tỏa hương thơm ngát.
C. Từng đàn kiến đen, kiến vàng hành quân đầy đường.
D. Nam thích đá cầu, cờ vua.
Câu 2: Trạng ngữ trong câu sau: “Nhờ siêng năng, Nam đã vượt lên đứng đầu lớp.” bổ sung cho câu ý nghĩa gì ?
A. Chỉ thời gian
B. Chỉ nguyên nhân
C. Chỉ kết quả
D. Chỉ mục đích
Câu 3: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?
A. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.
B. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông.
C. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to.
D. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa.
Câu 4: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây ca ngợi đạo lý thủy chung, luôn biết ơn những người có công với nước với dân?
A. Muôn người như một
B. Chịu thương, chịu khó
C. Dám nghĩ dám làm
D. Uống nước nhớ nguồn
Câu 5: Câu ghép nào biểu thị quan hệ tương phản trong các câu sau đây?
A. Nếu trời trở rét thì con phải mặc áo ấm.
B. Tuy Hoàng không được khỏe nhưng Hoàng vẫn đi học.
C. Do được dạy dỗ nên em bé rất ngoan.
D. Chúng em chăm học nên cô giáo rất mực thương yêu.
Câu 6: Trong các câu kể sau, câu nào thuộc câu kể Ai làm gì?
A. Công chúa ốm nặng.
B. Chú hề đến gặp bác thợ kim hoàn.
C. Nhà vua lo lắng.
D. Hoàng hậu suy tư.
Câu 7: Từ “Thưa thớt” thuộc từ loại nào?
A. Danh từ
B. Tính từ
C. Động từ
D. Đại từ


7 điểm.
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Thứ 2: Đề 4:
Câu 1: Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Đó là một từ nhiều nghĩa
B. Đó là hai từ đồng nghĩa
C. Đó là hai từ đồng âm
D. Đó là hai từ trái nghĩa
Câu 2: Cặp từ trái nghĩa nào dưới đây được dùng để tả trạng thái?
A. Vạm vỡ - gầy gò
B. Thật thà - gian xảo
C. Hèn nhát - dũng cảm
D. Sung sướng - đau khổ
Câu 3: Trong các từ ngữ sau: “Chiếc dù, chân đê, xua xua tay” những từ nào mang nghĩa chuyển?
A. Chỉ có từ “chân” mang nghĩa chuyển
B. Có hai từ “dù” và “chân” mang nghĩa chuyển
C. Cả ba từ “dù”, “chân” và “tay” đều mang nghĩa chuyển
D. Có hai từ “chân” và “tay” mang nghĩa chuyển
Câu 4: Trong câu “Dòng suối róc rách trong suốt như pha lê, hát lên những bản nhạc dịu dàng.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. So sánh và nhân hóa
D. Điệp từ
Câu 5: “Thơm thoang thỏang” có nghĩa là gì?
A. Mùi thơm ngào ngạt lan xa
B. Mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng
C. Mùi thơm bốc lên mạnh mẽ
D. Mùi thơm lan tỏa đậm đà
Câu 6: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào viết đúng chính tả ?
A. Lép Tôn - xtôi
B. Lép tôn xtôi
C. Lép tôn - xtôi
D. Lép Tôn - Xtôi
Câu 7: Câu “Giêng hai rét cứa như dao:Nghe tiếng....ào mào....ống gậy ra....ông.”Thứ tự cần điền vào chỗ chấm là:
A. 2 âm tr,1 âm ch
B. 2 âm ch, 1 âm tr
C. 1 âm th, 2 âm tr
D. 2 âm th, 1 âm tr3
Mỗi câu 3 điểm.
 
T

toiyeu71

1.c
2.d
3.a
4.c
5 b
6.a
7d
_________________________________________________________________

6điểm sai câu 7 xem lại đi nhé. 7B chứ.
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

@ngocsangnam12: Vậy theo bạn thì lớp 5 đây để cho mấy anh chị này hả == Ít còn hơn không.. giờ tớ nghỉ mod văn rồi, còn nếu làm lại thì chắc ý kiến này không hay mấy.. giống như là lớp 9 thi IOE lớp 3 để nhận thưởng..

Thế mình hỏi chẳng lẽ để thế không ai làm. Linh nên nhớ Linh đã từng nói khi Nam đi quảng cáo topic lớp 6 . Bạn đã nói ai làm cũng được mà . Linh nói khi ở lan can trước lớp. Trí nhớ của tui cũng không tệ đâu. Linh cũng làm mà cũng sai đó thôi

Cảnh báo trước, đây là topic điểm tích lũy đấy.. ;))
Còn topic của tôi là topic thường của mem thôi.. tôi đâu là mod toán như bạn..
Linh làm sai, ừ thì coi đó rồi box Văn dần như box Lí tạm thời thôi ..


Lần trước bên box Văn tích lũy bạn cũng nói là cho nên giờ mình gần như làm theo thôi.
 
Last edited by a moderator:
N

naruto2001

1.c
2.d
3.a
4.c
5 b
6.a
7d
p/s: @Nam bị cảnh cáo rồi kìa_________________________________________

6 điểm sai câu 7 xem lại đi nhé. 7B chứ.
 
Last edited by a moderator:
B

bm.stromray

1.c)
2.d)
3.a)
4.c)
5.b)
6.a)
7.b)

21 điểm.
 
Last edited by a moderator:
P

phamhuy20011801

1.c
2.d
3.a
4.c
5.b
6.a
7.b
_______________________________


7 điểm.
 
Last edited by a moderator:
T

thanhcong1594

Câu 1: Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Đó là một từ nhiều nghĩa
B. Đó là hai từ đồng nghĩa
C. Đó là hai từ đồng âm
D. Đó là hai từ trái nghĩa
Câu 2: Cặp từ trái nghĩa nào dưới đây được dùng để tả trạng thái?
A. Vạm vỡ - gầy gò
B. Thật thà - gian xảo
C. Hèn nhát - dũng cảm
D. Sung sướng - đau khổ
Câu 3: Trong các từ ngữ sau: “Chiếc dù, chân đê, xua xua tay” những từ nào mang nghĩa chuyển?
A. Chỉ có từ “chân” mang nghĩa chuyển
B. Có hai từ “dù” và “chân” mang nghĩa chuyển
C. Cả ba từ “dù”, “chân” và “tay” đều mang nghĩa chuyển
D. Có hai từ “chân” và “tay” mang nghĩa chuyển
Câu 4: Trong câu “Dòng suối róc rách trong suốt như pha lê, hát lên những bản nhạc dịu dàng.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. So sánh và nhân hóa
D. Điệp từ
Câu 5: “Thơm thoang thỏang” có nghĩa là gì?
A. Mùi thơm ngào ngạt lan xa
B. Mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng
C. Mùi thơm bốc lên mạnh mẽ
D. Mùi thơm lan tỏa đậm đà
Câu 6: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào viết đúng chính tả ?
A. Lép Tôn - xtôi
B. Lép tôn xtôi
C. Lép tôn - xtôi
D. Lép Tôn - Xtôi
Câu 7: Câu “Giêng hai rét cứa như dao:Nghe tiếng....ào mào....ống gậy ra....ông.”Thứ tự cần điền vào chỗ chấm là:
A. 2 âm tr,1 âm ch
B. 2 âm ch, 1 âm tr
C. 1 âm th, 2 âm tr
D. 2 âm th, 1 âm tr3

7 điểm.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kotaro Tora
L

luongpham2000

Ồ, thế ra a leemin_28 không đề ra cái luật này à? Không ngờ từ trước đến giờ box Văn vẫn không thay đổi gì mà theo đường xe đổ trước :v Bất ngờ trước cái ảnh mà datiniai làm tưởng bất ngờ lắm chứ ;))

Mong Linh muốn mất đoàn kết hay chỉ trích anh Leemin_28 moiừ vào trang anh ấy mà nói. Bạn quá đáng vừa thôi giờ mong bạn vào tin nhắc không mình sẽ nói mod ban thẻ.
 
Last edited by a moderator:
H

hoa02hoa

Thứ 2: Đề 4:
Câu 1: Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Đó là một từ nhiều nghĩa
B. Đó là hai từ đồng nghĩa
C. Đó là hai từ đồng âm
D. Đó là hai từ trái nghĩa
Câu 2: Cặp từ trái nghĩa nào dưới đây được dùng để tả trạng thái?
A. Vạm vỡ - gầy gò
B. Thật thà - gian xảo
C. Hèn nhát - dũng cảm
D. Sung sướng - đau khổ
Câu 3: Trong các từ ngữ sau: “Chiếc dù, chân đê, xua xua tay” những từ nào mang nghĩa chuyển?
A. Chỉ có từ “chân” mang nghĩa chuyển
B. Có hai từ “dù” và “chân” mang nghĩa chuyển
C. Cả ba từ “dù”, “chân” và “tay” đều mang nghĩa chuyển
D. Có hai từ “chân” và “tay” mang nghĩa chuyển
Câu 4: Trong câu “Dòng suối róc rách trong suốt như pha lê, hát lên những bản nhạc dịu dàng.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. So sánh và nhân hóa
D. Điệp từ
Câu 5: “Thơm thoang thỏang” có nghĩa là gì?
A. Mùi thơm ngào ngạt lan xa
B. Mùi thơm phảng phất, nhẹ nhàng
C. Mùi thơm bốc lên mạnh mẽ
D. Mùi thơm lan tỏa đậm đà
Câu 6: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào viết đúng chính tả ?
A. Lép Tôn - xtôi
B. Lép tôn xtôi
C. Lép tôn - xtôi
D. Lép Tôn - Xtôi
Câu 7: Câu “Giêng hai rét cứa như dao:Nghe tiếng....ào mào....ống gậy ra....ông.”Thứ tự cần điền vào chỗ chấm là:
A. 2 âm tr,1 âm ch
B. 2 âm ch, 1 âm tr
C. 1 âm th, 2 âm tr
D. 2 âm th, 1 âm tr3


Đã sửa và làm rồi.
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Cho Nam thành thật xin lỗi nhé mọi người. Tưởng bên Văn có thang điểm giống bên Vật Lý. Hôm qua mới nghe chị Windysnow nói mới thấy mọi người xem lại thang điểm đi nhé. Mong mọi người vẫn vào ủng hộ topic

