Có ai thích đọc sách không?

E

endlessstream

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

box sách mà không giới thiệu sách, toàn truyện với truyện tranh không.
ai biết sách nào hay thì chỉ cho mọi người đọc để mở mang đầu óc.
mình giới thiệu quyển
1."DAILY REFLECTION FOR HIGHLY EFFECTIVE TEENS" 7 Thói quen của bạn trẻ thành đạt(chia làm 365 ngày, mỗi ngày là một chủ đề sống rất hay)
2.P.s I love you (quyển này chả cần giới thiệu nữa, ai cũng biết nhưng chưa chắc ai cũng đọc)
 
M

mrviet90

Cuốn The World Is Flat version 3.0 (Updated and Expanded). 3.0 nhé, trước đó thì cũ rồi.
The Buzan Study Skills HandBook.
Cuốn Attitude Is Everything.
Cuốn Einstein của Nguyễn Xuân Xanh
Cuốn Những người khốn khổ - Victo Huygo
Cuốn XIBIRI của Gheorghi Markop.
Cuốn Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung
Cuốn Self-Discipline in 10 Days
... và hàng ... cuốn sách khác.
 
P

pedung94

đọc cuốn "The World Is Flat" dài chết được lười quá.
Mà mấy bạn đọc chi xa xôi vậy đọc văn con nít hay hơn VD cuốn "lại thằng nhóc EMil " của Astrid Lindgren vừa con nít mà cũng rất hay. Hay là cuốn "khu vườn bí mật " của nhà văn Frances Hodgson Burnett, cũng hay, Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne và nhiều nữa. Sách này con nít hay người lớn đọc đc tất
 
P

poro_poro

Tớ thấy quyển "Đắc tâm nhân" là hay nhất.Các cách của nhân nhà chính trị vĩ đại và kinh ngiệm của họ đều đc ghi lại!!!
 
H

huongkhoi

tớ thấy quyển Hạt giống tâm hồn hay lém.có ai có thể tìm mua cho mình quyên Những chàng trai tháng 12 với.Cảm ơn nhìu
 
M

moxa

Tớ thấy Trà sữa cho tâm hồn cực hay lun. Toàn những truyện dành cho teen với những triết lí thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật tự nhiên.

Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy cũng rất hay.

Một số nữa như là :
Giã từ vũ khí
Thép đã tôi thế đấy
Nhật ký Nancy.
 
H

hg201td

hạt giống tâm hồn là hay nhất miễn chê.
:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Dù sao thì Trái đất vẫn quay​

không dùng quá 5 incon
 
Last edited by a moderator:
A

arxenlupin

hạt giống tâm hồn là hay nhất miễn chê.
:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Dù sao thì Trái đất vẫn quay​

Đọc nhiều có rút ra đc cái gì ko. Đọc nhiều có thay đổi đc suy nghĩ, thay đổi đc hành động ko

Tôi đây đọc nhiều chỉ thấy càng nhàm

.
 
Last edited by a moderator:
H

haiquynh.710

Đọc nhiều có rút ra đc cái gì ko. Đọc nhiều có thay đổi đc suy nghĩ, thay đổi đc hành động ko

Tôi đây đọc nhiều chỉ thấy càng nhàm

.


SAO LẠI THẤY NHÀM ĐC NHỈ :(:(:(?
mỗi người có 1 sở thích khác nhau mà !
có bạn nào đọc "Ruồi Trâu " hay "thép đã tôi thế đấy "chưa vậy?
đọc chúng ngoài những bổ ích ko cần nhắc tới còn giúp nhiều trong việc học Sử đấy mọi người ! một công đôi việc!
 
A

arxenlupin

SAO LẠI THẤY NHÀM ĐC NHỈ :(:(:(?
mỗi người có 1 sở thích khác nhau mà !
có bạn nào đọc "Ruồi Trâu " hay "thép đã tôi thế đấy "chưa vậy?
đọc chúng ngoài những bổ ích ko cần nhắc tới còn giúp nhiều trong việc học Sử đấy mọi người ! một công đôi việc!

Thứ nhất, nhàm bởi vì đọc nhiều rồi thấy nó cũng thế cả, chẳng có gì hơn. Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi, có thay đổi đc gì ko ?? Nếu câu trả lời là ko thì đừng đọc :-j

Thứ hai, ruồi trâu với thép đã tôi, đc đọc rồi :D. Hay, thép hay hơn ruồi :)), ruồi đọc là biết liền
 
C

congchualolem_b

em thích đọc tiểu thuyết
sách khoa học
sách văn học
còn nhiều nữa
mà sách hạt giống tâm hồn đúng là hay là
giúp mình nhận ra nhiều điều hay trong nhữnh khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống
em thích truyện harry potter nhất
hay nhất nhất ấy^^
 
H

hg201td

Nếu con người coi thường sách vở thì đó là những con ng ngu dốt cần loại trừ khỏi xã hội này.Ko có sách vở thì con ng làm sao lưu giữ đc lịch sử...
Sách vở..........................Hahaha
:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Dù sao thì Trái đất vẫn quay
 
M

maximus12

Mình thấy quyển "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" của Mark Twain là hay nhất.
Rồi tới "Không gia đình", "Trong gia đình" của Hector Malot. Những truyện trên dễ đọc, dễ hiểu, tính giáo dục cao.%%-
 
M

moxa

Tớ đọc Thép đã tôi thế đấy rồi nhưng vẫn chưa hiểu nội dung, ý nghĩa cho lắm. cũng như chưa rút được bài học j. Đang định đọc lại lần 2 để xem có khác hơn ko.
 
H

hvtp

Nghệ thuật tiếp nhận những kiến thức mới
Trả lời với trích dẫn


--------------------------------------------------------------------------------
Có một giáo sư, lúc còn trẻ rất chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật. Nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ, bao năm chẳng làm nên được.
Ngược lại, mấy học trò vừa rời ghế nhà trường đã thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông cảm thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông rất đau buồn, nhưng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu nghi ngờ cả chính mình. Một lần, ông đem điều này hỏi một vị thiền sư, song vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy cái cốc đặt trước mặt ông giáo sư, rồi rót nước vào. Cốc đầy nước, mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi. Ông giáo sư mới nhắc nhở: Cốc đầy nước rồi kìa, vị thiền sư vẫn không ngừng tay và nói với ông giáo sư:

- Chả lẽ ông không nghĩ ra được điều gì sao? Thật ra mọi sự buồn phiền của ông là ở chỗ cái cốc của ông đã quá đầy.

Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.

Đó là câu chuyện ngụ ngôn dân gian hiện đại của Nhật Bản. Hiện tượng lão hóa ở con người thường bắt đầu ở tinh thần, không phải bắt đầu từ thể xác. Khi một người đã không tiếp thu được sự vật mới nữa, có nghĩa là ở họ đã bắt đầu lão hóa.

Thường nhiều khi ta vô tình đổ các thứ vào “chiếc cốc” của mình. Lâu dần, “chiếc cốc” không còn chỗ để dung nạp những cái mới nữa. Đối với cuộc đời, sao không thường xuyên "rửa sạch cái cốc" của mình, tạo ra một không gian sạch, trước khi sẵn sàng tiếp thu cái mới. Có như vậy, "cái cốc" của mình mới ngày càng thêm phong phú và tốt đẹp.
http://www.cesti.gov.vn/left/TT/thu_gian/2005/082005/b3
 
Last edited by a moderator:
A

arxenlupin

Oài, topic quá lộn xộn

Có ai đưa ra một chủ đề gì cho nó đi chứ

Chứ ng thì đem tiểu thuyết kinh điển ra nói, ng thì đem những câu chuyện mang đầy bài học ra nói .v.v

Chậc

Thế thì chẳng có nội dung gì cả

.
 
M

mstm04

Thứ nhất, nhàm bởi vì đọc nhiều rồi thấy nó cũng thế cả, chẳng có gì hơn. Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi, có thay đổi đc gì ko ?? Nếu câu trả lời là ko thì đừng đọc :-j
Thứ hai, ruồi trâu với thép đã tôi, đc đọc rồi :D. Hay, thép hay hơn ruồi :)), ruồi đọc là biết liền
Sao đọc sách lại 0 thay đổu đc j` ? :(
"0 có 1 quyển sách nào hay đối với ng` dốt - 0 có 1 tác phẩm nào dở với ng` khôn."( R. Diderot)Đọc sách là 1 việc làm hữu ích, ng` ta có thể thay đổi cả 1 con ng` ,cả 1 thế hệ, cả 1 nền văn minh nhân loại qua việc đọc sách.Vì sao vậy ? Văn minh là j`? Văn minh ở đâu ra khi con ng` mông muội,0 có kiến thức ? Khái niệm sách ở đây 0 chỉ là 1 vài tác phẩm văn chương mùi mẫn gây cười hoặc ít ra cũng du dương êm ái dễ đọc dễ bỏ mà bao gồm - nếu không chủ yếu là - cả các công trình nghiên cứu, các loại chuyên khảo, được viết đạt đến những chuẩn mực của tư duy. Sách mở ra trước mắt tôi n~ chân trời mới lạ --> 0 phải ngẫu nhiên mà Groki nói như thế ! Cuộc sống hiện đại ngày nay đã có n~ báo,TV, đài và nhất là internet vì sao vẫn có ng` đọc sách ? Phải chăng là do chính cái cảm giác đc lật mở từng trang sách,đc mở ra n~ chân trời mới lạ,đc cảm nhận mùi giấy mới, đc thấy 1 cuộc sống # tươi đẹp, rộng mở,đầy n~ bí ẩn đang chờ ta khám phá, đc hiểu n~ niềm vui, nỗi buồn để thêm yêu cuộc đời?????Sách có n` ý nghĩa lắm...bn cứ đọc đi. Đến khi bn tìm đc 1 quyển sách thực sự làm thay đổi cuộc sống của bn --> bn sẽ hiểu => hãy suy nghĩ ...và cảm nhận....
 
Top Bottom