Nhật ký $ \color{purple}{[NKNX]~MeO~Ú } $

R

ruaconhaykhoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nghe tên kì quặc nhỉ , tất nhiên MeO Ú không phải biệt danh của mềnh đâu.
Chợt nhận ra sau 1 năm học thì xung quanh cuộc sống của mình thật nhiều thứ thay đôi
Nhất là liên quan tới những vụ yêu ảo . Từ nick này có TĐN người mình từng tán nè. Mk nè. Rồi tới chữ kí cũng có chút gì đó hương vị tềnh yo, và tên nhật kí không phải là của cô bé mềnh đang yêu sao. Nói cô bé có quá đáng không nhỉ ? Dù sao 2 đứa cũng = tuổi nhau. 4 tháng yêu nhau rùi còn j. Nếu như mà trước thì 4 tháng đó mình sẽ tán được .... chuyện này không nhắc lại nữa không hay ho gì hết. Yo ảo. Ừ chắc cũng nhiều đứa không tin đâu ha. mình từng tán biết bao nhiêu đứa. tất cả chỉ là giả dối. nhưng giờ có lẽ là thật. Mình yêu MeO~Ú thiệt lòng . Yo nhiù lém Ú ưi. Nhưng Ú là con bé cứng đầu lém Ú ạ. Mình nghĩ rồi sau một vài ngày nữa mình sẽ biến mất khỏi đời Ú. Mấy ngày nay suy nghĩ nhiều lém á. Biết là còn yêu , rất nhiều là khác nhưng mình không thể để Ú như thế này phải làm kẻ xấu phải để Ú quên mình đi lo học hành thui. Mình đành làm kẻ ác vậy. Xin lỗi Ú Sau 7 ngày nữa không phải mình sẽ quay lại mà vĩnh viễn Ũ sẽ không llạc được với minh đâu . Xin lỗi Ú nhiều nha !!!!!!!!!! Haizzzzzzzzzzzz

 
R

ruaconhaykhoc

Hôm nay đi xem lớp.
Thật không ngờ mình lên được 1 bậc. năm ngoái học b3 năm nay học b2.
thực ra từ trong năm mình đã nghe chúng nó đồn rằng mình kểu gì cũng tụt xuống b5 b6 gì đó. hư giờ thì sao chứ. Cuối năm mình cố hết sức cho kì thi. mình chỉ mong ở lại b3 nhưng giờ xem ra không ổn. được lên b2 cũng đồng nghĩa mình phải cố gắng hơn rất nhiều. Và mình biết chắc chắn nhiều đứa không phục vì chúng nó nghĩ thằng như mình nên được b2 . trong lớp 39 đứa 5 đứa nên b1/ 5 đứa nên b2. còn 11 đứa ở lại lớp còn lại 18 tụt xuống. Thường thì lực học mình ở lớp là top cuối. nhưng h mình nằm trong top10 đứa có lực học cao hơn lên mới được lên . chắc chắn chúng nó sẽ nói mình không xứng đáng. haizzzzzzzzzzzzzz
đành phải cố lên thôi. lên được B2 ba má không nói gì hết he he điều này là tất nhiên vì điểm học mình trong năm thấp nè. cô giáo chủ nhiệm cũ chắc cũng ko ngờ đâu. và lớp mình cũng chẳng ai ngờ thằng học kém như mình nên nổi b2. vì thế nhất định mình phải cố nên hj. đây có lẽ sẽ là 1 khởi đầu mới !!!!
 
Last edited by a moderator:
R

ruaconhaykhoc

''Tự nhiên MeO~Ú nhắn tin tới

-Ê hâm

Mình đang ngủ không trả lời xong gọi đến không nghe máy vì không biết. mãi tối mới dậy mình đang bùn ngủ nên tl 1 câu cộc lốc
- j

Xong một tiếng sau thấy trả lời

- Minh đang bận thì thui. Bye '''

Chắc giận rồi chăng. Thường thì mình sẽ trả lời đâu bận đâu ngố quá đi à.
Nhưng bây giờ thì thui. Tập dần cho Ú quên mình đi là vừa. tập chung vô mà học. Giữa tháng 8 nì Ú thi chọn lớp rồi á. Haizzzzzzzzz. Mềnh cũng nhớ Ú , cũng muốn nt với Ú . Nhưng biết sao được. Xin lỗi nhìu hjccccccccc !!!!
 
R

ruaconhaykhoc

11h46' . Ngày 14/6/2015
Nhẽ ra đêm qua mình viết cái nay nhưng lúc ấy tâm trạng mình thực sự không ổn. Không ổn chút nào hết.
Cũng chỉ vì câu "J" đó mà nói mình lạnh lùng Ú sợ như thế sao Ú không nghĩ xem ngày xưa Ú toàn "J" rồi "Sao" "Ko.". Mình mới nói 1 câu đã nói mình thế. Xin lỗi vì đã nói dối Ú. Minh hứa đây sẽ là lần cuối. Mình đã ép mai vào hoàn cảnh đó. Nhưng dù sao Ú cũng đã nói cắt đứt quan hệ từ đây là minh ytam rùi. Sớm kiếm được nym nhé Ú. Minh bùn nhìu và cả rơi lệ nữa vì nhưng gì Ú nói. Nhưng không sao. Minh sẽ ráng quên Ú . Sống tốt vào Ú ạ !!!



con-trai-buon-2.jpg

 
R

ruaconhaykhoc

Người ta vẫn mặc định những mối tình xa là những mối tình buồn, dài và sâu rộng lắm. Những người con gái chấp nhận yêu xa cũng là những người dũng cảm đánh đổi thanh xuân, sự chờ đợi và kỳ vọng hạnh phúc vào người mình yêu thương. Em là một trong số những cô gái đó, ngày ngày chờ đợi. Đôi khi sự chờ đợi trở thành thói quen khó bỏ.
Người ta cũng chẹp miệng lắc đầu kể về những mối tình xa sau bao năm tháng cuối cùng không thu về được một kết thúc viên mãn. Tất nhiên em biết, em có khờ nhưng cũng biết rằng chuyện chia ly với chia tay sẽ xảy ra gần như cùng lúc, nếu như một trong hai người trở nên nản lòng.

Người ta còn hoài nghi lẫn nhau, còn sợ bị thiệt thòi giữa những niềm tin trao gửi. Đôi khi người ta thực tế đến mức đòi hỏi được quyền lợi trước khi ban phát tình yêu thương…

Yêu xa, chưa một ai nói là không khổ, không buồn nhiều và suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu cả hai cùng đủ vững lòng, chắc dạ thì có ngại gì sự xoay vần của thời thế đâu, phải không anh?

Trong khi bạn bè tay trong tay, vai kề vai đi cùng nhau trên phố, em lại chỉ có thể ngồi ở nhà kể lể, tâm sự cùng anh qua một màn hình, qua những con chữ em gõ còn run tay và mắt nhòe nước. Nhưng sự thật thì những ngày tháng đó làm nên tình yêu của bọn mình, em nghĩ đến chỉ thấy ấm lòng hơn chứ sẽ không thấy tủi thân đâu, anh đừng lo!
Nhiều lúc em biết anh mệt mỏi, giống như em cũng đang phải gồng mình lên với những cảm xúc nửa vời. Nhưng những lúc ấy cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá anh nhé! Đừng lo cho em, đừng sợ vì anh em sẽ khổ. Chấp nhận yêu anh là em đã chấp nhận tất cả rồi mà.
Thật sự thì sẽ không có một lời hứa nào trở thành hiện thực nếu như chúng ta không đủ tin tưởng vào hiện tại và tương lai. Cho nên anh sẽ thấy em vẫn hồn nhiên yêu anh như ngày nào. Em đã lựa chọn yêu anh và chờ anh, thì nhất định sẽ đi cùng với sự lựa chọn của mình. Nếu thấy khó mà vội quay đầu, đâu còn là em mà anh yêu nữa, đúng không?
Hãy yên tâm đi nhé, tình yêu ở nơi xa của em. Nếu một ngày nào đó có nản lòng, có mỏi mệt, có băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ, hãy gọi cho em. Em hứa sẽ không bỏ cuộc. Anh cũng chỉ cần biết rằng em là người luôn đồng hành bên cạnh, người mà anh không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được.
Rằng, em ở đây, trong trái tim anh này

Ú ngốc.

Đừng gửi cho Minh những tin nhắn như thế này nữa

Minh mún Ú quên minh đi. lo học ít ra cũng đừng yêu Minh nứa. Kiếm ai đó mà yêu đi Ú ạ.


#1 : Từ đêm qua tới giờ mười mấy tiếng chỉ rúc trong phòng đối mặt với bốn bức tường.
Yêu xa thật khó giữ, thật khó yêu nhau lâu. Nhưng nếu yêu người ấy thật lòng thì cũng thật khó quên . Khó kìm lòng giữ cho lệ không rơi, lòng không buồn, tâm không nhớ, tim không đau. Nhưng mình sẽ chấp nhận tất cả.

Ú hạnh phúc bên ai chăm sóc Ú , người ấy không phải minh. Nhưng thế là đủ làm minh hạnh phúc rồi


63793168.jpg
 
R

ruaconhaykhoc

#2 : Nói không chịu nghe lời gì thế hả Ú.
Ú ép mình lém đó.
Minh sẽ kím nym
Xin lỗi Ú có như thế Ú mới quên được minh thôi haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
R

ruaconhaykhoc

#3 :
Ú nói như thế mà coi được hả ? Minh muốn chúng mình thử thách tình cảm Ú nói không làm được vì trờ đợi sẽ rất ử rũ buồn đau khỏ không vv ? ai nói như thế chứ tôi chỉ cần Ú không yêu ai ngoài tôi là được. Tôi biết như thế là rất khó, tôi cũng sẽ phải rất cố gắng để làm được . Nhưng sau đợi chờ là hạnh phú. Haha . Ú thà cắt đứt mọi quan hệ chứ không muốn chờ tôi. Nói thẳng ra Ú sợ tình cảm Ú không đủ để chờ tôi thôi. Nếu Ú yêu tôi thực sự tôi hỏi Ú liệu Ú có muốn chỉ tay chỉ vì 1 cái lí do là phải đợi tôi Ú không làm được như thế không. Tôi sẽ không nói gì hết. Tôi không làm Ú buồn Dù sao tôi cũng muốn Ú quên tôi đi. Chúc Ú hạnh phúc , vui vẻ, không phải ủ rũ vì Ú không phải chờ tôi mà !@!


13234974631512945431_574_0.jpg
 
R

ruaconhaykhoc

#4 :

ʚiɞLờiʚiɞ ʚiɞHứaʚiɞ ʚiɞCỏʚiɞ ʚiɞMayʚiɞ


:.[♥].: Không Thương :.[♥].:
:.[♥].: Không Nhớ :.[♥].:
:.[♥].: Không Mơ Mộng :.[♥].:
:.[♥].: Không Buồn :.[♥].:
:.[♥].: Không Chán :.[♥].:
:.[♥].: Lệ Không Rơi :.[♥].:
:.[♥].: Không Yêu Ai Cả
:.[♥].: Lòng Băng Giá :.[♥].:
:.[♥].: Không Nhớ Ai Cả
:.[♥].: Hồn Tự Do :.[♥].:
:.[♥].: Tự do với cuộc sống :.[♥].:
:.[♥].: tHa? hOn^` cO^ -dOc :.[♥].:
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom