Văn 6 Có những đứa trẻ "hiểu chuyện" đến đau lòng...

meehoclamdooo

Học sinh mới
12 Tháng hai 2023
20
6
6
13
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 đứa trẻ"hiểu chuyện" trong mắt người lớn là cái gì, là 1 đứa trẻ hiểu được người lớn nói gì và sửa đổi? Nực cười,1 đứa trẻ "hiểu chuyện" mà ta đang nói là 1 đứa mà ai nói gì cũng chỉ "dạ con xin lỗi" hay"vâng con hứa không tái phạm". Thực sự tôi tiếc thương cho những cô,cậu bé phải lớn lên như vậy. Xưa kia, đứa trẻ hiểu chuyện là biết phụ giúp cha mẹ, hiểu vấn đề. Nay thế giới đổi thay như mặc 1 bộ quần áo mới. Hiểu chuyện bây giờ chỉ tóm gọn trong 2 chữ "CẤM CÃI". Có một câu chuyện tên là “Cọc gỗ nhốt voi”Con voi thì chắc mọi người đều đã thấy rồi, rất to, rất mạnh. Mọi người có để ý thứ dùng để trói voi là gì không? Là một cái cọc gỗ. Thông thường người huấn luyện voi chỉ cần cắm trên mặt đất một cây cọc gỗ có kéo xích sắt hoặc thậm chí là dây thừng sau đó buộc vào một chân voi thì có thể khiến voi đứng yên tại chỗ. Con voi bự như vậy, mạnh tới nỗi có thể nhổ luôn một cái cây lên, vậy tại sao voi lại bị nhốt bởi một cái cọc gỗ bé tí tẹo đây? Câu trả lời quá đơn giản, voi con mới sinh ra rất yếu, dù gắng gượng thế nào cũng không thoát ra được. Thậm chí làm bản thân bị thương. Dần già nó cũng bỏ cuộc,và vậy là cọc gỗ nhốt được voi con. Thật sự đã bao nhiêu "chú voi con" đáng thương ngoài kia phải hứng chịu điều này? Trẻ con là búp măng non
. Không phải khối sắt, đá để mài giũa mà nên uốn nắn từ tốn. Thực ra trẻ con rất thông minh,hết lần này đến lần khác nhận được sự phản hồi từ thế giới bên ngoài thì chúng đã biết rằng: người lớn đều thích trẻ con nghe lời mà những đứa trẻ không nghe lời, nghịch ngợm, chống lại thì phải bị phê bình và trách mắng. Cho nên chúng nó học được cách đè nén cảm nhận của chính mình vào một bên, cố gắng làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện người gặp người thích. Rồi dần chúng chết bên trong từ lúc nào? Quá lâu để biết. Vậy nên kính gửi những bậc phụ huynh,tôi biết tôi không đủ thẩm quyền để lên tiếng, nhưng xin hãy"giải thoát cho những linh hồn bé nhỏ,quý vị đang giết người không dùng dao ấy ạ. Và gửi đến các bạn thân mến, đừng từ bỏ. Thế giới còn bầu trời xanh thẳm đón chào bạn,còn đất mẹ ôm lấy bạn. Sống là chính mình là điều đáng tự hào nhất trần đời
(bài lần này em viết đôi đoạn có lẽ hơi ác,nếu có ý kiến em xin nhận)
 
Top Bottom