Thứ 3: Đề 1: Viết một đoạn (Từ 8->10 dòng) nói về 4 mùa trong năm
 
B

bm.stromray

Tuổi thơ có rất nhiều kỉ niệm đẹp,tuổi thơ của tôi thì tôi còn là môt cậu nhóc .Thật hạnh phúc khi còn là một cậu nhóc,suốt bốn mùa chỉ biết tung tăng,chạy nhảy khắp nơi.Gío xuân thật ấm áp xua tan đi cái lạnh của mùa đông lạnh giá,cơn mưa đầu xuân từng hạt rơi xuống trên khoảng sân trước nhà .Nhớ những ngày đó,tôi thường chạy tung tăng tắm mưa,nước mưa sao ngọt quá,thật ấm áp hạnh phúc .Nói đến mùa xuân,là mùa của ấm áp,yêu thương mùa của sự xum vầy,vào những ngày Tết ngoài sự ấm áp,yêu thương đó còn chen lẫn sự ồn ào,náo nhiệt của những phiên chợ Tết,tiếng cười chào mừng năm mới .Tôi được những bao lì xì đỏ thắm,cùng lời chúc cho năm mới .Tôi còn được chơi những trò chơi,quanh quần bên nồi bánh chưng xanh,mọi người cùng cười nói chia sẽ những niềm vui trong năm cũ của mình cùng lời hứa cho năm mới thật tốt đep.Tiếng ve râm ran,những cơn gió hè ve vẩy những cành hoa phượng đỏ thắm,lúc đó tôi không biết rằng mùa hè là một mùa của những kỉ niệm của tuổi học trò,mà dần lớn lên tôi mới hiểu hết nỗi niềm của học sinh qua những bài thơ mà tôi thường nghe chị tôi đọc khi nắng hè đã rọi xuống sân trường .Đối với tôi,đứa trẻ ngây thơ,non nớt chỉ nghĩ rằng mùa hè là mùa tôi được vui chơi bắt những chú ve sầu,những chú ve chuông,tôi cùng đám trẻ trong xóm đi bắt chúng,chúng tôi làm những cây tre dài bắt chúng xuống để vào cái những cái bao .Nhưng đó chưa hẳn là niềm vui mà tôi nhớ nhất,những ngày hè mẹ tôi thường dắt tôi về quê thăm lại quê hương của mẹ .Những ngày hôm ấy,vui sao khi lần đầu tiên tôi được cầm con diều trên tay,mặc cho chúng bay lượn theo ý tôi muốn .Bầu trời đó thật trong xanh,những đám cỏ xanh thơm ngát,những cơn gió chiều hiu hiu,ta chỉ muốn đánh một giấc đến hoàng hôn .Quê mẹ tôi Kiên Giang,tôi vẫn nhớ in cái hình bóng con sông,những con thuyền qua lại quanh những bến tàu đông đúc .Nhớ lại,tôi thường hay khóc nhè luyến tiếc những gì thật vui ở đây,tôi còn nói với bác tôi rằng tôi muốn ở đây mãi,những bác lại nói rằng"Về đi con,năm sau lại ghé qua nhé!'',tôi nghe lời bác tôi lên chuyến xe đó và từ 10 năm nay tôi chưa một lần trở lại đó là mùa hè đẹp nhất trong tôi .Mùa hè quá,cảm giác se lạnh lại đến,những chiếc lá bàng đỏ chói rơi xuống sân trường,bầu trời sao âm u,lạnh lẽo quá,chị tôi đi học chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà,mẹ tôi phải đi dạy,cha tôi lại tất bất với công việc của mình .Tôi thường ở nhà với bà ngoại tôi,cái kỉ niệm đó thật đẹp,tôi thường được bà ru ngủ trên chiếc võng kẽo kẹt,chìm vào giấc ngủ bằng những lời ru của bà .Tôi rất sợ lạnh,mùa thu tôi chỉ muốn nhốt mình trong nhà .Nhưng khi chị tôi về,tôi với chị thường đốt những chiếc lá bàng khô,đào những củ khoai ngon,chỉ tôi nướng khoai cho tôi ăn,mà mặt chị đã lấm lem nhiều vết tro bui.Chỉ trong tích tắc mùa đông lại đến,đem lại cái giá lạnh,những cơn gió đi qua có cảm giác se lanh.Mùa đông,cha tôi thường làm cái hang đá ấm áp,những cây thông nô-en theo truyền thống của đạo công giáo .Ánh sáng thật lung linh,vào ngày Gíang sinh,sau khi tôi cùng chị về nhà sau khi đi lễ giáng sinh,cảm giác thật hạnh phúc dâng chào trong tôi,những ông già râu trắng đầu đỏ mà mãi sau này tôi mới biết là ông già Nô-en,họ cho tôi những cái bánh,cái kẹo tuy không lớn nhưng cũng cảm thấy vui .Về nhà,tôi chìm vào giấc ngủ thật say,sáng sớm tinh mơ .Ôi!Vui quá!Những món quà đựng trong những hộp đó,xanh thật đẹp mà cả năm nay tôi vẫn mong chờ .Bốn mùa thật đẹp,nó đem cho ta thật những cảm xúc vui có buồn có .Nhưng bốn mùa thật đẹp,khi ta còn là một đứa trẻ ngây thơ,tôi muốn lấy lại những cảm giác khi còn là một đứa trẻ .Hay quý trọng bốn mùa mà thiên nhiên đã ban tặng cho ta,nó sẽ đem cho ta những điều tuyệt nhất .

Sorry nhé chưa đọc kĩ đề,bỏ qua lần này nhe ;) TƯỜNG làm 20 dòng sorry nha

Bài khá hay vào bài tốt và sinh động. Nhưng còn một số lỗi chính tả nên còn 28,5 điểm nhé.
 
Last edited by a moderator:
N

naruto2001

Ai ai trong mỗi chúng ta cũng biết về các mùa trong năm, đó là Xuân-Hạ-Thu-Đông. Các mùa cứ nối tiếp nhau dần dần theo thời gian. Và mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng nhưng đều để lại trong ta những xúc cảm đong đầy, khó gọi thành tên.Món quà diệu kì mỗi năm mà ai cũng mong chờ đầu tiên là mùa xuân. Xuân tới hơi thở, nồng nàn, cảm giác ngất ngây, rạo rực như cũng muốn theo về. Thật hạnh phúc cho bất cứ ai cảm nhận đươc nhịp thở của mùa xuân vì mùa xuân như một cung đàn có thể gảy được tất cả những giai điệu yêu thương dành tặng cho cuộc đời. Năm nào xuân cũng đến và mỗi mùa xuân đều mang một dư vị riêng của yêu thương. Mùa xuân khoác cho mọi vật chiếc áo xanh tươi mơn mởn, điểm những màu hoa trắng hồng trên nền áo nguyên sơ. Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, xua tan đi những băng giá ảm đạm của mùa đông. Xuân đem sức sống mới cho muôn loài, đem hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Vạn vật chợt bừng tỉnh sau những đêm đông dài lạnh lẽo. Từng đàn chim én ríu rít gọi nhau về, chao liệng trên bầu trời xanh thẳm. Ban mai nắng dịu. Nắng sưởi ấm nền nhà, mái ngói. Nắng sưởi ấm những nẻo đường quê lầy lội. Nắng khẽ gõ cửa gọi những chồi non mơn mởn ra khỏi giấc ngủ vùi trong những ngày đông giá. Thật kì diệu biết bao! Mới chỉ có một vài tuần mà nắng đã đánh thức chồi non của muôn nghìn cây lá. Sức xuân mãnh liệt cứ thế theo nắng vàng, theo chồi biếc mà tràn khắp mọi nơi. Ta hãy lắng nghe trong gió lời thì thầm cám ơn mùa xuân của cây, của đất, của những đàn chim di trú bay về. Và trong lòng ta dường như cũng đang dâng tràn những xúc cảm trước nồng nàn, dịu ngọt của mùa xuân. Hạ sang, gió lãng du đầy trời và nắng nhiều vô tận. Rồi ve thảng thốt kêu trong vòm lá xanh mát của những hàng phượng vĩ và những cây bằng lăng bắt đầu bung những chùm hoa tím ngắt trên những phố dài. Những bụi hoa móng rồng tỏa mùi hương lạ lùng, kì bí khi bị hun nóng dưới ánh mặt trời. Rồi chẳng bao lâu, ta lại bắt gặp cả một bầu trời đỏ rực màu hoa phượng – hoa của học trò. Tạm biệt trường, lớp, bạn bè và thầy cô thân yêu ta về để chín mươi ngày sau mới gặp lại. Trong lòng bỗng thấy xao xuyến, nao nao. Bất chợt lại thèm được nghe tiếng trống trường mỗi buổi hay những giây phút thần tiên khi cùng các bạn ngồi chơi dưới gốc sưa già, ngước mắt nhìn lên vòm cây xanh mát với những chùm hoa sưa trắng tinh khôi, mỏng manh, đẹp đến nao lòng. Thế rồi ve cũng dần im tiếng. Phượng cũng buồn và bắt đầu thả những cánh son nhưng hình như vẫn còn tiếc nuối nên cố gom lại một chút hương vị cuối hè vào những quả non treo khắp cành cây để dành tặng cho những cô, cậu học trò đáng yêu trong ngày gặp lại.Rồi mùa hè đi qua và mùa thu cũng đến với những cơn gió heo may về gợi xôn xao bao nhiêu kỉ niệm. Bầu trời xanh vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài, vàng lịm, sóng sánh như mật ong. Mùa thu vàng mênh mang: màu vàng tươi của hoa cúc, hoa sao nhái, màu vàng xuộm của những cánh đồng lúa chín, màu vàng nâu của những chiếc lá héo úa rơi đầy trên phố. Thu trầm mặc. Hương hoa sữa ngọt ngào tan trong gió. Trên những triền sông, các bụi cây vòi voi đu đưa chùm hoa tím, các loài cúc áo bé bỏng đơm hoa dọc bờ cỏ, những cánh đồng hoa tầm xuân trải một màu tím ngắt. Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào tim. Có phải đó là xúc cảm mùa thu?Thế rồi thu cũng đi và mùa đông đã kịp nối gót theo về. Những đám lá vàng cuối cùng đã ngả sang màu nâu sạm. Trên hè, những đám lá úa tàn bị gió lùa theo gót khách vãng lai. Trên không, thi thoảng lại có vài chiếc lá vàng hiếm hoi bay lượn, như mảnh mơ ước của mùa thu bay lượn trước của ngõ mùa đông. Trời lạnh giá, cây cối khẳng khiu, rụng hết lá, trơ trọi vẽ những nét gầy guộc vào không gian. Gió thổi từng đợt lá xao xác, chênh vênh trong những buổi chiều không nắng. Ta chợt thèm hơi thở nồng nàn, hơi ấm từ vòng tay đầy yêu thương của mẹ hiền. Thèm cả những vị thơm, vị ngọt, bùi của những bắp ngô hay củ khoai lang nướng trên than hồng vào mỗi tối mùa đông. Ta cùng nhau gom từng chiếc áo ấm, từng chiếc chiếc khăn len để gửi đến cho bạn nghèo nơi địa đầu Tổ Quốc. Ta yêu và cám ơn mùa đông vì nó khiến cho con người muốn xích lại gần nhau hơn để tìm hơi ấm. Bốn mùa cứ nối nhau đi qua như thế. Qua những khó khăn và băng giá của mùa đông, ta sẽ nhận ra những hứa hẹn của mùa xuân, sự rực rỡ của mùa hè và vẻ đẹp của mùa thu. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Mùa nào cũng mang những âm hưởng diệu kì làm cho ta thêm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống quanh ta. Xin cảm ơn bốn mùa trên đất nước thân yêu!
p/s: Cho làm lại hoặc tính cả 2 bài cũng được

Có sự cope ở các bài khác về phần sau khá nhiều 5 điểm
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Thứ 3: Đề 2: Tả cảnh hoạt động nào đó của một người thân (Bài văn)
Đề 1: mình sẽ đợi anh Min nói thang điểm mấy rồi mới dám chấm tránh hiện tượng như lần trước.
 
N

naruto2001

tả bà em đang kể chuyện

Những ai trong chúng ta cũng có thể được người bà thân yêu kể chuyện cổ tích, hài, truyền thuyết,....cho những đứa cháu thân của mình nghe. Và Em cũng đã được người bà của mình kể cho.
Bà em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có tóc trắng tuyết như những bà tiên trong chuyện vậy Bà có khuôn mặt rất hiền từ. Da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.
Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xửa, ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Khi cha mất Tấm sống với dì ghẻ là mẹ của Cám. Bà mẹ ghẻ là người cay nghiệt, hàng ngày bắt Tấm làm hết mọi công việc trong nhà còn Cám thì lêu lổng vui chơị. Một hôm bà mẹ bảo 2 chị em Tấm và Cám ra đồng bắt cá. Bà mẹ dặn: "Hễ đứa nào bắt được nhiều cá sẽ được thưởng". Ra đồng Tấm siêng năng và quen làm việc nên bắt được nhiều hơn, Cám biếng nhác nên không được con nào. Trên đường về nhà Cám tìm cách đánh lừa Tấm. Ngang chỗ ao kia Cám nói với Tấm :
- Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm, chị tắm ao sâu kẻo về mẹ mắng.
Tấm tin lời em, để giỏ cá nhờ em coi, lội xuống ao gội đầu. Trên bờ Cám trút giỏ cá của Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà trước. Khi Tấm bước lên thì giỏ cá không còn. Tấm ngồi Tấm khóc," Rồi em hỏi:
- Thế rồi sao nữa hả bà?
Thế rồi" Có một ông bụt hiện lên hỏi ông bụt: Tại sao con khóc? Rồi Tấm kể chuyện cho Bụt nghe! Nói xong Bụt biến mất”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chi của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.
Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.

Bài này bạn cần chú ý miêu tả bà với các hoạt động bà như cử chỉ tay... Không nên đưa một cái phụ vào hơn nửa bài sẽ thành lạc đề và không hay nữa. 10 điểm
 
Last edited by a moderator:
T

toiyeu71

....mẹ đẹp nhất khi chuẩn bị cho ba con em bữa tối.
Năm nay, tuổi mẹ vừa ngoài ba mươi. Mái tóc ngắn, gọn gàng vừa tạo cho mẹ một dáng vẻ thật khỏe mạnh. Như thường lệ, vào buổi chiều, vừa đi dạy học về, thay áo xong mẹ nhanh nhẹn cùng em đi chợ rồi xuống bếp nấu cơm. Đặt chiếc giỏ đi chợ xuống, mẹ với lấy cái cài tóc để cố định tóc cho gọn gàng. Em tíu tít bên mẹ dành phần phụ việc. Mẹ đưa rổ gạo cho em vo rồi đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ nhanh nhẹn lấy thức ăn trong giỏ ra và đặt lên bàn bếp. Mẹ thật khéo chọn, thực phẩm nào cũng tươi roi rói. Rồi mẹ cùng em lặt rau, bàn tay mẹ thoăn thoắt lựa sạch những lá úa cọng già. Em nhanh nhẹn dành phần rửa rau để mẹ bày thớt và dao làm các món chính. Mẹ cầm từng con cá tươi, khéo léo cắt sạch vi, đuôi, vẩy rồi cẩn thận móc hết ruộc và mang của chúng. Từng lát thịt mỏng, đều tăm tắp cũng vừa được mẹ xắt xong và ướp gia vị. Khi cơm vừa sôi, mẹ lấy đũa quậy tròn gạo để hạt gạo thấm đầy nước rồi đậy nắp lại. Mẹ bắc nước lên để nấu canh, tranh thủ kho thịt chiên cá.Với tài nấu nướng của mẹ, chẳng mấy chốc mâm cơm nóng hổi vừa sẵn sàng. Đĩa thịt kho đậu hủ bổ dưỡng cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh cải ngọt xanh mướt. Em bày chén đũa ra rồi nhanh nhảu chạy lên mời ba và em trai ăn cơm. Mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Mâm cơm hết sạch vừa chứng tỏ mẹ là người nội trợ tài ba nhất.Ôi!Nhờ có mẹ, ngôi nhà em thật hạnh phúc và đầm ấm biết bao nhiêu. Em yêu mẹ lắm, yêu cả cái hình bóng nhỏ nhẹ khi nấu cơm cho cả nhà. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng.
Nếu hỏi rằng em yêu ai nhất , em sẽ trả lời là "mẹ". Mẹ là người nuôi nấng em đến bây giờ, mẹ dạy cho em cách ăn, cách mặc, cách chào hỏi lễ phép. Hôm nay là ngày chủ nhật, gia đình em lại được thưởng thức tài nấu bếp của mẹ. Một bữa ăn thật ngon sắp bắt đầu đây. Để chuẩn bị...


Lần sau tách MB, TB và KB ra nhé nhưng bạn cope hết nên đành không được điểm nhé. Lần sua cố gắng.
 
Last edited by a moderator:
H

hoa02hoa

Đề 1: Viết một đoạn (Từ 8->10 dòng) nói về 4 mùa trong năm
Theo quy luật tự nhiên, Trái đất luôn quay xung quanh Mặt Trời tạo ra bốn mùa rõ rệt trong năm. Trong những tháng mùa xuân, chúng ta được tận hưởng sự ấm áp của mùa xuân bao trùm lên mọi vật. Các loài hoa đua nhau nở, chim chóc hót líu lo nghe thật vui tai! Từng búp non hé nở trên những thân cây tạo ra một màu xanh mơn mởn thể hiện một sức sống tràn đầy mãnh liệt. Kế đến là mùa hè, mùa các bạn học sinh, sinh được nghỉ giải lao sau một năm học căng thẳng nhưng cũng là khoảnh khắc bùi ngùi, chia tay của các bạn học sinh khi xa mái trường thân qua nhiều năm gắn bó. Nối tiếp mùa hè oi bức là mùa thu, muà thu như một nỗi buồn man mác, ưu tư.Ai ai cũng có cảm giác được thanh thản, thoải mái khi từng cơn gió mùa thu lướt qua. Thế rồi cũng đến mùa đông, lá trên từng cái cây đều rụng hết. Không khí trên nên lạnh hơn, vì vậy thật tuyệt vời khi đuợc đi chơi cùng gia đình trong những lúc thế này. Lúc ấy, giống như chúng ta được sưởi ấm bởi tình thương qua mùa đông lạnh giá. Rồi lại tới mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi lại mùa đông xảy ra liên tục trong năm như một vòng tuần hoàn. Tuy sự thay đổi giữa các mùa như thế nhưng mùa nào cũng quý, cũng đáng để tận hưởng từng sắc thái riêng của mùa.
p/s: Bạn thấy được không?

Do làm sau và có sự cope ở bài khác nên còn 13 điểm nhé. Làm tiếp đề 2 nhé đến 9h sẽ không được gửi bài nữa.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom