$ \color{Purple}{\fbox{Góc Thư Giãn}\bigstar\text{Mật Ngữ 12 cung hoàng đạo}\bigstar}$

C

cherrynguyen_298


12 CHÒM SAO LÀM GÌ KHI CÓ NHIỀU TIỀN


Bạch Dương (21/3 – 19/4):
Nếu có tiền, chắc chắn Bạch Dương sẽ tạo ra những bước đột phá mới cho nhân loại bởi cậu ấy luôn là người tiên phong trong mọi lĩnh vực mà.
Kim Ngưu (20/4- 20/5):
Có tiền để “hưởng thụ”, Kim Ngưu sẽ mua đồ ăn và sắm sửa những thứ khiến cậu ấy có cảm giác thoải mái.
Song Tử (21/5 – 21/6):
Nếu có tiền, Song Tử sẽ tham gia các khóa học để nâng cao khả năng “diễn thuyết” của mình, rồi dùng chính khả năng trời phú đó để tiếp tục kiếm tiền.
Cự Giải (22/6 – 22/7):
Cự Giải dùng tiền để chăm sóc và giữ cho gia đình cậu ấy luôn ấm no hạnh phúc. Với cung hoàng đạo này, gia đình luôn là số 1 và là “đối tượng ưu tiên” trên hết.
Sư Tử (23/7 – 22/8):
Ngay cả khi không có tiền, Sư Tử cũng chẳng bao giờ để bản thân chịu “thiệt”. Nếu có thật nhiều tiền, tất nhiên cậu ấy sẽ không ngại ngần sắm sửa cho mình những thứ đắt đỏ nhất để vẻ đẹp quý phái của cậu ấy có dịp tỏa sáng.
Xử Nữ (23/8 – 22/9):
Xử Nữ luôn hướng đến sự hoàn hảo. Nếu có thật nhiều tiền, cậu ấy sẽ chi một khoản thật lớn để đi học tất cả những thứ giúp mình trở nên hoàn hảo hơn.
Thiên Bình (23/9 – 22/10):
Thiên Bình là con người của nghệ thuật. Nếu có thật nhiều tiền, chắc hẳn không ít người thuộc cung hoàng đạo này sẽ mở cửa hàng quần áo hoặc thành lập công ty thời trang cộp mác “Thiên Bình”!
Thần Nông (23/10 – 21/11):
Nếu nói về sự cầu toàn, có lẽ Thần Nông phải được kể trước Xử Nữ mới đúng. Khi có nhiều tiền, chắc chắn cung hoàng đạo này sẽ vừa đầu tư vào sự nghiệp, vừa dành tiền giúp gia đình cậu ấy hạnh phúc.
Nhân Mã (22/11 – 21/12):
Nhân Mã nổi tiếng là người thích những cuộc phiêu lưu nhé. Nếu có nhiều tiền, chắc chắn cậu ấy sẽ đi vòng quanh thế giới trước tiên.
Ma Kết (22/12 – 19/1):
Ma Kết luôn tìm kiếm sự an toàn. Nếu cậu ấy có nhiều tiền, tức là đang ở trạng thái “an toàn” thì Ma Kết sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nói chính xác hơn, Ma Kết lúc nào cũng cố gắng làm việc cật lực để có tiền và sau đó sẽ thoải mái đi tìm “nửa kia” mà không lo ngại bị người khác “khinh thường” vì nghèo.
Bảo Bình (20/1 – 18/2):
Nếu Bảo Bình có thật nhiều tiền, chắc chắn những ý tưởng được cậu ấy “nung nấu” bấy lâu sẽ ra lò, dù cho nó có lập dị đi chăng nữa.
Song Ngư (19/02 – 20/03):
Có phải rất nhiều Song Ngư muốn có thật nhiều tiền và “cao chạy xa bay” đến nơi chỉ có bạn và cậu ấy không? Sự thật là như thế đó. Song Ngư sống và cống hiến hết mình cho tình yêu mà.

12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

12 CHÒM SAO KHÓC KHI...


Bạch Dương (21/3 - 19/4): Phải nằm dài trên giường bệnh
Tất nhiên rồi. Một con người quá năng động, lúc nào cũng thích chạy nhảy, làm việc như Bạch Dương khi phải nằm ì trên giường, chẳng làm được việc gì thì thật là thảm hại. Cảm giác bí bức, thấy mình trở thành vô dụng khiến Bạch Dương không kìm được nước mắt.
Kim Ngưu (20/4- 20/5): Ế ẩm quá lâu
Trong chuyện tình yêu, Kim Ngưu là kẻ luôn thích được người khác theo đuổi. Lúc nào cậu ấy cũng muốn có 3, 4 "cái đuôi" ve vẩy quanh mình để bàn dân thiên hạ biết, Kim Ngưu "quý tộc" có sức hấp dẫn mạnh mẽ thế nào. Trên thực tế thì người thuộc cung Kim Ngưu cũng được nhiều đối tượng để ý cùng một lúc đấy. Vì thế, nếu thời gian dài mà cậu ấy cứ phải đi về một mình thì Kim Ngưu sẽ đau khổ, tủi phận đến nước mắt tràn trề.
Song Tử (21/5 - 21/6): Quá vắng lặng
Song Tử quen sống với sự ồn ào, náo nhiệt, luôn có một tá bạn để "chém gió thành bão" liên hồi nên nếu bị ép vào chốn vắng tanh, lặng im, không ai tán gẫu, cậu ấy sẽ khóc thé lên đấy. Song Tử mít ướt vừa vì quá buồn chán nhưng quan trọng hơn là để gây chú ý, để mọi người xúm lại hỏi han, trò chuyện cùng cậu ấy.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Lúc nào cũng có thể khóc
Ôi, với "thiên tài khóc" này thì chẳng thể xác định ở hoàn cảnh nào cậu ấy sẽ hay khóc đâu. Tại động một cái là mắt Cự Giải lại ướt mèm rồi mà. Con người quá nhạy cảm, yếu đuối là như thế đấy.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Khi mình quá đào hoa
Haha, nghe lạ tai nhỉ. Cứ tưởng Sư Tử - người luôn muốn mình thành star, thành trung tâm của sự chú ý, được mọi người tung hô ngưỡng mộ sẽ khoái chí lắm khi có nhiều kẻ "liếc mắt đưa tình với mình" chứ.. Nhưng thực tế không phải thế đâu, Sư Tử bình thường mạnh bạo thế thôi nhưng trong chuyện tình yêu thì nhút nhát lắm ý. Cậu ấy rất sợ khhi một lúc phải "đối mặt" với cả núi người mê mệt mình cùng một lúc. Tại sẽ rất đau đầu, tốn của để dỗ dành các chàng/ nàng này mà (Sư Tử rất phóng khoáng và sợ mất hình tượng nên dù không thích người ta vẫn phải đối đãi tử tế). Rồi còn chuyện, đồng ý với người này, người kia sẽ giận dỗi rồi từ fan cuồng quay sang "ném đá" Sư Tử… "Ôi, thật là phiền phức. Tha cho tôi đi. Tôi chung tình chỉ thích yêu một người và chỉ cần 1 người yêu mình sâu sắc thôi", Sư Tử than khóc.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Không còn đường lui
Con người cẩn trọng, cầu toàn và cực kỳ sắc sảo, thông minh này dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào vẫn có thể bình tĩnh nghĩ kế tự cứu mình. Tuy nhiên, khi đã làm đủ cách, vắt cạn óc sáng tạo mà vẫn không còn đường lui, tiến lên cung chẳng xong, lúc đó nước mắt của kẻ giàu nghị lực này sẽ tuôn rơi trong vô thức. Xử Nữ đã quá mệt mỏi với trận chiến sinh tồn này rồi.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Không thể chọn cả hai
Thiên Bình vốn là người rất đa tình, đào hoa. Cùng một lúc cậu ấy có thể dành tình cảm cho cả 2, thậm chí là 3 "vệ tinh" ý chứ. Không phải Thiên Bình đang trêu đùa gì họ đâu mà cậu ấy chân thành thật đấy. Mỗi người họ đều có những điểm khiến trái tim Thiên Bình phải "rung động" mãnh liệt đến mức lý trí không cưỡng nổi con tim và dành tình cảm cho tất cả. Tuy nhiên, khi lý trí đủ mạnh lên tiếng bắt Thiên Bình phải chọn lựa một đối tượng mà thôi, trái tim đa cảm của cậu ấy sẽ đau đớn rất nhiều. Nước mắt của những người không được chọn tuôn rơi khiến hai hàng mi của Thiên Bình cũng thấm ướt. "Đáng lẽ mình phải sống vào thời phong kiến để được làm vua, để có thể chọn lựa tất cả…" Thiên Bình đau khổ than lên.
Thần Nông (23/10 - 21/11): Thiếu tình yêu
Thần Nông vốn là kẻ vô cùng lạnh lùng nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho một trái tim khao khát tình yêu thôi. Thường những ai thân thiết với cậu ấy sẽ hiểu rõ điều này và luôn dành cho Thần Nông những tình cảm ấp áp nhất. Và nếu phải sống thiếu tình yêu, Thần Nông vẫn cứ mạnh mẽ, lạnh lùng trước mặt người khác thôi nhưng khi chỉ còn lại một mình, cậu ấy sẽ rơm rớm nước mắt đấy.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Khi cuồng ghen
Nhân Mã yêu đời và hài hước nên ít khi "mít ướt" lắm. Cậu ấy chỉ để cho những giọt lệ của mình tuôn rơi bởi quá đau khổ vì bị người yêu phản bội thôi. Khi yêu, Nhân Mã luôn tin tưởng hết mình vào người ấy, luôn tôn trọng, quan tâm và dành cho kẻ ấy một khoảng trời riêng. Thế nên phát hiện ra người ta có kẻ khác, Nhân Mã sẽ sốc rất nhiều rồi cuồng ghen, rồi khóc thút thít.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Lúc thất tình
Ma Kết mạnh mẽ ít khi để người khác thấy vẻ yếu mềm của mình nhưng không thể che giấu nổi giọt nước mắt khi bị thất tình. Có thể ban đầu cậu ấy sẽ tự kỷ một mình thút thít nhưng sau đó vì khóc to quá khiến hàng xóm, bạn bè phải chạy sang xem rồi an ủi nọ kia. Nhận được sự đồng cảm, Ma Kết càng có đà sụt sùi hơn nữa. Tuy vậy, cậu ấy cứ khóc thế thôi, cứ để người ta an ủi thế thôi chứ nhất quyết không nói ra lý do khiến mình đau khổ nếu đó không phải bạn chí thân. Bí mật của Ma Kết đâu có thể tiết lộ lung tung được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Theo đuổi liên tiếp bị thất bại
Bảo Bình là thiên tài mà thiên tài lại toàn bị thất bại nhất là trong chuyện tình yêu thì thảm hại quá còn gì. Sau một hồi tấn công các "con mồi" đều không đạt, Bảo Bình tìm đến đám bạn làm một "chầu rượu" rồi thút thít cùng nhau.
Song Ngư (19/02 - 20/03): Quá thiếu tiền
Dù mơ mộng đến mấy Song Ngư cũng không thể chấp nhận được cảnh sống trong "túp lều tranh" được. Với Song Ngư, tiền có thể thiếu một chút nhưng không thể quá túng đến mức chẳng thể mua nổi những bộ đồ theo phong cách Hàn để phù hợp với trái tim lãng mạn, chỉ biết lơ lửng giữa thực tại với không gian của những bộ phim thần tượng của xứ sở kim chi. Quan điểm về "túng bấn" của Song Ngư cũng thật là đặc biệt ấy nhỉ.

12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

SUY NGHĨ NGỤY BIỆN CHO BẢN THÂN CỦA SONG NGƯ


Có phải là trong bất cứ chuyện gì, việc gì thì cá cũng tính toán thiệt hơn rồi mới hành động. Dù cho có là cảm tính, có trái tim dẫn lối thì vẫn cứ là bản thân nên trên hết? Song ngư có thật phải quá gian trá, xảo quyệt?
Lắm khi nghĩ, mình có phải là người tốt thật sự không? Chỉ bản thân ta mới thấu hiểu ta, mới biết ta làm vì gì, vì ai, mục đích gì. Rồi thì suy cho cùng, vẫn là lợi ích bản thân lên hàng đầu, yêu bản thân quá nhiều, vì thế mà ích kỉ, vì thế mà dè dặt, đề phòng. . .
Có gì sai sao khi mà đặt bản thân nên trên mọi thứ? Tham, sân, si chẳng phải cũng là do bản thân ta sao? Chẳng phải là vì ta muốn, muốn và muốn. Ta muốn lấp cho đầy, cho kín hết các lỗ kín trong tâm hồn ta hay sao?
Sai không, xấu xa không? Nếu sai, đâu chỉ mình cá sai, nếu thế tất cả chúng ta đều sai.
Vốn dĩ song ngư vẫn yếu đuối, nhạy cảm . . . Bỗng một ngày trở thành xấu xa trong mắt kẻ khác, biến thành câu chuyện vỉa hè của người đời.
Người này đi qua ném cho một câu, người khác đi qua liếc nhìn. . . không một ai quan tâm, hỏi han xem chuyện gì đang diễn ra, hay bênh vực. Đôi khi mặt mình cũng chẳng đủ dày như mình vẫn tưởng.
Nhưng thôi, suy cho cùng thì sao cũng được. Biểu hiện bên ngoài của song ngư luôn khiến người khác hiểu nhầm. Cố giải thích càng chẳng ra đâu vào đâu đâu mà.
Đã xấu thì cho xấu luôn đi . . .

12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

CÁC CÔ GÁI BẠCH DƯƠNG

- Nữ Bạch Dương mạnh mẽ và tự lập đến mức nhiều khi nghĩ rằng họ sẽ không cần con trai/đàn ông để trong cuộc sống của họ

- Cả đời họ luôn có chữ “tự”: tự xách đồ, tự mở cửa, tự kiếm tìm, tự vượt qua, tự vươn lên…

- Tình yêu không phải là tất cả với nữ Bạch Dương

- Các cô gái Bạch Dương giống như có võ cứ thử mà trêu chọc họ coi

- “Theo nàng nàng chạy, mà trốn nàng nàng theo” Bạch Dương khao khát cái gì họ không có được dễ dàng, nếu đeo bám họ họ lại quay ra chán ghét

- Nữ Bạch Dương RẤT RẤT RẤT là dễ ghen và khi ghen rất đáng sợ

- Nữ Bạch Dương muốn được người khác ngưỡng mộ, khâm phục nhưng không phải nịnh nọt

- Đẳng sau sự mạnh mẽ của nữ Bạch Dương tiềm tàng sự nữ tính, thường là phải khai thác :”>

- Bạch Dương đòi hỏi rất nhiều từ người con trai họ yêu: tài năng, khéo léo, lịch sự… và nhất là khơi dậy được cảm giác chinh phục từ Bạch Dương

- Bạch Dương không bao giờ yêu 2 người một lúc, vì vậy hãy yên tâm về sự chung thủy của cô ấy

- Nữ Bạch Dương rộng rãi với bạn bè :”> [nghe đâu dễ mượn tiền từ bạch dương hehe]

- Nữ Bạch Dương thích hợp với cuộc sống xã hội hơn gia đình…

- Hơi hậu đậu và hơi dễ nổi cáu

- Nữ Bạch Dương ghét những kẻ ăn chơi và dựa dẫm

- Đâu đó ở sâu trong tâm hồn mạnh mẽ của mình, Bạch Dương vẫn luôn cần một người để dựa vào

- Những gì không hạnh phúc Bạch Dương sẽ không miễn cưỡng mà chấp nhận

- Bạch Dương luôn là người chủ động, đôi khi trong chuyện tình cảm, bất chợt một ngày nào đó Bạch Dương đứng trước bạn và nói: “em yêu anh, anh có 2 quyền, hoặc chấp nhận hoặc cho anh suy nghĩ 3 giây và nói đồng ý”

12 Cung hoàng đạo​
 
T

toiyeu71

- Nữ Bạch Dương rộng rãi với bạn bè
- Hơi hậu đậu và hơi dễ nổi cáu
- Nữ Bạch Dương ghét những kẻ ăn chơi và dựa dẫm

Rất đúng cảm ơn chị nhiều lắm____________________________________________________________________________
 
C

cherrynguyen_298

NỖI ĐAU KHÔNG ĐIỂM DỪNG CỦA SƯ TỬ​


“Yêu Là Chết Đi Trong Lòng Một Ít” Đôi lúc Sư Tử nghĩ cậu và cậu ấy là cái gì đó không bao giờ phôi pha. Nhưng chắc Sư Tử đã sai ! Cậu ấy sai ngay khi từ bỏ cái quyền uy và oai nghiêm của mình để chạy theo cậu – 1 người không bao giờ thuộc về Sư Tử.
Nhưng còn nhiều cái sai khác mà Sư Tử mắc phải từ khi chọn cậu. Dù vậy Sư Tử không trách được cậu vì cậu là người mà Sư Tử thương yêu. Tớ nghĩ đối với Sư Tử yêu không phải chết đi 1 ít đâu mà nó tàn phá cả con người Sư Tử.
Bài Học ” Đừng Yêu Ai Đó Quá Thật Thà, Đừng Thương Ai Đó Quá Thiết Tha”
Người ta nói thời gian sẽ không trả lời bất cứ điều gì cho bạn mà thật ra nó chỉ làm bạn quên đi câu hỏi thôi. Nhưng đối với Sư Tử thì khác, cậu ấy không cho bất kì ai 1 phút giây nào ngoài người cậu ấy yêu thương. Sư Tử dành cả 1 khoảng thời gian cho cậu để rồi cái Sư Tử nhận đuợc không như điều mà cậu ấy vẫn hằng mong muốn. Sư Tử không nhận được gì từ cậu ngoài nỗi đau, vết thương, và những kỷ niệm.
Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi ! Vẻ ngoài Sư Tử đã ổn và trở lại bình thường nhưng đâu đó trong trái tim rực lửa ấy có 1 phần băng giá. Vì cậu đến như gió làm ngọn lửa rực lên. Nhưng tiệc nào cũng có lúc tàn. Cậu là cơn gió – đến rồi đi và gió thì không bao giờ dừng chân vì bất kỳ 1 ai cả.
Ngọn lửa trong Sư Tử bị dập tắt, trái tim đó giờ lạnh nhạt và không bao giờ bùng cháy trở lại.
Sư Tử này tớ biết cậu chịu đựng đã nhiều, nhưng yêu đương là thế, khắc nghiệt lắm ! Cậu lúc nào cũng phải vững lòng nhé !

12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

KHÁM PHÁ SƯ TỬ QUA MÁI TÓC

Tóc mềm mại
Người có mái tóc mềm mại làm việc tỉ mỉ, đối xử với mọi người rất dịu dàng, đa tài đa nghệ, có khả năng sáng tạo, đa phần họ đều là người nho nhã và có thiên hướng về nghệ thuật. Vận mệnh tốt, cuộc đời không có nhiều chông gai. Khuyết điểm là nhút nhát, tiêu cực, sức khỏe kém.
Tóc thưa thớt
Người có mái tóc thưa thớt tính cách hướng nội, thông minh lanh lợi, trung thành, làm việc chăm chỉ, lý trí, tuân thủ nguyên tắc, người này có thể tạo nên những thành tựu vang dội. Khuyết điểm là ý chí không kiên định, suy nghĩ tiêu cực.
Tóc đen tuyền, bóng mượt
Người có mái tóc đen tuyền, mềm mượt như tơ thường sức khỏe rất tốt, tính cách hoạt bát, tràn đầy năng lượng, có ý chí, khả năng giao tiếp tốt. Khuyết điểm là hay đãng trí, khả năng phán đoán thiếu chính xác.
Tóc hay rụng
Người có mái tóc hay rụng cực kì thông minh, khả năng tưởng tượng phong phú, đầu óc nhạy bén, phản ứng linh hoạt, nhất định sẽ có địa vị cao trong xã hội. Khuyết điểm là cực kì lười biếng.
Tóc thô cứng
Người có mái tóc thô cứng có sức khỏe rất tốt, tính cách mạnh mẽ, làm việc tích cực, có thể tự lập nuôi sống bản thân. Khuyết điểm là hay nổi nóng, cố chấp nên thường chịu nhiều thiệt thòi.
Tóc xoăn
Người có mái tóc xoăn rất thông minh, khôn khéo, nhất định sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý. Khuyết điểm là kiêu ngạo, cứng đầu, cảm xúc không ổn định, thích có mới nới cũ, làm việc hay bỏ dỡ giữa chừng.

12 Cung hoàng đạo​
 
C

cherrynguyen_298

NHỮNG "BÍ MẬT BÍ ẨN" CỦA : XỬ NỮ
1. Nhiều lúc bạn có thể thấy họ có chút phần giả tạo, họ cũng chẳng rõ để giải thích cho bạn
2. Xử Nữ không bao giờ trắng trợn thể hiện suy nghĩ của mình (tự họ cũng kiềm chế lắm)
3. Trong lòng máu sôi ùng ục, muốn gào thét tên muôn loài mà mặt vẫn cười nói đại khái cho qua
4. Chẳng phải tuýp người giữ môi trường trong sạch đẹp, có khi nổi hứng thì sạch sẽ bất ngờ
5. Lộn xộn, bề bộn cũng là một phong cách… đừng ai đụng vô phong cách ấy, lúc đó Xử Nữ sẽ thành sát nhân lùng sục bạn
6. Thuộc tuýp người cho đi, nhận lại… không cho không, cũng chẳng xài chùa
7. Họ là người hợp với môi trường áp lực, hay quá lười biếng để tạo áp lực đến phút cuối để vượt lên số phận
8. Hãy chọn một Xử Nữ lười biếng cho một công việc công việc gấp gáp, họ luôn tìm ra cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề
9. Xử Nữ dễ cô đơn hơn bạn tưởng, dễ tổn thương hơn bạn tưởng, dễ tủi thân hơn bạn tưởng…
10. Hay lấy chuyện “ế” ra làm việc tự hào hơn là dằn vặt, đau khổ
11. Họ thực sự là rất dở trong việc bày tỏ tình cảm của mình
12. Nếu có bị hiểu lầm thà cắn răng chịu vậy luôn chứ không giải thích
13. Ghét dây dưa tới những chuyện quá phiền phức, thuộc tuýp quan sát hơn
14. Cực kì háo thắng, cho dù có im ắng thì họ rất háo thắng khi đã quyết định lao vào chuyện gì
15. Rất yếu đuối trong tình cảm, lí trí khi kén chọn nhưng cho đến cuối cùng đã yêu thì dù có thế nào cũng khó mà buông được
16. Họ thích những người thông minh, hiểu ý, hơi “bựa”, có sáng tạo…chứ ngoan quá lại chơi không vô
17. Cực dễ nổi cáu với những người chậm tiêu, họ thích vấn đề được nắm bắt nhanh vì lười giải thích dài dòng
18. Xử Nữ “hâm” thật sự theo mọi nghĩa luôn đấy, cứ quan sát 24/7 đi bạn sẽ thấy
19. Bạn không thể phủ nhận là họ đa tài trên mọi lĩnh vực, nhất là nam Xử Nữ… năng khiếu mĩ thuật, nghệ thuật thì không thiếu nhưng chủ yếu là có theo hay không
20. Là Chòm Sao có nhiều Tỉ phú nhất =.=, dễ gặp tai nạn nhất, trông thế thôi lại khá lẩm cẩm, hậu đậu…
 
C

cherrynguyen_298

Biểu tượng cảm xúc heart Những tính cách THÚ VỊ của Xử Nữ Biểu tượng cảm xúc heart
1. Sự nhiệt tình của Xử Nữ có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào
2. Xử Nữ hay thờ ơ với chính bản thân mình
3. Xử Nữ thậm chí còn nghi ngờ cả chính bản thân
4. Trí thông minh của Xử Nữ tỉ lệ thuận với vẻ ngoài lãnh đạm :)) (Càng bí ẩn càng thông minh)
5. Sự bướng bỉnh của Xử Nữ có thể làm cho bạn nổi cáu


nguồn facebook
 
C

cherrynguyen_298

Một số fanpage của Việt Nam đã đưa tin về việc chính thức áp dụng cung hoàng đạo mới bắt đầu từ ngày 19/04 sắp tới...

Đối với nhiều teen, cung hoàng đạo (Zodiac signs) đã trở nên rất quen thuộc, nhiều bạn thậm chí có thói quen đọc Horoscopes (tử vi cung hoàng đạo) hàng ngày dựa theo cung của mình. Bởi Horoscopes thường “phán” rất chuẩn về sở thích, tính cách con người, cũng như mức độ hợp nhau giữa người này với người kia. Nhưng từ đầu năm ngoái, trên mạng đã rộ lên những thông tin về việc thay đổi cung hoàng đạo. Câu chuyện này gây ra nhiều tranh cãi và vẫn tiếp diễn cho tới tận ngày hôm nay. Vậy đâu là sự thật?

120402kphoro01_3d8f1.jpg

Cung hoàng đạo được sử dụng và vận dụng từ lý thuyết chiêm tinh học của người Babylon cổ đại từ khoảng những năm 1645 TCN. Theo đó, trong khoảng thời gian chừng 30 - 31 ngày, Mặt trời sẽ đi qua 1 trong 12 chòm sao đặc biệt. Ai sinh ra trong thời gian Mặt trời đi qua chòm sao nào thì họ sẽ được chòm sao đó chiếu mệnh và tính cách của họ cũng bị ảnh hưởng bởi chòm sao đó. 12 chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn hoàng đạo, có nghĩa "Đường đi của Mặt trời". Theo phương Tây, vòng tròn này tên là Horoscope, tiếng Hy Lạp là Zodiac - "Vòng tròn của các linh vật".

120402kphoro04_d9764.jpg

Trái đất trong quỹ đạo quanh Mặt trời và vị trí những chòm sao cung hoàng đạo.​

Những lý thuyết này về cơ bản là đúng đắn, song nếu xét theo sự quan sát của thiên văn học ngày nay thì có phần chưa thỏa đáng. Theo giải thích của các nhà thiên văn học, do sự chuyển động của Trái đất khiến vị trí của nó đối với Mặt trời thay đổi, điểm Xuân phân qua đó cũng bị lệch đi. Đến nay đã trải qua gần 3.000 năm, điểm Xuân phân đã dịch chuyển từ chòm sao Bạch Dương sang chòm sao Song Ngư. Như vậy, nếu tính toán một cách chính xác thì đã thừa ra khoảng một Cung hoàng đạo bí ẩn nào đó chưa được kể ra. Vì thế, đã có một số thay đổi đã diễn ra với bảng các Cung hoàng đạo. Một cung mới đã được phát hiện và bổ sung vào bảng 12 cung mà chúng ta vẫn thường sử dụng, đó là cung “Ophiuchus” - Người mang rắn (Xà phu), dành cho những người sinh từ 29/11 đến 17/12. Theo một số thông tin chúng tớ tìm hiểu được, người thuộc cung Xà phu thường là người có trí thông minh, độc đoán về suy nghĩ. Họ là người thụ động về lời nói song chủ động trong tư duy. Bí ẩn xung quanh chòm sao này còn lên cao khi truyền thuyết nói rằng người Babylon cổ thực ra đã phát hiện ra cung này từ xưa nhưng để tránh con số 13 đen đủi nên đã cố tình loại bỏ cung này.

120402kpzodiac01_fcd21.jpg

Tin đồn cũng xuất phát từ đó. Suốt từ đầu năm 2011, cộng đồng dân cư trên Facebook, Twitter… đồng loạt lo “sốt vó” về việc thay đổi cung hoàng đạo thành 13 cung mới. Nó sẽ làm thay đổi lớn quan niệm của phần đông mọi người về cung hoàng đạo của mình, đặc biệt là các teen, nhất là khi sẽ có người chuyển sang cung mới. Khi ấy, tất cả mọi người sẽ phải điều chỉnh cung hoàng đạo của mình khi xem Horoscopes.

120402kphoro02_4184c.jpg

Bảng Zodiac signs đã được thay đổi.​

Sự phân chia theo giả thiết 13 cung hoàng đạo mới:

Capricorn (Ma Kết): 20/1 – 16/2
Aquarius (Bảo Bình): 16/2 – 11/3
Pisces (Song Ngư): 11/3 – 18/4
Aries (Bạch Dương): 18/4 – 13/5
Taurus (Kim Ngưu): 13/5 – 21/6
Gemini (Song Tử): 21/6 – 20/7
Cancer (Cự Giải): 20/7 – 10/8
Leo (Sư Tử): 10/8 – 16/9
Virgo (Xử Nữ): 16/9 – 30/10
Libra (Thiên Bình): 30/10 – 23/11
Scorpio (Bọ Cạp): 23/11 – 29/11
Ophiuchus: 29/11 – 17/12
Sagittarius (Nhân Mã): 17/12 – 20/1​


Tuy nhiên, xét theo các thông tin về cung hoàng đạo, việc thay đổi này là chưa chính xác. Đúng là việc sử dụng 13 cung hoàng đạo mới thay thế các cung cũ là logic và thuận theo thiên văn học hiện đại. Tuy nhiên, cung thứ 13 - Ophiuchus không phải là một cung hoàng đạo mà chỉ là một chòm sao cũng nằm trên đường đi của Mặt trời mà thôi. Đó là bởi:

•Nó phá vỡ nguyên lý cấu tạo nên hệ thống các cung hoàng đạo: Cung hoàng đạo được xây dựng dựa trên nguyên lý Bốn Mùa, mỗi mùa được chia làm 3 khoảng thời gian đầu mùa, giữa mùa và cuối mùa. Vì vậy mới có 12 cung hoàng đạo.

•Nếu thêm Ophiuchus vào cung hoàng đạo thì nó sẽ chỉ có 19 ngày và cung Thần Nông chỉ có 6 ngày trong khi các cung khác đều kéo dài từ 30 - 31 ngày.

•Mỗi chòm sao trong 12 cung hoàng đạo đều có một đặc tính riêng và được sắp xếp dựa trên 4 nhóm vật chất cấu thành thế giới. Theo đó, ai thuộc cung nào sẽ có những tính cách của cung đó và vận mệnh bị chi phối với chòm sao thuộc cung hoàng đạo đó. Tuy nhiên không một ai, không một nhà Chiêm tinh học nào cho đến nay biết được đặc tính của chòm sao Ophiuchus.

Bên cạnh đó, Rick Levine, một nhà chiêm tinh học nổi tiếng thế giới mới đây đã khẳng định: "Ophiuchus không phải là một cung hoàng đạo của chiêm tinh học, hay nói một cách đơn giản theo thiên văn học, nó chỉ là một chòm sao bình thường như hàng triệu chòm sao trong hệ Mặt trời" . Jeffrey Jawer - một nhà chiêm tinh học khác thì "đùa cợt" trên trang blog của CNN: "Hay thật, người ta cứ như là khám phá ra một sự thật gì khủng khiếp lắm, Ophiuchus chẳng phải là một tin gì mới mẻ cả, sự tồn tại của nó đã được biết đến từ rất lâu".

120402kphoro03_73085.jpg

Chòm sao Ophiuchus với đường hoàng đạo (vạch đỏ) chạy qua. Vạch vàng là ranh giới các chòm sao theo quy ước mới.​

Với các nhà Chiêm tinh học thì sự thay đổi của thời tiết theo mùa mới là yếu tố quyết định người nào thuộc cung hoàng đạo nào chứ không phải vị trí của Mặt trời khi người đó được sinh ra. Điều này tạo nên sự khác biệt trong nghiên cứu chiêm tinh học và thiên văn học. Nếu chiêm tinh học mà lại tư duy theo thiên văn học thì cứ khoảng vài nghìn năm chúng ta sẽ lại phải thay đổi hệ thống cung hoàng đạo một lần.

120402kpzodiac02_f98d6.jpg

Theo chiêm tinh học, 12 cung hoàng đạo là cố định và không thay đổi, vì thế teen đừng quá hoang mang nhé! Việc có sự thay đổi trong sự chuyển động của Trái đất và vị trí của Mặt trời là đúng và nó cũng gây ra biến đổi trong bảng cung hoàng đạo. Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ được áp dụng cho các… em bé sinh từ năm 2011 mà thôi.

Vì thế, nếu bạn là đang là teen hay đã "tiền mãn" teen, cung hoàng đạo vẫn được giữ nguyên và bạn vẫn có thể hí hửng mở Horoscopes ra đọc tử vi vui hàng ngày cho mình.



Nguồn Kênh 14
 
C

cherrynguyen_298

Nếu như 1 ngày Xử Nữ bất ngờ im lặng, hãy hiểu rằng Xử Nữ đang đưa ra 1 thông điệp nào đó. Hãy suy nghĩ lại hành động của mình hoặc hãy xem cách bạn đối xử với Xử Nữ. Xử Nữ là người không thích nói nhiều, khi đạt tới giới hạn họ sẽ chọn sự im lặng thay cho sự bùng nổ bằng việc khóc lóc hay kêu than.
Nếu như 1 ngày Xử Nữ im lặng sau 1 thời gian dài cạnh tranh và tranh luận với bạn, hãy hiểu rằng Xử Nữ đã quá chán. Không phải họ thua, mà họ thấy họ đang lãng phí thời gian vô ích và quá mất công sức để giải thích cho bạn hiểu trong khi bạn cố tình không hiểu.
Và, hơn cả, đừng coi sự im lặng là sự đồng ý.
Nếu như 1 ngày Xử Nữ im lặng sau 1 thời gian dài kiên nhẫn theo đuổi bạn, hãy hiểu rằng họ đang suy nghĩ tới việc dừng lại. Yêu thương cho đi đôi khi không cần nhận lại, nhưng thật sự, nếu trao đi mãi mà không được đáp trả, họ buộc phải dừng lại. Họ ghét tình cảm của mình đặt nhầm chỗ, ghét tình cảm của mình trở thành sự khó chịu cho ai đó, ghét hàng ngày hàng ngày phải chứng kiến sự từ chối lạnh lùng của bạn. Không chỉ là một cú đâm sâu, mà nó còn làm họ thấy mình quá yếu đuối, đáng thương và đau đớn.
Nếu như 1 ngày Xử Nữ im lặng sau những sự nhờ cậy hay những sự mong muốn giúp đỡ từ bạn, hãy hiểu rằng Xử Nữ đã không còn cần bàn tay bạn nữa. Họ sẽ tự bước. Và sẽ không bao giờ họ nhờ tới bạn nữa.
Nếu như 1 ngày Xử Nữ im lặng sau những chuỗi giải thích, mong bạn hiểu, thì bạn hãy hiểu rằng Xử Nữ đã bước tới giai đoạn bất cần. Họ không cần bạn tin nữa, hay ít nhất, họ không tin rằng bạn có thể hiểu họ nữa. Và họ ghét mình cứ phải nói đi nói lại trong khi bạn cố chấp không tin, và phủ nhận tình cảm hay sự thật họ nói.
Nếu như 1 ngày Xử Nữ không còn yêu thương nữa, 1 ngày Xử Nữ im lặng thật lâu thật lâu thì bạn hãy hiểu sức chịu đựng của Xử Nữ đã tới giới hạn.
Xử Nữ vốn dĩ không phải là cung nói nhiều, họ khá kiệm lời. Nhưng sự im lặng tuyệt đối của họ có nghĩa 1 thứ gì đó đã thật sự vỡ và thay đổi trong họ. Và khi đã vỡ, thì sẽ không thể gắn lại. Khi họ đã bước đi thì không thể quay đầu,im lặng củng chính là sự khinh bỉ lớn nhất xử dành cho b.
 
H

hoa02hoa

Thiên Yết đi chị! Em hóng lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy cái gì nói về Thiên Yết ạ.
 
T

thuytrang_2000

Cho em mạo phép một xíu nha

10 điều sâu sắc về Thiên Yết
1. Tâm tính phức tạp , khó hiểu , nhiều đối lập ở suy nghĩ và hành động , ngoài Lạnh trong Nóng , Coi vậy chứ không phải vậy, Nói 1 đằng làm 1 nẻo...Không biết đâu mà lần , chả biết đâu mà mò..
2. Trước mặt thì im lặng làm Ngơ :| , nhưng sau lưng thì... Núp Lùm Quan Sát …:p herher
3. Dễ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng ban đầu , Thích theo suy nghĩ nhưng Ghét thì theo Bản Năng và dễ bị ám bởi cái ấn tượng đó ...Thấy khó ưa 1 chút là ghét vô điều kiện , chả hiểu ?? :| :| :|
4. Coi im im vậy chứ Thiên Yết "biết" nhiều cái lắm ấy ...Mà cứ thích giả vờ như không biết :">:">..
5. Tính chiếm hữu cao tuy vậy nhưng Thiên Yết rất ít khi Ghen đó nhé..... chỉ Toàn Ghen Ngầm rồi cứ Lầm Lầm mà giận ko à ;))
6. Rất là thân thiện , không Thù Vặt nhưng đã Thù thì Rất Dai và rất rất khó để lấy lại thiện cảm...
7. Cái gì cũng cũng ko chịu nói , cứ dồn vô một cục rồi xã cung một lúc, nhất là cục Tức => Thiên Yết được ví như một quả bom nổ chậm , tới ngày mà nổ ròi thì dễ "Giận cá chém thớt , chém luôn con cá !! ".
8. Tuy chậm chạp ,nhưng rất kiên nhẫn và rất biết Chờ thời để….. Trả Thù ...“Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn” đó là Thiên Yết
9. Ẩn hiện khó lường , lâu lâu có xu hướng Mất tích một cách đột xuất không một lời...và lâu lâu có thể "Hiện" về một cách bất ngờ ... làm người khác "Đột Quị" ...và coi như chưa có gì xãy ra .
10. Hứng lên là cứ Hay hoài niệm...Nói toẹt ra là thích "bới móc" chuyện cũ á ...!! nhất là mấy cái chuyện "xấu xa" làm "nhột" người khác ... "Bò là động vật nhai lại mà " ;)))
 
C

cherrynguyen_298

NHÂN MÃ



1. Khi không thể nói bằng lời, Nhân Mã sẽ dùng ánh mắt.
2. Rất nhiều người yêu Nhân Mã đều phải thốt lên rằng: Anh/Cô ấy thật là khó hiểu?
3. Nhân Mã luôn muốn người khác phải tự hiểu lấy chính họ. Nhưng Nhân Mã vẫn luôn ra rất nhiều tín hiệu ngầm để giúp bạn. Đáng tiếc...không ít lần được xem là trò đùa.
4. Nhân Mã luôn im lặng nhưng rất coi thường, thậm chí là khinh khi những kẻ ăn cắp trên công sức lao động của người khác rồi tự nhận là của mình. Bởi với Nhân Mã công việc là tâm huyết.
5. Khi Nhân Mã thực sự mở lời, họ là người có thể nói bất cứ điều gì mà ngay cả người bình thường cũng sợ phải lên tiếng. Nhân Mã thực sự đá xoáy rất giỏi.
 
C

cherrynguyen_298

Bí mật của.........................Nhân Mã



1. Hay giả vờ kiên cường và lạnh lùng, nhiều khi khiến người khác cảm thấy khó gần
2. Thích che đậy đau thương nhưng trong lòng thật muốn được hiểu và sự an ủi
3. Thích tưởng tượng bay bổng
4. Lãng mạn và chu đáo, quan tâm người khác rất kĩ… nhưng chủ yếu là âm thầm mà lo
5. Bề ngoài ngây thơ như trẻ con, nhưng nội tâm lại y chang mấy người già
6. Sợ người khác phớt lờ, đối với người mình thích thì ngại biểu lộ tâm trạng hay tình cảm
7. Nội tâm cất giữ nhiều bí mật
8. Trước mặt người lạ thì im ru, gặp chuyện vui thì phấn khích nhưng kìm nén kích động, lúc buồn chán thì tuyệt đối chỉ để bản thân biết
-----------------------------
 
C

cherrynguyen_298

MA KẾT


Bạn có thể được gặp một Kết lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, tách biệt. Bạn có thể được gặp một Kết vui vẻ, sôi nổi, hòa đồng, đáng yêu. Bạn có thể được gặp một Kết dịu dàng, ấm áp, ân cần, sẻ chia. Bạn thậm chí có thể được gặp một Kết điên điên, khùng khùng, dở dở, hâm hâm. Phải, bạn có thể bắt gặp tất cả các cung bậc cảm xúc của Kết, ngoại trừ duy nhất một thứ…
Bạn sẽ không bao giờ ĐƯỢC PHÉP nhìn thấy, hay thạm chí là bắt gặp một Ma Kết đang khóc. Với Kết, nước mắt đồng nghĩa với yếu đuối, với bất lực, với sụp đổ; những thứ mà Kết nghiêm cấm bản thân không được có, huống chi là thể hiện nó ra ngoài. Kết thà nuốt ngược nỗi đau vào lòng, thà tự chịu đựng và chôn chặt nước mắt, thà cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, tất cả chỉ để mọi người nhìn thấy một Kết luôn mạnh mẽ, cứng cáp mà thôi.
Nhưng Kết ơi, dung lượng của lòng người bao giờ cũng có hạn, cứ tự chôn chặt cảm xúc như thế, Kết sẽ tự làm bản thân thêm sụp đổ. Kết không cho phép điều này xảy ra, phải không Kết? Vậy thì, hãy trải lòng, hãy khóc đi, dù chỉ một ít thôi, một ít thôi nhưng cũng đủ làm Kết vơi đi sự yếu đuối rồi. Và Kết sẽ mỉm cười, sẽ thêm mạnh mẽ hơn trước, vì Kết luôn biết như thế.
Be strong, Capricorn!
--------------------------------------
 
C

cherrynguyen_298

SONG NGƯ và những điều chính họ cũng chưa biết


Khi cãi nhau, Song Ngư thường có xu hướng chỉ trích, dèm pha, hạ nhục đối phương dữ dội hơn là đi sâu vào vấn đề đang “cãi”. Cho đến khi lấn át được đối phương Song Ngư mới đưa ra vấn đề phân tích. Tuy họ làm vậy nhưng không có ý chán ghét người kia. Mà chỉ là mánh khóe họ đè bẹp tâm lý đối phương trước khi giải thích cho họ. Đa phần Song Ngư thắng cuộc vì thế nhưng thường để lại “tiếng xấu” mà ngay cả họ không biết vì sao người kia lại đối xử với mình lạnh nhạt về sau.

song-ngu-sinh-ngay-26-2.jpg



Song Ngư là cung chuyên “rảnh rỗi sinh nông nỗi” nhất. “Nhàn cư vi bất thiện” mà, khi rảnh họ thường nghĩ mông lung, đủ mọi vấn đề, có thể ngồi nói xấu người này, người khác, có những suy nghĩ “đen tối”. Đặc biệt đây là lúc họ thèm ăn kinh khủng, như 1 thói quen, cái gì ăn được là cứ bụp cho sướng cái đã. Họ không kìm chế được thói quen ăn uống đó vì nó như là bản năng vậy. Song Ngư cũng là cung tiêu tiền cho ăn uống, chơi bời nhiều hơn việc chi tiền cho các khoản cần thiết khác. Họ là cung rất phóng tay, có tiền là xả cho đã tay. Đi ngang qua thấy món ngon mà có tiền là xơi trước cho dù sắp ăn cơm .v..v..v.

Song Ngư dễ bị những cô nàng, anh chàng “hư” hấp dẫn hơn là một anh chàng, cô nàng ngoan hiền. Họ không biết vì sao, nhưng họ thật sự rất thích điều đó.

Khi Song Ngư nói dối, họ thường nghĩ mình vừa làm điều đó, và điều đó là thật, có nghĩa là với người khác, họ đang nói dối, nhưng với chính họ, họ đang nói thật với bản thân mình. Đó là nguyên nhân vì sao Song Ngư khi bị phát hiện vẫn cứ “lì” khăng khăng không nhận tội. Có lẽ tại họ “ảo” quá…….

Khi yêu Song Ngư không bao giờ biết khi nào là đủ để kết thúc một tình yêu, cho dù người kia đã tỏ thái độ nhiều thế nào nhưng Song Ngư thật sự không thể nắm rõ điều đó. Nó như thủy triều dâng lên ngập hết cả người Song Ngư và Song Ngư không bao giờ bước ra khỏi đó mà chỉ chờ nó lên đến mức có thể bơi được. Lâu chừng nào hay chừng đó…đó là khi họ đang yêu…
 
Top Bottom