P
Mấy bữa giờ tết tư nước,đồ ăn nhà nào nhà nấy ngập,chắc ăn uống hông nổi nhở???
hôm có thấy khách nào vào quán xông đất hết nhờ.=))
vị khách nào xông đất đây?hi vọng 1 cái mở hàng thật may mắn.
ok,chị đem đến ngay
rượu đến đây,rượu đây.hân hạnh phục vụ quí khách.=))
chuyện gì cũng có cách giải quyết mà em,việc gì phải dùng rượu để giải sầu.rượu có hại lắm đấy nhé,còn nhỏ không được uống đâu dù ít hay nhiều nhé!!!!!!!!
Cơ mà mới hôm nào vui mừng đây hôm nay lại giận rồi hả?mình là con trai phải nhường nhịn con gái e nhé!!!!!!!!!!!
có ny0 thật là khổ quá đi à.=))
hoy uống 1 ly này đi rồi đi năn nỉ e ấy bỏ qua cho.=))
riệu nhạt quá bà chủ ạ
để em thêm tí muối vào
à vậy chứng tỏ em cũng cú đêm nên mới biết chị thức khuya vậy chứ,đúng ko?mà chị cú đêm kinh luôn
tối qua khuya rồi thấy chị nick vẫn còn sáng
nick em là đời khôg như mơ ý
ai nói em bỏ thế
chẳng qua ko có khách
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ế ẩm quá
đúng lúc em thất tình
hjc
vângh
qua á
1h bao nhiu em mới ngủ mừ
nhưng mà so với mí đứa bạn em thì vẫn ngủ hơi sớm
em thức học bài đó hả??
chắc nay e học lớp 9 nhỉ???
sắp phải chuyển cấp òi,cố lên em nhé...
tối học onl ghé vào quán đói bụng thì lăn vào bếp chế biến rồi ăn e nhé.=))
đừng ngại,e thì ăn miễn phí đi,món ăn có ngôi sao may mắn luôn ấy.
Ủa em tưởng Boboyboidiatran lớp 10 mà _____________________________________________
chụy ăn đi nè