CLB Âm nhạc $\color{green}{\fbox{Cuộc thi MYPLAYLIST}}$

Status
Không mở trả lời sau này.
N

ngungutruong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Âm nhạc là thứ chuyển chở cảm xúc tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất
leaf6.gif
leaf6.gif
leaf6.gif
giúp chúng ta cảm nhận được tới từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn.
leaf6.gif
leaf6.gif
leaf6.gif


Âm nhạc có thể làm cho những vết thương lòng hàn gắn và cũng có thể làm cho những vết

thương trở nên sâu hơn, dai dẳng hơn. Âm nhạc khơi dậy miền xúc cảm và kỷ niệm, tô màu

cho ký ức, vẽ lên cho nó những bức họa với đủ những gam màu của cuộc sống....​


leaf4.gif
leaf4.gif
MYPLAYLIST - Một cuộc thi mới
leaf4.gif
leaf4.gif



valentine1270.gif
THÀNH PHẦN BTC & BGK:
BTC: ngungutruong
BGK:
dung_92bn
anh_anh_1321

poro_poro
ngungutruong




valentine1270.gif
THỂ LỆ CUỘC THI

các thí sinh đăng kí tham gia và gửi bài ngay tại pic này theo mẫu:

họ và tên:
tên diễn đàn:
myplaylist :

- mỗi người có thể gửi nhiều list nhạc , mỗi list gồm 5 bài hát và 1 bài cảm nhận.

nhưng chỉ trao giải cho list có điểm cao nhất

- tất cả các ca khúc đều phải có link cụ thể ( video càng tốt )

- list nhạc với chủ đề tự do nhưng phải thống nhất nội dung VD: về mái trường, về quê hương, cảm nhận mỗi ngày..........

- tên list phải phản ánh được nội dung trong list nhạc

-bài hát có thể nhiều thể loại nhưng phải phù hợp với văn hóa, đạo đức...........

- bài cảm nhận trong list nhạc là nhận định của bạn về các bài hát, cảm xúc khi nghe

playlist, ý nghĩa ca khúc đối với tác giả list nhạc, dành tặng ca khúc đó cho ai, ............

- sau khi đã gửi bài dự thi, thí sinh có 2 ngày để sửa bài viết. các bài viết quá thời gian

đều coi là vi phạm


valentine1270.gif
CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM

- điểm khán giả: mỗi thanks sẽ được tính là 1điểm (không hạn chế số thanks)

-điểm BGK: dự trên các tiêu chí

+ điểm tên list nhạc

+ hình thức trình bày list ( bài viết có clip cũng như trình bày tốt sẽ được điểm cao )

+ nội dung: ( bài hát+bài viết cảm nhận )

tổng điểm được tính như sau

( điểm khán giả + điểm của BGK*2 ) / trung bình

- thí sinh đoạt giải là thí sinh có số điểm cao


valentine1270.gif
ĐỐI TƯỢNG :

Tất cả các thành viên của diễn đàn



valentine1270.gif
THỜI GIAN: từ 13/9 - 30/9

+ 10/9 - 20h ngày 28: nhận bài dự thi

+ 20h ngày 30/9: tổng kết điểm do khán giả bình chọn



valentine1270.gif
GIẢI THƯỞNG

-1 GIẢI NHẤT: 50K vào tài khoản hocmai.vn+ huy chương ngôi sao nhỏ + '' tớ là ngôi sao nhỏ'
-1 GIẢI 2: 30k + huy chương khỉ năng động + '" tớ là khỉ năng động "
-1 GIẢI 3: huy chương ếch xanh + '' tớ là ếch xanh "
 
Last edited by a moderator:
T

thien0526

Họ và tên: Thạch Thanh Thiên
Tên diễn đàn: thien0526
Myplaylist: Silent Love

Gồm các bài:
-Silent Love
-Star who loved sun
-You rise me up
-Ban dit bool ee
-Belong to

http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=NuWf7T5p6SIF

Đây là playlist của mình. Đó là những bản nhạc không lời mà mình yêu thích nhất. Thật ra trước đây mình không hề thích nghe loại nhạc này vì nghĩ rằng nó rất chán và "buồn ngủ":D:D. Nhưng có một người đã cho mình một cảm nhận hoàn toàn khác về nhạc không lởi. Thật ra nó rất hay đấy chứ! Từ khi bắt đầu nghe nhạc không lởi đến giờ mĩnh thấy mình đã thay đổi hơn so với trước đây: mình sống chậm hơn, biết lắng nghe hơn. Mình thầm cảm ơn người ấy. Mỗi khi mệt mỏi hay bị stress thì minh thường nghe list nhạc này, và khi ấy mình cảm thấy trong lòng thanh thản lạ, mọi mệt mỏi hầu như tan biến. Những bản nhạc trong list này cũng chính là lời mình muốn gửi đến cho ấy:"Ấy hãy nhớ rằng mình luôn bên cạnh ấy, cho dù trong hoàn cảnh nào thì mình vẫn luôn muốn bên cạnh ấy, ủng hộ ấy..."
Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ nhé(mặc dù mấy bài này hơi buồn ^^)


P/s: Mình không biết up từng bài thế nào nên đưa luôn link tren nhaccuatui.com lên. Có gì không đúng mong BTC bỏ qua và góp ý cho mình nha.
 
Last edited by a moderator:
C

chieclabuon_35

Họ tên: Lê Thị Trinh
Tên diễn đàn: chieclabuon_35
My playlist : Hoa học trò
Gồm các bài
- Xe đạp ( Thùy Chi vs M4U)
[YOUTUBE]Km4pUiCMVN0[/YOUTUBE]
- Giấc mơ thần tiên ( Miu Lê)
[YOUTUBE]AuJhms7Jhys[/YOUTUBE]
- Tiết học cuối cùng: (Đại nhân)
[YOUTUBE]zbSxozYw5W0[/YOUTUBE]
- ngày xưa ơi ( TikTak New)
[YOUTUBE]0x6akBMqMps[/YOUTUBE]
- mong ước kỉ niệm xưa ( 3A)
[YOUTUBE]yoSJw-SLof8[/YOUTUBE]

Năm nay là năm cuối cấp của mình ! Chỉ còn 1 năm học nữa thôi là mình sẽ phải rời xa mái trường thân yêu. Những người bạn mới, những thầy cô mà lúc mình mới vào trường mình từng đã rất ghét họ. Nhưng bây giờ, khi là học sinh cuối cấp, mình mới hiểu được họ quan trọng đối với mình biết chừng nào. Tất cả, từ chiếc ghế đá, những cành bằng lăng tím, khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng bát ngát, thầy cô, bạn bè giờ đã không thể thiếu đối với mình. Playlist nhạc này cũng là lời tâm sự của mình gửi đến tập thể lớp 12C yêu dấu rằng mình yêu các bạn nhiều, nhớ các bạn nhiều! Chúng mình hãy cùng cố gắng nhé!
 
Last edited by a moderator:
C

congchuacaheo175

Họ tên: lưu khánh ly
Tên diễn đàn: congchuacaheo175
My playlist :gió heo may

Gồm các bài

Bạn Thân - V.Music Band
[YOUTUBE]dK4kuxOPea8[/YOUTUBE]
Nhớ Trường Xưa - Angela Phương Trinh
[YOUTUBE]zzHQ8CfW244[/YOUTUBE]
Xe dap - Thuy Chi [/COLOR][/B]
[YOUTUBE]VxrqGgshIxk[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]i1jt-bBRgVE[/YOUTUBE]


không tình yêu nào đẹp đẽ thơ mộng như thời học sinh , áo trắng , xe đạp , .....và những câu nói ngốc nghếch ,.....vô tư
hồn nhiên,năm nay là năm cuối cấp rồi, giờ cứ trông cho thời gian trôi chậm lại , bởi mình sợ một điều, rồi đây, sẽ phải chia tay bạn bè, chia tay ngôi trường yêu dấu , và...chia tay mọi vật thân quen như cây cối che nắng cho mỗi sớm mai bọn mình uể oải làm trực nhật, chia tay tất cả, tớ nghĩ đến ngày đó thì thấy buồn lắm...
nhớ nhóm bạn gió heo may của tớ, cái nhóm chuyên buôn chuyện, rồi trêu chọc mọi người khác,
những ngày tết thì không quản đường xa đến nhà của nhau ăn uống no say rồi lại nằm lăn ra ngủ...ôi nhớ quá
rồi đây,, khi lên cấp 3, đứa đi xa, đứa ở lại, rồi khóc nấc lên
có thân nhau mí cảm nhận dc nỗi đau của sự chia li năm cuối cấp ,tớ sẽ nhớ mãi lần cào mấy bạn con trai, nhớ lần 8-3 con trai mua qua tặng con gái
Playlist nhạc này là cảm nhận sâu sắc của tớ muốn gửi đến tất cả thành viên lớp 9B iu dấu, và cũng để nói vs các bạn rằng, hãy trân trọng tg đang có khi còn ở gần nhau, các bạn nh
é!. cuối cấp rồi..cùng nhau cố gắng để đạt tới ước mơ..bay lên nhé ước mơ..bay lên nhé kỉ niệm học trò cấp 2 ngây ngô
đừng bao giờ gạt bỏ nhé

viên đá nhỏ- hải băng
[YOUTUBE]ccvHEbXhg2g[/YOUTUBE]
Tớ thích cậu đủ để..................
[YOUTUBE]LzUm3n9Kbmw[/YOUTUBE]
Hạc Giấy - Hải Băng:-<
[YOUTUBE]lk0uvbjUJvw[/YOUTUBE]
cậu à, tớ đã từng thích cậu, nhưng chỉ là tình cảm nhất thời hồn nhiên của bọn mình, tớ vs cậu đã xa nhau 2 năm
nhưng vẫn luôn hỏi thăm nhau trên net
@ vs tư cách là bạn thân của nhau
cảm ơn cậu đã chia sẻ vui buồn vs tớ, giúp tớ nhiều nhiều
tớ,, luôn nhớ về cậu[ hay người bạn thân của tớ]
cuối cấp rồi,, cố lên nhé cậu......bọn mình luôn nhớ về tình bạn đẹp chứ
và cậu ,,cũng vậy
2 bài hát trên là tình cảm mình gửi bạn thân, và cậu ấy là ty đầu tiên của tớ
cảm ơn cậu
 
Last edited by a moderator:
B

bosjeunhan

Họ tên: Nguyễn Minh Bò
Nick HM: Bosjeunhan
My playlist: Nhạt...... Loãng >"<......... Có lẽ......


Bài đầu tiên: Mưa rơi lặng thầm (M4U)
[YOUTUBE]r0cUKpE-Nnc[/YOUTUBE]
Thứ hai: Thu cuối (Yanbi ft Mr.T ft Hằng bingbong)
[YOUTUBE]yBDbtJXp-uA[/YOUTUBE]​

Tiếp theo: Như ngày xưa em đến (M4U)
[YOUTUBE]UNtjZJpgx2U[/YOUTUBE]​

Thứ tư: Ngôi sao lẻ loi (LK ft PA)
[YOUTUBE]7r39HK48Wio[/YOUTUBE]​

Và cuối cùng: Dòng thời gian(Nguyễn Hải Phong)
[YOUTUBE]qHVPotIB-kw[/YOUTUBE]

Trong cuộc sống này, đôi lúc, chúng ta bị chững lại bởi những cảm xúc thật khác lạ...nỗi cô đơn, một điều khó chịu, một số chuyên không thể nói...Những bài hát trên,...có lẽ là những "liều thuốc an thần" đối với mình khi gặp những điều như vậy. Nó mang lại cho mình những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống này...

Thực ra, có thể nói, mình là 1 fan của M4U. Các bạn thấy đấy, trong myplaylist của mình đều là nhạc Viêt, đặc biệt là có đến hai bài của các anh. Mình thường nghe 2 bài hát này khi nhớ một ai đó...Và biết đến hai bài hát trên cũng là 1 điều tình cờ đối với mình. Với "Mưa rơi lặng thầm" thì lúc mình mình nghe lần đầu tiên chính là lúc ca khúc của M4U đang đứng ở vị trí quán quân trong JoinFM, mình nhớ là cũng được mấy năm rồi. Còn "Như ngày xưa em đến", đó là 1 hát có từ khá lâu,...Mình đã được nghe trong chiếc Laptop của anh mình, một cái duyên nào đó, đã đưa mình tới với bài hát này. Đây thực sự là những bản "Hit" của các anh, đánh dấu những bước tiến dài của M4U. Hai ca khúc mình dành tặng riêng cho người bạn thân nhất của mình. Chúng tôi đều có 1 sở thích là nghe nhạc của M4U....Cậu ấy chưa biết tới "Như ngày xưa em đến", mong rằng đây thực sự là một món quà ý nghĩa.

Chắc hẳn các bạn đều đã biết tời "Thu cuối". Đó cũng là một ca khúc đầy cảm xúc, được rất nhiều người yêu thích...Nó có gì đó,...một chút mang mác...một chút gợi...một chút nhớ, một chút mong chờ....

Về bài hát thứ tư, cũng là tình cờ thôi, đang lúc loay hoay bên Zing.mp3 thì bắt gặp nó. Đó là một ca khúc hay, tuy hơi buồn một chút xíu, nghe nó đi, các bạn sẽ cảm nhận được chính bản thân mình bên trong, những điều khó nói,...

Và là ca khúc cuối trong list nhạc của mình. Nhìn về quá khức, hiện tại, và tương lại. Đó thực sự là điều ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm cho tất cả mọi người. Biết nhìn nhận lại khoảng thời gian trước kia, đề có một tương lại đẹp hơn, sáng hơn,...Hãy luôn cố gắng sống hết mình, dù gặp bất cứ điều gì, bất cứ khó khắn nào...Đó cũng chính là những gì mình muốn chia sẽ với mọi người, và đặc biết hơn...Mình dành tặng nó cho một người...thực ra cũng chẳng là gì cả..(Với cô ấy)...(Mong m có một cuộc sống tốt đẹp, vui tươi, luôn được quan tâm, được lắng nghe, chia sẽ...và có thể làm những gì mình thích...)

Hãy lắng nghe, và cảm nhận playlist của mình nhé các bạn ^^

 
T

taitutungtien

họ và tên:Bùi Thu Thủy
tên diễn đàn: taitutungtien
myplaylist :tình bạn

Gọi Tên Tôi Nhé bạn thâm hỡi [YOUTUBE]p1DC1yj_n_k&feature=related[/YOUTUBE]
Bay lên nhé nụ cười [YOUTUBE]HGz1oQHZ6Qc[/YOUTUBE]
mong ước kỉ niệm xưa [YOUTUBE]d0McgdUFu08[/YOUTUBE]
tạm biệt nhé [YOUTUBE]6dbUgMD1vxU[/YOUTUBE]

you and me [YOUTUBE]nhnBbvBeogc[/YOUTUBE]



Thời học sinh - Sinh viên một thời để thương, một thời để nhớ một thời trong sánh và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người, có người để nó trôi qua một cách tẻ nhạt có người làm nó trở lên thật ý nghĩa, có người thì từng quậy phá ngang dọc một thời, người thì chỉ cặm cụi học, cũng có người một thời yêu đương và không ít người đã đi kiếm tiền từ năm nhất ...Nhưng dù sao đó cũng là những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh - sinh viên.



Những ai đã qua cái thời học sinh - sinh viên thì vào đây để nghe đọc và hồi tưởng lại hồi cắp sách tới trường của minh, thế naò nhỉ hồi đó mình trông thế nào nhỉ; to, béo, gầy, cao, đẹp trai, phong độ hay thấp lùn, còn phái kia thì xinh xắn hay cá xấu...có ai để ý mình không nhỉ, không biết bạn ấy dạo này thế nào rồi. Ah còn các thầy cô nữa chứ không biết giờ còn dạy không, còn trường lớp giờ ra sao nhỉ, các bậc đàn em học hành có tôt không... lớp mình hồi đó có những ai nhỉ, tụi nó đã vợ con gì chưa hay vẫn còn đơn độc, mà lâu lắm rồi lớp mình chưa họp lớp nhỉ ...

Những ai vẫn còn cắp sách tới trường thì hãy sống và học tập thật tốt, hết mình kẻo khi nó qua rồi lại ngồi tiếc nuối, tiếc răng hồi đó sao mình không học để giờ thế này, tiếc rằng hồi ấy sao không nói lời yêu để giờ phải ôm mối tình chết, tiếc răng hồi đó mải học để giờ chả có kỷ niệm nào, và tiếc rằng hồi đó mình....để giờ đây....

Và cùng với thời mộng mơ ấy là những bài hát đi cùng năm tháng, những bài hát mang đặc trưng và đặm chất tuổi học trò mà sưu tầm được ời các bạn cùng nghe
có bạn đã nói rằng
Mới ngày nào tôi cũng bước vào lớp 10 như các bạn. Năm lớp 10 các bạn của tôi thì họ rất vui vì họ được học trong 1 trường điểm mà bao nhiêu đứa mong ước. Năm đó tôi cũng đỗ vào trường BT, nhưng tôi có cảm xúc # với những người bạn của tôi. Tôi không vui mừng vì tôi đỗ vào trường điểm mà tôi thấy buồn. Nghe tới đây có người sẽ bảo tôi điên. Nhưng thực sự khi đó tôi không thấy vui vì lúc đó tôi chán cuộc
Sống hiện tại của tôi lúc đó. Tôi muốn mình thi trượt để tôi có thể rời khỏi mảnh đất đầy khô cằn này. Tôi chốn chánh mọi việc. Nhưng số phận đã không cho tôi ra đi. Số phận đã ép tôi ở lại và đối mặt với thử thách của cuộc sống. Và tôi biết " cuộc sống không giống như cuộc đời và cuộc đời xa vời với cuộc sống" và "cuộc sống ai cũng phải có 1 gánh sầu riêng"
bạn hãy suy nghĩ về điều đó :x
Cũng có thể đây chỉ là ý kiến, cảm nghĩ riêng của , còn bạn người đã vào đây và đọc bài viết này nếu có thể hãy chia sẻ với mọi người cảm nghĩ, ý kiến của riên bạn. Rất mong nhận được thật nhiều ý kiến của các bạn.
 
Last edited by a moderator:
N

nkok23ngokxit_baby25

Họ và tên : Đỗ Nguyên Hồng
nick hm : nkok23ngokxit_baby25
my playlist : cá heo con

playlist này không phải nkok nói về con cá heo mà là dành tặng cho bạn "cá heo" của mình :)

you à dù tớ với you cũng chỉ mới quen nhau thôi nhưng tớ thấy vui khi mỗi lần nói chuyện toàn những chuyện k đầu k đuôi trên trời dưới biển đủ cả ;) , hay cả cãi nhau nữa hìhi. you giúp tớ cười nhìu hơn vui vẻ hơn cảm ơn you nhìu :) tặng you bài nè - bài you thích nhá :)

[YOUTUBE]eYVw9xe2kW8&feature[/YOUTUBE]

you cũng thích nhạc không lời giống tớ còn gì lại còn nói tớ ......... >:p

tớ thường đi lang thang trong mưa nhưng mỗi lần như thế you đều mắng tớ, nhưng you biết tớ thích mưa mà ........ tớ sẽ không để mình bị ốm đâu........... tớ k muốn you phải lo lắng cho tớ nữa ................... tớ sẽ học cách tự mình quan tâm tới mình ................ k cần ai phải lo lắng cho tớ nữa..:)

[YOUTUBE]s1-rkMRp-qA&feature[/YOUTUBE]

tớ xin lỗi thực sự xin lỗi you, tớ đã làm you phải mệt mỏi , trọc giận you, tớ biết điều you nói là đúng nhưng tớ vẫn cố chấp làm theo ý mình để rồi làm you buồn ..... tớ sợ lúc you giận tớ ... sợ lắm .... :(

[YOUTUBE]0jqdQo-cbG0[/YOUTUBE]

tớ đã khóc khóc rất nhìu khi làm you buồn .... :( nhưng nhìu lúc you làm tớ giận you biết k ...... tớ cũng rất bùn ...... nhưng tớ chỉ gữi nó trong lòng ...... vì tớ là thế mà

sao h you xa lánh tớ quá you k còn quan tâm hỏi han tớ nữa, k còn nc nhìu với tớ nữa.... you như không còn muốn nc vs tớ nữa.......... tớ bùn lắm..............................................................
có thể.................. là tớ........... đã "thích" you............. rồi .nhưng tớ xin lỗi vì tớ k có cam đảm để nói ra điều đó........................................vì tớ là thiên bình - cá voi xanh chứ k như you "cá heo con" à :)

[YOUTUBE]p63iOtx3eRg&feature[/YOUTUBE]

tớ biết you đã thích một người , chúc you và người đó được hạnh phúc nhá
chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau

[YOUTUBE]wLRZMT2vx_Y[/YOUTUBE]

cùng cố gắng đạt kết quả cao trong kì thi đại học nhá
"smile"
_____________________________________________________________
p/s: chả biết đây là bài thi hay tâm sự của mình nữa ........... :( :)
0:00 gửi bài .....
 
Last edited by a moderator:
H

hthtb22

Họ và tên: Hoàng trung Hiếu
Nick diễn đàn: hthtb22
My playlist: Mẹ
1. Mother in The Dream - Uudam
[YOUTUBE]ydrfBtkvIdo[/YOUTUBE]
2. Nhật kí của mẹ - Hiền Thục
[YOUTUBE]NCm9MGonaVk[/YOUTUBE]
3. Mẹ yêu - Tam ca 3 con người
[YOUTUBE]14aqxjJlDDw[/YOUTUBE]
4. Lòng mẹ - Như Quỳnh & Tường Nguyên
[YOUTUBE]Gx0eV7g8R-E&feature=related[/YOUTUBE]
5. You raise me up- westlife
[YOUTUBE]_1_MydgRFZw[/YOUTUBE]

Cảm nhận
Đối với con người; người mẹ là người thiêng liêng nhất ; cao cả nhất không gì sánh bằng. Khi nghe các ca khúc viết về mẹ; lòng tôi như lặng lại ; chợt bâng khuâng , xao xuyến nghĩ về người mẹ đang vất vả kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học. Tôi biết yêu thương trân trọng mẹ hơn; mẹ con sẽ học thật giỏi cho mẹ vui; con sẽ không làm mẹ buồn nữa.
Tôi biết tôi hãy còn hạnh phúc vì có mẹ. Trên thế gian nhiều người không có mẹ; không có tình yêu thương mà mẹ dành cho. Những người như thế sao thương quá. Tôi cầm được nước mắt khi nghe xong bài hát"Gặp mẹ trong mơ". Khóc vì thương Uudam không có mẹ mà vẫn sống kiên cường. Khóc vì mình đã bao lần làm mẹ buồn.
...
Đến với "Nhật kí của mẹ" ta lại càng hiểu thêm nỗi vất vả của người mẹ. Một quyển nhật kí cất thành lời ca; bao nhiêu khó nhọc cất thành tiếng hát. Với giai điệu nhẹ nhàng trìu mến ; với giọng hát đầy truyền cảm của Hiền Thục càng khiến người nghe sâu lắng lòng người.
...
"Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu.Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu.Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi...Ôi ! Mẹ yêu....... "
Những dòng lời trên chắc đủ để mỗi người hiểu về người mẹ. Người mẹ yêu đã hát ru ta ngủ; là chỗ dựa tâm hồn; là người đồng hành cùng ta trong suốt cuộc đời ...
Kinh Phật có dạy
"Nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ"
Lòng mẹ bao la như dòng nước biển mênh mông ngoài biển khơi. Mẹ thức ru cho ta ngủ ;lặn lội nuôi con để con khôn lớn.
Là một người con hãy biết vâng lời cha mẹ , hiếu thảo.
"Mẹ - You raise me up"
...
...
...
Xin để mọi người suy ngẫm về người mẹ của mỗi người.
 
Last edited by a moderator:
T

th1104

Họ và tên: Đào Thị Ngọc Mai
Tên nick Học Mãi: th1104
Tên playlist: khoảnh khắc mỗi ngày...

- Playlist này, cũng như một món quà, mình dành tặng cho những người bạn của mình nói riêng, và cho tất cả các bạn, các anh chị trên diễn đàn. Chúc mọi người sau khi nghe xong playlist này sẽ thấy yêu đời hơn....

Cuộc sống của mỗi người chúng ta đều mang thật nhiều những màu sắc khác nhau. Dù đó là tôi, hay là bạn, chúng ta có lẽ đều chung những cảm xúc khi nghe âm nhạc. Âm nhạc cũng giống như cuộc sống, có những nốt thăng, nốt trầm, có những bản nhạc buồn, bản nhạc vui. Đối với tôi, âm nhạc dường như là cuộc sống, là một phần không thể thiếu mỗi ngày. Âm nhạc lấy cho tôi cảm xúc đầu ngày để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, giúp tôi cảm thấy vững tin hơn trong cuộc sống, xóa đi nỗi buồn, tiếp thêm sức mạnh…. Âm nhạc thấu hiểu lòng tôi…. Bạn có thế không? Thử nghe playlist này nhé!!

[MUSIC]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kGJGtCQJXhXpyLDJyvnLG&autostart=false[/MUSIC]

(Nếu ai k xem dc playlist bên trên thì ấn vào đây nhé http://mp3.zing.vn/album/khoanh-khac-/IWBDDIA9.html đây là playlist trên mp3 của mình)

Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, tôi đều mở một bài hát tươi vui lên, để cảm nhận rằng: “Ngày mới đến rồi, thật đẹp”. “Chào buổi sáng” – đó dường như là câu nói đầu tiên. Và Đó cũng chính là câu nói khởi đầu cho một ngày mới, một cảm xúc cho tôi năng lượng trong suốt một ngày. Ôi, tôi yêu biết nhường nào mỗi buổi sáng thức dậy, yêu những giọt sương long lanh trên từng cành lá, yêu cái không khí trong lành của mỗi buổi sớm mai. Và tôi nghe bài hát Chào buổi sáng lúc đó cũng là lúc duy nhất tôi cảm nhận được “Cuộc đời thật đẹp, không chút bon chen, không tính toán…mà chỉ đơn giản là Lặng!”.
[YOUTUBE]rEtQZmXKRK4[/YOUTUBE]​

Lời bài hát ý nghĩa quá, phải không các bạn:
"Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương

Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng
Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người...."


Dù thế nào, dù cuộc sống có buồn hay vui, hãy cố gắng mỉm cười nhé, nụ cười sẽ xóa đi những nỗi buồn, nhân thêm niềm vui để mỗi ngày có thêm nghị lực cho ta cố gắng. Hãy sống biết quan tâm, biết tha thứ, rộng lượng, yêu thương mọi người. Vì “Sống là cho – đâu chỉ nhận riêng mình”.
Cuộc sống của ai cũng có những khó khăn thử thách, chúng không dễ dàng vượt qua, nhưng chỉ cần có niềm tin, nghị lực, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. Hãy nói “Tôi yêu cuộc sống này, tôi yêu mọi người” để có thêm niềm vui bạn nhé….
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương”

Nghe xong bài hát “Chào ngày mới” bạn đang nghĩ gì? Có thể bạn giống tôi, nghĩ rằng cuộc sống thật tươi đẹp biết bao. Vậy thì hãy đón nhận những cảm xúc ấy bằng bài hát “Ngày đẹp tươi” này nhé.

[YOUTUBE]P6vDfOc88zE[/YOUTUBE]​


Ca khúc được cất lên với những nốt nhạc thật mạnh mẽ, giống như nhịp chân bước đi của chúng ta khi ta tự tin bước đi trong cuộc sống. “Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng” Bắt đầu ngày mới bằng những bước chân mạnh mẽ, bằng nụ cười dịu dàng trong ánh mắt, đôi môi… bạn sẽ thấy tự tin và yêu đời hơn đó. Và nhớ đừng bỏ lỡ bất kì khoảng thời gian nào, bởi vì thời gian đã qua đi sẽ k thể lấy lại được....
Hãy xóa đi hết khoảng cách giữa chúng ta bạn nhé…

[YOUTUBE]rEuPUp300kA[/YOUTUBE]​


“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười

Vâng, mỗi ngày chúng ta luôn muốn tìm cho mình những niềm vui….Ngày hôm qua là quá khứ. Ngày mai là một điều bí ẩn. Còn hôm nay là một món quà” – Mỗi một ngày trôi qua, cuộc sống đều ban cho ta một điều kì diệu - mỗi ngày là một niềm vui.
Cuộc sống với những niềm vui hay nỗi buồn là do chính bản thân ta chọn lựa và làm nên? Vậy có lẽ gì bạn không chọn cho mình những niềm vui để thêm yêu đời? Dẫu có những nỗi buồn đi ngang cuộc sống, bạn cũng đừng lấy đó làm tuyệt vọng, bởi tất cả những điều đó đến rồi sẽ ra đi. Sao không cất tiếng hát xua tan đi ưu phiền trong vòng tay bè bạn. Dẫu có vấp ngã trên đường đời, hãy can đảm đứng lên và đi tiếp hành trình mình đã lựa chọn. Mỗi lần thất bại sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ hơn. Giống một điều giản dị đã trở thành chân lý trong tác phẩm nổi tiếng của O.Henry: “Chiếc lá cuối cùng chưa hẳn là sẽ rụng, nó sẽ kiên cường ngự trị trong lòng mỗi người nếu như tin rằng trên cuộc đời này niềm vui và sự sống vẫn còn tồn tại.”
Và như thế, hãy sống mỗi ngày thật vui, sống hết mình cho lòng nhẹ tênh: “Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”.
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim!

Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu những điều kì diệu. Và như thế - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho riêng mình!



Và cuộc sống không thể thiếu đi niềm tin. “Niềm tin chiến thắng” – có lẽ lâu rồi các bạn chưa nghe. Nghe lại đi nhé, nhắm mặt lại, cảm nhận....

[YOUTUBE]p3J0equRI9c[/YOUTUBE]​


Đôi khi, các bạn bỗng bắt gặp cảm giác chênh vênh, lo sợ khi không biết cuộc sống tương lai ra sao, chuyện gì sẽ xảy đến vào ngày mai? Nhưng nếu có niềm tin vào chính mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn và đứng vững trong cuộc đời.
Bài hát mở đầu với những câu hát, nốt nhạc như da diết buồn… Tôi sẽ hát – hát cho tất cả những niềm vui, nỗi buồn quanh tôi, hát để vượt qua thử thách, hát để xua tan nỗi buồn, hát để cất lên nụ cười, hát để xua tan những giọt nước mắt. Và tôi hát, vì tôi.
Niềm tin chiến thắng, chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ có được những gì ta muốn. Có niềm tin mọi người sẽ gần nhau hơn, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Bạn có nghĩ vậy không?
Hãy tin vào bản thân mình bạn nhé, hãy tin rằng mình sẽ làm được tất cả, hãy tin rằng mình sẽ chiến thắng trong tất cả trường hợp, dù khó khăn…. Chì cần có niềm tin, ta sẽ lấy được thứ ta muốn.


Và cuối cùng xin gửi tới các bạn bài hátĐường đến ngày vinh quang

[YOUTUBE]0rg2OnWr2nQ[/YOUTUBE]

Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón Mỗi lần lời bài hátĐường đến ngày vinh quangcủa nhạc sĩ Trần Lập cất lên trong lòng tôi lại lâng lâng những cảm xúc khó tả. “Đoạn đường nào trải lối chân hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn vàn sóng gió...”. Trên đường đời sẽ có những lúc thăng trầm, sẽ có khi vấp ngã, hãy đứng dậy mà tiếp tục vượt khó khăn, thử thách như để tô điểm cho đích đến rực rỡ hơn. Với tôi, con đường phía trước đã được các thầy chỉ dẫn, hành trang tri thức và sức khỏe đã được các thầy cô đặt lên vai, nhưng để đến đích tôi phải đi trên đôi chân của chính mình. Dẫu khó khăn, dẫu gian khổ nhưng tôi sẽ không đắn đo sợ hãi lùi bước nữa, vì sau lưng là bao ánh mắt trìu mến dõi theo, vì xung quanh là những đôi tay sẵn sàng nâng tôi đứng dậy, vì trước mắt là đích đến vinh quang... “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng tôi là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa”.

Vâng, rồi sẽ không còn xa nữa dù khó khăn, thử thách còn rất nhiều, nhưng tôi cùng các bạn sẽ cố gắng. Cố gắng vượt qua bản thân mình, vượt qua tất cả. Bởi vì “Vinh quang thuộc về những ai dám đứng lên quyết tâm làm lại cuộc đời”

Cùng nhau cố gắng, các bạn nhé.!!

Cuối cùng, mình xin chúc các bạn có những phút giây nghe nhạc vui vẻ.
Nhấn nút thanks nếu cùng cảm xúc với mình nhé :)
 
Last edited by a moderator:
T

trang_dh

họ và tên:Đào Huyền Trang
tên diễn đàn:trang_dh
myplaylist :tôi yêu trái đất
1.Earth song-Michael Jackson
[YOUTUBE]C1lbOgBtE3w[/YOUTUBE]
2.màu xanh-baby trúc diễm
[YOUTUBE]tC3Lz9x15t4[/YOUTUBE]
3.giờ trái đất
[YOUTUBE]FATkDYsKxFM[/YOUTUBE]
4 .Như hòn bi xanh
[YOUTUBE]rLrm9veokIA[/YOUTUBE]
5,Giấc mơ mau xanh
[YOUTUBE]dncGn6HsG-w[/YOUTUBE]
Nơi chúng ta đang đứng là điểm nào của Trái Đất? Đó có phải là những vị trí độc đáo? Hành tinh kỳ diệu này của chúng ta chứa đựng những điều kỳ diệu nào? Nguồn gốc sự sống của Trái Đất? Còn bao nhiêu điều khiến chúng ta thắc mắc về Trái Đất.
Trái Đất là cái nôi của sự sống-hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời ,được biết đến với cái tên "thế giới", "hành tinh xanh" hay "Địa Cầu", là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay đây là nơi duy nhất ,nó như một ân huệ lớn và độc nhất vô nhị của thiên nhiên đã ban phát cho muôn loài sinh vật mà con người là trung tâm. Hành tinh này được hình thành cách đây 4,55 tỉ năm và sự sống xuất hiện trên bề mặt của nó khoảng 1 tỷ năm trước. Kể từ đó, sinh quyển của Trái Đất đã có thay đổi đáng kể bầu khí quyển và các điều kiện vô cơ khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phổ biến của các vi sinh vật ưa khí cũng như sự hình thành của tầng ozôn-lớp bảo vệ quan trọng, cùng với từ trường của Trái Đất, đã ngăn chặn các bức xạ có hại và chở che cho sự sống. Các đặc điểm vật lí của Trái Đất cũng như lịch sử địa lý hay quĩ đạo, cho phép sự sống tồn tại trong thời gian qua.
Theo các nhà cổ sinh, sự sống xuất hiện trên Trái Đất cách đây khoảng 3 tỉ năm. Từ đó đến nay, thế giới sinh vật đã trải qua một quá trình phát triển vô cùng phức tạp. Các nhóm sinh vật kế tiếp nhau xuất hiện rồi cùng bị tiêu diệt do những biến động không ngừng của điều kiện môi trường. Nhưng cũng có loài sinh vật sống từ nhiều triệu năm trước, đến nay vẫn tiếp tục sinh tồn với hình dạng, kích thước hầu như không biến động. Chúng được coi là những “hóa thạch sống”. Người ta chỉ biết những sinh vật nào có cấu tạo thích nghi đặc biệt, khi mà sự chọn lọc tự nhiên đạt tới mức ổn định, mới có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian.
Trái đất không chỉ cho ta một thế giới hữu sinh thật muôn màu muôn vẻ
mà còn cung cấp những tài nguyên khoáng sản quý giá
lẫn các sản phẩm của sinh quyển được sử dụng để cung cấp cho cuộc sống của con người. Trái Đất cung cấp những tài nguyên có thể được con người sử dụng cho nhiều mục đích. Một vài trong số đó là những nguồn tài nguyên không tái tạo và rất khó tạo ra trong một thời gian ngắn như các loại thiên nhiên hoá thạch.Sinh quyển Trái Đất tạo ra các sản phẩm sinh học có ích cho con người bao gồm thức ăn, gỗ, dược phẩm, khí ôxy và tái chế nhiều chất thải hữu cơ.Nhưng tất cả không hẳn tốt đẹp Cuộc sống của con người cũng chịu những tác động xấu từ các dạng thời tiết chu kì như bão, áp thấp nhiệt đới hay các biến động bất thường như động đất, lở đất, sóng thần, núi lửa, lốc xoáy, sụt đất,bão tuyết, lũ,hạn hán và các thảm họa thiên tai khác.Và vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là ô nhiễm môi trường-tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hoá,sinh học.. gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, các cơ thể sống khác.Ô nhiễm môi trường tồn tại dưới nhiều hình thức :ô nhiễm không khí,nguồn nước,đất đai ,chất phóng xạ, tiếng ồn,sóng ,ánh sáng...Ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người không chỉ vậy nó còn ảnh hưởng tới hệ sinh thái(ảnh hưởng đến các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn,làm giảm ánh sáng mặt trời, giảm đa dạng sinh học, tăng hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất ngày một nóng dần lên, các khu sinh thái sẵn có dần bị phá hủy)
Trái đất là một ân huệ lớn của chúng ta vì vậy những chủ nhân của hành tinh này hãy sống và bảo vệ lấy Hành tinh xanh đó để nó có thể mãi mãi tươi đẹp và tràn đầy sự sống.
 
Last edited by a moderator:
R

ranmorishinichi

họ và tên: Trần thị thu trinh
tên diễn đàn:RANMORI_SHINICHIKUDO
myplaylist : Bình Yên

List nhạc đầu tiên Ran định đăng kí như 1 câu chuyện về t/y : có bắt đầu,có cao trào,có giận hờn,xin lỗi,có lo sợ …và 1 kết thúc mở.
Nhưng cuối cùng Ran đã ko viết như thế.List nhạc này của Ran ko có gì đặc biệt,ko phải là 1 bài cảm nhận hoàn chỉnh,chỉ là mỗi bài Ran có 1 cảm nhận riêng, 1 mớ cảm xúc hỗn độn, ko theo trình tự, là cảm nhận riêng của Ran về những bài hát mình thích, và cũng có thể chỉ mình Ran thấy hay.Nhưng ko quan trọng,bởi vì Ran thích điều đó và Ran yêu list nhạc của mình.Âm nhạc kết nối trái tim :x. Mọi người thử lắng nghe và cảm nhận xem ;)

Nơi tình yêu bắt đầu :​
[YOUTUBE]WpYET96hsMg[/YOUTUBE]
Ran nghe được bài này lần đầu từ chương trình the voice trên VTV3 do Bùi Anh Tuấn thể hiện. Giai điệu nhẹ nhàng,dễ nghe ;đoạn điệp khúc tương đối hay,có chút da diết và chút lãng mạn.Lời bài hát hơi sến ( vì làm gì có tên con zai nào…..như vậy :D),ko phải do 1 ca sĩ thể hiện nhưng Ran thích nó,mà có lẽ 1 phần cũng là do Anh Tuấn thể hiện ca khúc này truyền cảm,giọng ấm, cao và có lẽ……..gương mặt hơi bị baby nữa ;))
Bài này Ran gửi cho mấy đứa bạn ở lớp, cái lũ cùng thích bài này và Bùi Anh Tuấn như Ran nữa :D,chắc bọn này bất ngờ lắm đây ;))

November Rain
[YOUTUBE]8SbUC-UaAxE[/YOUTUBE]
Một lần đọc 1 truyện ngắn nào đó của Hoa Học Trò, thấy 1 đoạn trích của bài này :
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change

Không lí tưởng hoá, ko quá sến,cũng chẳng lãng mạn gì cả,ko da diết năn nỉ,ko lãng mạn,ko thề thốt yêu đương như vài ca khúc Việt Nam như : chỉ yêu mình em, thật lòng anh xin lỗi hay đừng làm anh đau……Còn theo cảm nhận của Ran thì bài này thật ý nghĩa,ko phải những từ nói hoa mĩ,sáo rỗng. Nó chân thực như chính t/y thật sự trong c/sống : “Vì không có gì trường tồn vĩnh cửu.Và cả hai ta đều biết trái tim sẽ đổi thay”. Đâu có t/y nào là vĩnh cửu, cũng như tên của 1 series truyện ngắn “hãy nói yêu thôi,đừng nói yêu mãi mãi”. Lời bài hát ý nghĩa và giai điệu thì đáng để nghe lắm chứ :D !
Điều em lo sợ[YOUTUBE]gbPy22WCNO0[/YOUTUBE]
Với mọi người ,có lẽ bài này chẳng có gì đặc biệt,cũng chỉ là về yêu đương vớ vẩn.Nhưng Ran thích bài này,vì đoạn điệp khúc khá ổn ở cả giai điệu lẫn lời bài hát,và nó cũng thực tế.Ran thích thực tế.Đúng là khi yêu,con gái thường hay lo sợ mà như chính cô gái trong ca khúc này mà :
Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh
Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu

Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai
Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh
[/​
CENTER]
(Hì! Kinh nghiệm từ việc đọc truyện,xem film và của những người xung quanh thui ^^). Âm nhạc với tâm trạng hoà lẫn với nhau.(Tâm trạng quyết định gu âm nhạc mà :D).Ai mà đang “fall in love” mà nghe bài này thì chắc…………não lòng và đồng cảm lắm đây ;))
When you believe
Now we are not afraid
Although we know there's much to fear

Giờ đây ta không sợ hãi
Mặc dù ta biết có rất nhiều nỗi lo
1 bài hát thật hay,êm ái,nhẹ,từng dòng cảm xúc,cũng như cảm xúc của Ran,ko biết nói gì, và cũng chẳng cần nói gì cả.Chỉ lắng nghe ,bạn sẽ hiểu.

[YOUTUBE]CxIN79n4jVo[/YOUTUBE]

Forever
[YOUTUBE]8BvV9arABLs[/YOUTUBE]
Trong cả list nhạc,Ran thích bài này hơn cả,dù bài này đã rất lâu rồi. Giai điệu buồn,du dương,chầm chậm ( mà bài nào càng buồn thì Ran càng có hứng thú :D ).Có người cho rằng ca sĩ như đang đọc kinh ý,còn với Ran,nó như 1 lời thủ thỉ của 1 con người yêu tự do “chẳng dừng bước” về tuổi thơ hạnh phúc,về sự cô độc và t/y.Hoặc có thể sắp đến Đông,trời đang lành lạnh nên Ran thích nghe lại những bài về mùa đông.Đoạn cuối bài hát là 1 câu hỏi của người con trai như tự hỏi mình :
I´m the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
“Và hỡi em tại nơi ấy
Có mãi muôn đời đợi tôi chăng?


Người ta cứ nói thế nhưng đâu có gì là mãi mãi.Lần đầu tiên nghe bài này cũng vô tình qua radio,tự niên rùng mình, cũng chả biết sao nữa mặc dù lúc đó chưa hiểu hết được nghĩa của bài. Sau này tìm lời gốc rồi ngồi tự dịch,có thể nghĩa ko chính xác hoàn toàn nhưng nó thật sự tuyệt với sự thể hiện của ca sĩ với giọng nam ấm, cuốn hút người nghe.Hoặc đơn giản,Ran thích bài này chỉ vì nó mang lại cho Ran cảm giác Bình Yên,thực sự.
p/s : Thu hâm, ta tặng mi bài hát này, ta rất iu bài này,cũng như iu mi vậy.Mãi là BFF của ta nhá :x.(sến ko :D) :\"&gt;:\"&gt;
Someone like you
Tặng các bạn chưa yêu, đã từng yêu hoặc thề sẽ vĩnh viễn ko yêu ai ;))
 
Last edited by a moderator:
T

th1104

Họ tên: Đào Thị Ngọc Mai
Nick diễn đàn: th1104
Tên playlist: TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG TÔI

[MUSIC]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/kHxnyCWcivGhTLFxyDmZm&autostart=false[/MUSIC]
Playlist trên mp3 của mình. ai k nghe được thì vào link này nhé. http://mp3.zing.vn/playlist/playlist-qh-guilangio-04/IWBDDB96.html?st=1

[YOUTUBE]q06k1dN-p6o[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]BCgMPYpQRcA[/YOUTUBE]​

[YOUTUBE]VQmVhWhp1DY[/YOUTUBE]​

[YOUTUBE]A2C1cie4uIA[/YOUTUBE]​

[YOUTUBE]oIRHc20F6Ss[/YOUTUBE]



"Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam"

Quê hương là đề tài muôn thuở trong thơ ca, trong âm nhạc cũng vậy, quê hương Việt Nam được đưa vào âm nhạc với sự trân trọng, yêu mến vô bờ của tác giả, cũng như của con người Việt Nam ta. Playlist này xin gửi đến tất cả những ai đang nghe, đang đọc, playlist về quê hương của mỗi chúng ta, về những cảnh đẹp của quê hương, những cánh đồng lúa xanh bất tật, những lũy tre già, những con người thân thiện với những đức tính tốt đẹp….
Ôi, tôi yêu biết bao quê hương tôi, gia đình, bạn bè; tôi yêu những con đường quanh co, yêu từng hàng cây, ngọn cỏ trên con đường làng, yêu biết bao những câu ca dao, những lời ru mẹ hát, yêu những cánh đồng mát, yêu những buổi chiều đi thả diều cùng các bạn và anh chị... Tại sao tôi lại yêu nhiều đến vậy....

"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"

Là một người con, người cháu của vùng đất Hà Bắc, những lời ru, những câu hát quan họ đã đi vào lòng tôi một cách tự nhiên. Và chính những điều ấy, đã giúp tôi thêm yêu quê hương mình. Ôi hai tiếng "quê hương" thật thân thương biết mấy. Hai tiếng "quê hương" da diết trong lòng tôi như vậy....

Và tình yêu quê hương, gắn liền với tình yêu đất nước VIệt Nam mình. Tôi yêu mà không cần phải biết lý do. Yêu một cách tự nhiên nhất. Tình yêu ấy đi vào trong tôi thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tôi yêu quê hương tôi hơn bất cứ điều gì tôi đã yêu.Tôi yêu mỗi buổi chiều lang thang giữa bờ đê lộng gió,tôi yêu mỗi rặng tre ven đường,tôi yêu từng gương mặt con người quê hương tôi..Bây giờ đôi lúc đi đâu đó,buổi hoàng hôn nhìn xuống những cánh đồng,lại bắt gặp một khung cảnh quen thuộc,lại thấy xao xuyến..
Tôi tự hào vì tôi là một người Việt Nam,một đất nước anh hùng hơn tất cả các dân tộc mà tôi từng biết tới....

Cảm nhận về đất nước, quê hương mình... Chỉ một câu thôi, tôi cũng không biết nói gì nhiều hơn nữa. Rằng "Tôi yêu Việt Nam, yêu đất nước mình, tôi yêu con người Việt Nam, yêu lắm...."
Playlist này, cũng như những lời tâm sự của tôi. Cảm nhận, bạn nhé...
 
R

ranmorishinichi

No promise
[YOUTUBE]Meath74Z8Cw[/YOUTUBE]

Living to love you

[YOUTUBE]40DkYT6w7y0[/YOUTUBE]

Apologize

[YOUTUBE]ZSM3w1v-A_Y[/YOUTUBE]

My heart will go on

[YOUTUBE]2dhtsH23wmE[/YOUTUBE]

Yesterday once more

[YOUTUBE]YwxsWIYJI2A[/YOUTUBE]

List nhạc này của Ran cũng toàn là những bài rất lâu rồi.Chắc tại do mình già nên thích nghe nhạc cũ.Nhưng thật sự những bài hát này rất hay và đáng để nghe.Mỗi bát hát có 1 giai điệu riêng, tràn đầy cảm xúc luôn khiến người ta phải suy nghĩ. Có thể những ca khúc mà Ran chọn lần đầu nghe các bạn không cảm nhận được,nhưng khi đang ngồi học,hay ngồi 1 mình vu vơ,bạn vô tình nghe được những bài hát này,hoặc biết đâu đấy,bạn nhận được quà tặng âm nhạc từ 1 ai đó, bạn sẽ cảm thấy rất vui,thực sự chúng khiến ta xao động và hoà với cảm xúc của bài hát.Nhẹ nhàng mà thu hút, mỗi giai điệu,mỗi lời hát đều chầm chậm,êm êm nhưng không hề nhàm chán.
Ran sẽ nói kĩ hơn về bài " yesterday once more" : bởi vì khi nghe bài này,cả chị Ran và Ran đều rất ấn tượng với lời của bài :
When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Thuở xưa thơ bé
Tôi thường háo hức chờ đợi
Được nghe những khúc ca yêu thích trên ra-đi-ô
Nhạc nổi lên, tôi cũng ngân nga hát theo
Môi tôi khẽ nở nụ cười
Rất đúng phải không? Dù cái bài hát mà bạn thích đã được play nhiều lần,nghe đến thuộc làu làu rồi nhưng khi vô tình nghe thấy nó trên radio bạn vẫn thấy rất vui đúng không. Bài này mang lại cho Ran rất nhiều cảm xúc,vì nó giống với Ran, nghe radio và lẩm nhẩm bài hát mà mình thích.Ran rất yêu bài hát này.

My heart will go on : Ran ko nói có lẽ mọi người cũng biết, 1 bản tình ca bất hủ, 1 giọng hát truyền cảm và nó thật sự hay

Ran muốn nói rất nhiều để chia sẻ về list nhạc của mình,về những bài hát khác ,nhưng có lẽ Ran sẽ chẳng cần nói thêm gì cả,vì với Ran,chúng thật sự tuyệt. Hãy lắng nghe và cảm nhận nhé!


p/s Ran muốn tặng bài hát "my heart will go on" cho tinhxan95, nhắn nè : mi à, khỏi ốm nhanh nhá, ta tặng mi bài hát này đấy,vào nghe đi ùi thank cho ta, đi pr luôn cũng đc ;)). Ta sẽ ko nói iu mi đâu ( vì Thu đang ngồi cạnh ta nè), hì hì.Và chắc mi cũng biết ta ko cần nói mi cũng hiểu phải ko? Try your best! Ta iu hội mình
 
Last edited by a moderator:
L

lazygirl58

Họ và tên:Nguyễn thị hồng vinh
Nick diễn đàn:Lazygirl58


Myplaylist:Bảo vệ môi trường
1,we are the world http://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=vi&client=mv-google&v=Glny4jSci
2,Heal the worldhttp://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=vi&client=mv-google&v=BWf-eARnf6U
3Black or white
http://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=vi&client=mv-google&v=F2AitTPI5U0
4,what l've donehttp://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=vi&client=mv-google&v=wmTryT9A7Ek
5,earth song:
http://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
Thoạt đầu mới nghe ca khúc này mình đã có ấn tượng rất sâu sắc.Mang trong những câu hát là thông điệp muốn chuyển đến tất cà mọi người trên thế giới hãy chung tay bảo vệ môi trường."... Hey, what about yesterday
What about the seas
The heavens are fallingdown
I can't even breathe..."
"... Hãy nghĩ về ngày hôm qua
Hãy nghĩ về biển
Nghĩ về những thiên đường đang dần biến mất
Dường như tôi không thể thở được..."
Môi trường ngày một bị hủy hoại do chính bàn tay của con người gây ra. Chiến tranh, động đất, hỏa hoạn, những khu rừng đang bị phá hủy, những loài động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng, mực nước biển ngày một dâng cao, mẹ Trái Đất không ngừng rơi lệ... Đó chính là ca từ của Earth Song - một ca khúc bất hủ về môi trường của ông vua nhạc pop Michael Jackson.
"Bài ca trái đất", một tiêu đề thật tươi đẹp khi ta nghĩ đến màu xanh, đến những cánh đồng bao la, đến đại dương thăm thẳm, đến ánh mặt trời rực rỡ.......Tất cả đều là sự sống, là hy vọng. Nhưng"Bài ca trái đất" ở đây lại là bài ca thức tỉnh và bài ca sám hối. Tương lai của một hành tinh đang quằn quại dưới bàn tay phá huỷcủa con người là những câu hỏi khắc khoải và đau đớn. Tương lai ấy có thể là sự diệt vong vĩnh viến, thế nên những câu hỏi ngày càng trở nên gấp gáp và tuyệt vọng. Sẽ đi về đâu những gì là sự sống của trái đất, sẽ đi về đâu hoà bình và tương lai cho những đứa trẻ và sẽ còn lại gì cho mai sau khi khắp nơi là sự hoang tàn khô cháy của thiên nhiên, là máu của những loài động vật hiền lành dễ thương và máu của chính con người do con người làm chảy. Giai điệu thống thiết như tiếng kêu quằn quại đau đớn của một con thú bị thương, lời ca như tiếng khóc tuyệt vọng củanhững đứa trẻ khiến những trái tim khô cứng nhất cũng phải rung lên mạnh mẽ trong nỗi thức tỉnh bàng hoàng về những điều tồi tệ con người đã làm với chính hành tinh, chính đồng loại và chính tương lai những đứa con của mình. Bài ca trái đất chính là bài ca về thiên nhiên, về môi trường, về hoà bình, về tựdo, về sự sống và về lương tâm con người.
nghe bài hát này mình thấy có gì đó thật khó tả, một nỗi buồn man mác.. Môi trường đang ngày càng ô nhiễm, thiên tai, bão lũ dịch bệnh, biến đổi khí hậu,...Trái đất ngày càng nóng hơn không những tác động tới bản thân chúng ta mà còn ảnh hưởng tới các hệ sinh thái tự nhiên... và những người nông dân nghèo, những người già, trẻ em và phụ nữ là những người dễ bị tổn thương nhất... Mỗi người chúng ta hãy góp một phần nhỏ bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và cho thế hệ mai sau.
Vì cuộc sống của chúng ta,vì tương lai mai sau hãy chung tay bảo vệ môi trường nhé.Đừng để những đồi núi bị trơ trụi,đừng để những dòng nước bị ô nhiễm...và...đừng để cho những đứa trẻ phải sống thiếu cha mẹ vì lũ lụt,hạn hán đã cướp đi sinh mạng cha mẹ chúng.Tất cả sẽ ko xảy ra nếu các bạn cùng chung tay bảo vệ môi trường.Ta cho gì nó sẽ trả lại cái đó,nên việc gì ta ko dành những điều tốt nhất cho trái đất nhỉ.
BIẾT YÊU THIÊN NHIÊN,YÊU TRÁI ĐẤT CHÍNH LÀ YÊU CUỘC SỐNG CỦA BẠN VÀ YÊU CẢ CON NGƯỜI CỦA BẠN.
NÀO CÁC BẠN CÙNG LÀM CHO TRÁI ĐẤT NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP.CHO DÙ ĐÓ CHỈ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ NHƯNG Ý NGHĨA CỦA NÓ KO HỀ NHỎ ĐÂU NHÉ

 
Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân (chả hiểu cái này để làm gì nữa)
Tên diễn đàn: Kakashi_hatake
Myplaylist : Cha mẹ của con

Con sinh ra trong cuộc đời này, nhờ có cha mẹ, và người quan trọng nhất, người con yêu nhất chính là mẹ
Gia đình mình ở 1 vùng quê, con không thể tự nhiên nói với mẹ câu " Con yêu mẹ" và mẹ cũng không nói với con những câu yêu thương dù chỉ là "con ngủ ngon" :)
Nhưng không sao, chỉ cần mẹ hiểu con và con hiểu mẹ là đủ rồi, phải không ạ ? :)
Đây là những bài hát con gửi tặng mẹ, nhưng con sẽ không nói cho mẹ biết đâu, vì con sẽ ......xấu hổ lắm

Bài đầu tiên

[YOUTUBE]JLQfKLy_GDY[/YOUTUBE]

Khi còn nhỏ, con vẫn thường ngâm nga câu hát ấy, cũng chả hiểu sao lại thuộc nữa, con có cảm giác như tự dưng nó có sẵn trong đầu con rồi, và bây giờ, khi nghe lại, con vẫn thấy nó thật hay, gợi cho con nhớ về tuổi thơ con ở bên cha mẹ, có nhiều đắng cay nhưng với con đó vẫn là 1 tuổi thơ đẹp và đáng nhớ :)

Và khi con đã lớn, bắt đầu bị những suy nghĩ về học tập, bè bạn cuốn đi, chợt nghe bài hát này, con như thức tỉnh, bấy lâu nay con còn vô tâm quá !!! Lắng nghe những giai điệu quen thuộc, con thấy lòng mình se lại. Con còn làm mẹ buồn nhiều quá, chỉ những việc đơn giản thôi nhưng con vẫn không làm được, con làm mẹ mệt mỏi nhiều rồi ............

[YOUTUBE]JAiwJRVAHhE[/YOUTUBE]

Con xin lỗi mẹ !!! Vì tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót con đã gây ra, con biết mẹ sẽ không giận con đâu, vì mẹ thương con mà. :)

Và, cuối cùng, con muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng : CON YÊU MẸ !!!

[YOUTUBE]bdplFCTFWzo&feature=related[/YOUTUBE]

Chỉ vậy thôi, con nghĩ mẹ sẽ hiểu lòng con, con hứa sẽ chăm chỉ hơn, không làm mẹ phiền lòng, giúp đỡ mẹ nhiều nhiều, con nói và SẼ LÀM ĐƯỢC !!! :)

 
V

vy000

Họ và tên:Nguyễn thùy Vy

Tên 4r:Vy000

Myplaylist: Cho tôi một vé đi tuổi thơ
(em xin phép bác Nguyễn Nhật Ánh:) )


1.Eej in the dream
.(Uudam)

-Hôm nay cháu mang đến gì cho mọi người ở đây?
-Cháu sẽ hát.
-"Bài hát tên gì vậy?
-" Eej in the dream "
-"Dream" thì chú biết , nhưng "Eej" là gì?
-"Eej" có nghĩa là mẹ.
-Tại sao cháu chọn bài hát này?
-Cháu hát bài này bất cứ khi nào cháu nhớ mẹ của cháu.
-Mẹ cháu đang ở đâu?
-Mẹ ở trên thiên đường

[YOUTUBE]zE6Bimgd89s[/YOUTUBE]

Trong cả list nhạc thì đây là bài hát mà mình thích nhất.Bài hát rất hay,sâu lắng,khiến cho hàng triệu người cảmđộng.Đặc biệt đối với những người con không còn mẹ,hay đang phải ở xa mẹ như mình,thực sự đã để lại dư âm lớn.Bài hát gợi lại cho mình phần tuổi thơ khi còn bé tí,khi còn ở cùng mẹ.Và nó khiến mình chợt nhận ra một điều:càng lớn mình càng xa cách mẹ.Ngày còn nhỏ,mình tối ngày bên mẹ,ở bên mẹ chính là niềm vui.Khi đi học,cấp 1 rồi cấp 2.Mình có những mối quan hệ rộng hơn,bạn bè,thầy cô,....Thỉnh thoảng thấy khó chịu với sự có mặt của mẹ,và muốn được ở một mình,không có ai ngăn cấm,quản lý...
Rồi lên cấp 3,xa mẹ,mình cảm thấy thực sự thấy lạnh lẽo thế nào khi thiếu mẹ,cảm giác không thể nào tả nổi.Nhiều lúc chỉ muốn khóc,muốn về ngay với mẹ.Có những buổi tối đứng ngoài ban công nhà cô chú,mình nhìn về miền Bắc Việt Nam:"Mẹ đang ở đó." với hy vọng phần nào nguôi nỗi nhớ mẹ nhưng càng tháy nhớ da diết(Nâng rượu tiêu sầu sầu càng sâu:) )
Mìình hát bài này mỗi khi nhớ mẹ:)

Gửi đến tất cả những người làm con,

Và gửi đến mẹ bằng tất cả tình yêu thương .......

Con nhớ mẹ!

Con yêu mẹ:):)!



2.Just the two of us
[YOUTUBE]_WamkRSDeD8[/YOUTUBE]

Cùng với mẹ,cha cũng là một người vô cùng quan trọng.Tại sao mình nói không không thể thiếu?Vì mình chính là một người đã từ bỏ người cha của mình.Mình không may mắn để có được những người cha tốt như bạn,nhưng mình cũng đã từng có một người cha yêu con khi ông ấy chưa sa vào con đường tối tăm đó.Khoảng thời gian ấy,tuy không lâu,khi mình còn quá bé để biết cách nhớ,mình chỉ còn lưu lại trong đầu vỏn vẹn vài hình ảnh về người cha .Mình thèm được cha nhấc bổng lên,đưa mình quay một vòng như đang "bay" giống như cậu bé trong clip,thèm được cha xoa đầu,cõng đi dưới ánh mặt trời buổi chiều tối,thèm được cười tươi bên cha như những cậu bé đó.
Con ước có một người cha....

Người có thể dạy con biết thế nào là mạnh mẽ.....



Gửi đến chính bản thân mình,và tất cả mọi người.





3.hibiki no shirabe
(OST Hyakujuu Sentai Gaoranger)

[YOUTUBE]1C2nzuZA48M&feature=related[/YOUTUBE]

Mình có thể khẳng định,tuổi thơ chúng ta hầu như không ai là chưa biết đến âm thanh,giai điệu du dương của bài hát này ,đặc biệt là một fan tokusatsu như mình.Khi quyết định chọn bài hát này đưa vào playlist,mình đã lo sợ rằng có nhiều bạn sẽ bỏ qua.Vì,dù rằng tuổi thơ bạn rất hâm mộ,bạn rất đam mê Gaoranger,nhưng khi lớn lên,mình rất buồn khi hễ nhắc đến ,ai cũng cho dó chỉ là thứ dành cho trẻ em,chỉ là vớ vẩn.Từ đó kéo theo,hầu hết những gì liên quan đến "siêu nhân" đều bị mọi người gạt bỏ dù chưa cần biết nó thế nào.
Biết vậy,nhưng nếu không đưa vào playlist,thì đối với riêng mình,quả là một điều không thể chấp nhận được.Bài hát này là tuổi thơ của mình,là niềm đam mê mà đến bây giờ mình vẫn và sẽ mãi giữ lại.

Hãy nghe và cảm nhận,để cảm thấy phần tuổi thơ của bạn quay về.

Đã 11 năm rồi ư?:(:)(:)(:)(( (2012-2001= :) )







4.Quê tôi
[YOUTUBE]caL754J_WSE[/YOUTUBE]

Tuổi thơ gắn liền với quê hương,với giếng nước gốc đa,với con sông quê xanh biếc,với lũy tre làng,với tiếng sáo du dương .Cảm nhận về quê hương,mình không biết nói gì cả, nhớ về quê hương,chính là mình đang nhớ về mẹ,về những người thân,về bạn bè,về những kỉ niệm,kỉ vật tuổi thơ,...Có quá nhiều cảm xúc,quá nhiều tâm sự đến nỗi không thể viết hết ra được....

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

Dù đi đâu,vẫn luôn nhớ về quê hương mình

Gửi đến những ai xa quê,và tất cả mọi người,những người gắn bó với quê hương mắu mủ ruột thịt





5.Gặp mẹ trong mơ
(Eej in the dream-lời Việt-Bảo An)

[YOUTUBE]8jM0XEkFbP4[/YOUTUBE]

Trong 1 list nhạc mình có đến 2 bài hát nhạc giống nhau,điều này có thể không hợp lý lắm
Nhưng khi mà mình vẫn đang mê mẩn với giọng ca của Uudam vang lên trong đầu,khi mà đang đi tìm lời tiếng trung của :Eej in the dream" thì tình cờ bắt gặp bài hát này với lời Việt của em Bảo An nữa,thật sự rất xúc động.Với giọng ca của một đứa trẻ,em thể hiện rất hồn nhiên,chân thật bài hát.Và , mình tự nhận thấy sẽ quả là một sai lầm lớn nêu không đưa vào list nhạc của mình.

Hãy cùng lắng nghe một lần nữa,và để nghĩ về mẹ-Cũng chính là phần tuổi thơ quan trọng nhất trong mỗi chúng ta.








Tuổi thơ là mẹ,là cha,là những buổi trưa hè đi bắt ve,hay buổi chiều tà ra sông tắm,..Là tất cả những gì tạo nên nụ cười hồn nhiên,trong sáng của bạn ngày ấy

Đừng đánh mất tuổi thơ,để trên môi bạn vẫn luôn còn những nụ cười như vậy:):)
 
Last edited by a moderator:
D

dinhphuongthao.0206

họ và tên: Đinh Phương Thảo
tên diễn đàn:dinhphuongthao.0206



my playlist : gió heo may
stronger
[YOUTUBE]pDKpd88Mglg[/YOUTUBE]


lovey dovey
[YOUTUBE]CJ0djllyqwY[/YOUTUBE]

xa em
[YOUTUBE]yY6sVMbp8g8[/YOUTUBE]

xin lỗi em
[YOUTUBE]j6lLd_2BcZk[/YOUTUBE]

boy friend
[YOUTUBE]o8U1k06NVow&feature=related[/YOUTUBE]

spy
[YOUTUBE]4GpJHF0WyAE[/YOUTUBE]



Âm nhạc luôn cho ta những cảm xúc bất tận . Nó khiến cho ta buồn, vui , cay đắng . Trước đây mình k thích nghe nhạc nên hầu như mình rảnh rỗi thì mình thường ngồi im lặng hoặc lúc buồn thì khóc . Nhưng từ sau khi người chị truyền cảm hứng âm nhạc cho mình thì hầu như những lúc buồn hay rảnh rỗi mình thường nghe nhạc nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm , vui hơn trước rất nhiều .Nhũng lúc buồn thì mình thường nghe những bài hát giống vs hoàn cảnh của bản thân :D :D:D. Hay những bài hát của người yêu tặng thì mình thường nghe đi nghe lại nhiều lần mà k biết chán :p:p. Từ đó mình cảm thấy cuộc sống như tươi đẹp hơn không tăm tối ảm đạm như mình nghĩ . Dường như âm nhạc đã làm cho cuộc sống và tính cách mình thay đổi rất nhiều năng động hơn vui vẻ hơn . Mình yêu âm nhạc , cuộc sống của mình k thể thiếu nhạc .:khi (32)::khi (32):
 
Last edited by a moderator:
A

azuredragonzx

Thái - azuredragonzx
List: Hoài niệm &gt;:D&lt;


1. To Where You Are - Josh Groban
[YOUTUBE]PrvhIujTUec[/YOUTUBE]

2. Yesterday - The Beatles
[YOUTUBE]ONXp-vpE9eU[/YOUTUBE]

3. Flying Without Wings - Westlife
[YOUTUBE]G1LEISP6e9c[/YOUTUBE]

4. Father And Son - Cat Stevens
[YOUTUBE]JCQVnSOFqfM[/YOUTUBE]

5. Remember When - Alan Jackson
[YOUTUBE]TTA2buWlNyM[/YOUTUBE]


Thấy bảo k viết cảm nhận là bị xóa ạ =)) Vâng thế thì e cũng viết vài dòng vậy :) Hugo có nói "Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent." Tức là nói không được mà không nói cũng chẳng xong, nên tốt nhất là ngâm nga theo giai điệu và thưởng thức từng câu từng chữ trong lời ca tiếng hát vậy.
 
Last edited by a moderator:
A

azuredragonzx

Thái - azuredragonzx
List: Vãn Hồi

1. Cánh Thư Cuối Cùng - Thuỷ Triều Đỏ
[YOUTUBE]JJGSUEqfoz8[/YOUTUBE]

2. Bông Hồng Thủy Tinh - Bức Tường
[YOUTUBE]rKMoW2dCo6c[/YOUTUBE]

3. Chỉ Là Giấc Mơ - Microwave
[YOUTUBE]d8ah_JZje28[/YOUTUBE]

4. Cướp Vợ (Tục Lệ Người H'Mông) - Ngũ Cung
[YOUTUBE]P5uc1XEKNz8[/YOUTUBE]

5. Ảo Giác - Small Fire
[YOUTUBE]89I-r90qfb8[/YOUTUBE]

List này dành cho những fan của rock, nhưng đặc biệt hơn là dành cho những ai chưa biết đến một phần rất tuyệt vời của âm nhạc Việt Nam mà vẫn thường bị quên lãng - Rock :)
 
Last edited by a moderator:
M

mydream_1997

[Dương Thị Mỹ Duyên-mydream_1997
playlist: tan biến


1/TAN BIẾN-NGUYỄN HẢI PHONG FT M4U
[YOUTUBE]C5rYiDbyEik[/YOUTUBE]
2/DREAMING-KIM SOO HYUN
[YOUTUBE]HqIY7_66SZA[/YOUTUBE]
3/WITHOUT YOU-MARIAH CAREY
[YOUTUBE]Hat1Hc9SNwE[/YOUTUBE]
4/BOTH OF US-TAYLOR SWIFT
[YOUTUBE]Y8innsNATZw[/YOUTUBE]
5/NEED YOU NOW-LADY ANTEBELLUM
[YOUTUBE]eM213aMKTHg[/YOUTUBE]

bài hát thứ nhất bài hát mình yêu thích nhất,từ khi nghe nó mà mình cảm thấy yêu âm nhạc hơn,đôi khi mình muốn tan biến như cô gái trong bài hát đó vậy.phần lời bài hát thứ 2 như đang nói về chính giấc mơ của mình vậy,mọi thứ như đang chống lại mình,chống lại giấc mơ nhỏ bé của cô bé 15 tuổi-giấc mơ được trở thành 1 kiến trúc sư tài năng.bài hát thứ 3 mình thích nó chỉ vì 1 thứ.....carey hát hay quá :)).Both of us là bài hát mới được ra lò vài tuần thôi,mình là 1 fan bự của taylor nên rất thích,đặc biệt hơn lời bài hát thật ý nghĩa,I wish I were strong,..someday I will be strong....,bài thứ 5 mình chỉ muốn im lặng và lắng nghe.Không biết tựa đề playlist của mình như vậy có ổn k nữa :)).Đôi khi cuộc sống thật hỗn độn,"chết tốt hơn,cuộc sống khó khăn hơn nhiếu",tôi đã và đang vật lộn với mọi thứ vật lộn với cái bóng của chị,với sự dằn vặt từng ngày vì đã gây ra cái chết đau đớn cho người tôi yêu thương nhất,kìm nén sự căm hờn khi người quan trọng nhất với tôi lại đi lừa dối tôi,....Nhưng tôi biết rằng tôi phải sống,sống có ích,sống để có còn post bài cho hocmai nữa chứ :)).hãy thử nghe và biết đâu bạn sẽ hiểu những gì tôi đang trải qua


dành tặng những bài hát trên cho chị gái đang du học," Tất sẽ cố gắng vượt qua chính mình và hơn cả là vượt qua chị ba..........".

 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom