Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em vốn không phải kiểu người giỏi giao tiếp cho nên e từ nhỏ cũng đã tạo cho mình một vỏ bọc, khoảng cách an toàn với mọi người , nhưng khi lên cấp 3 em đã cố gắng từng bước thay đổi, chủ động bắt chuyện với mn nhiều hơn nhất là trong tổ nhưng sau 1 năm thì em thấy mọi người dần lạnh nhạt với em , họ nói em nói chuyện " nhạt " , đôi khi còn xàm xí nữa ạ , lúc đầu em cảm thấy bình thường thôi nhưng dần dần xa lánh em, họ không thèm nói chuyện hay nghe em nói cả, kể cả lúc em góp ý kiến về chuyện học thì họ cũng chả mấy bận tâm, lúc thực hành luôn đẩy em ra xa nhất kêu em đi chỗ khác này nọ sợ làm hư hỏng dù em chả hề đụng vào gì, dù có lần em gợi ý sau cô đưa ra đáp án hoàn toàn giống như em nói vậy mà lúc đầu mấy bạn không hề thèm nghe hoặc nếu ai đó nghe thì họ sẽ lấy ý của em làm thành ý của họ . Dạo gần đây còn xảy ra nhiều chuyên như em đã kể cho mọi người mấy hôm trước, là em bị bạn nam cùng tổ nói e bị cô lập ( dù tụi em không hề thân nhau ), bạn nam kia thì khinh thường, cấm em không được lên nhà bạn kia chơi (2 lần rồi ạ, dù đó là nhà của bạn nữ kia ) . Rồi bạn tổ trưởng cũng khinh thường, bạn ấy ghét em ra mặt nhất là từ hồi lớp 10 rồi ạ, dù em chả làm gì xấu với bạn ấy, lúc nào cũng cho em thấp điểm nhất tổ trong bài làm nhóm dù cả tổ cũng nhiều bạn không làm như em vậy, ghi tên em lúc nào cũng ghi chót, em nói gì thì " hừ " với em một tiếng, phũ lại em rồi còn kiếm cớ em nộp bài trễ , đuổi em ra khỏi gr tổ trên fb, dù trước đây e với bạn ấy có chơi cùng nhau , em còn chở bạn ấy đi học giùm vậy mà bạn ấy lại làm vậy với em . Hình như bạn ấy còn nói xấu với mấy bạn trong tổ về em nữa ạ !!! . Thật sự mà nói em biết em học lực khá, không giỏi ăn nói nhưng em cũng đã cố gắng bắt chuyện và hòa đồng với mn nhưng dường như đổi lại tất cả vẫn là con số không, em chẳng được ai để ý, quan tâm hay tìm nói chuyện, luôn bị khinh thường, nói là đồ vô dụng, đồ ngu này nọ... Em đã cố gắng bỏ qua một bên để chuyên tâm học hành nhưng hằng ngày đi học không có ai để nói chuyện thật sự rất buồn , nhất là cùng tổ nữa ạ mà tổ e đa số toàn mấy bạn học giỏi thôi , em muốn thân với họ hơn nhưng mà không được , em cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều khi muốn chuyển chổ đổi tổ mà cũng chẳng được, em không biết làm sao để vơi đi nỗi buồn này và chú tâm học hành cho tốt hơn được ạ,mong mn giúp e với ạ
Last edited by a moderator: