[CLUB văn 8] Dành cho mem lớp 8

D

doublet97

bài đó để sau đi xem bài tớ xem có khuyết điểm gì cho tớ biết nào
chưa xong bài ở tr.1 mà
 
H

hocmai510

đề: thuyết minh về tác hại của ma tuý
tuy là lớp chon văn nhưng tớ chỉ viết dk 4 tr thôi. hjx
Mình giúp cái dàn ý dậi cương thui.
Phần còn lại, tự lực nhé!


A Mở bài: - Daanx dắt nêu vấn đề.
B: TB:
* Trước hết phải hiểu ma tuý là j?

* Tệ nạn được diễn ra ở đâu?
(Một đoạn ngắn thui.
Kể ra 1 đối tượng bị nghiện)

* Tác hại:
- BẢn thân người sử dụng: ảnh hưởng tới sức khoẻ(...), dẫn tới con đường tội lỗi(.....)
- Gia đình : tinh thần, của cải....
- Xã hội: ..............

* Biện pháp:..

 
K

kuckutkute

Tên : kuckutkute
Lớp : 8 ( chữ A có thật sự cần thiết k? =))
Năm sinh : 1997 :))
Địa chỉ : Cầu Giấy- Hà Nội
Môn yêu thích: ứ có môn gì vì môn gì cũng kém đều
Góp ý dàn bài của hocmai05 chút
MB: Dẫn dắt vấn đề + Nhận định khái quát
TB Ma túy là gì ?
Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này ( chủ quan và khách quan)
CÁc đối tượng dễ nhiễm tệ nạn?
Ảnh hưởng ( đến gia đình, người thân và xã hội?)
Một vài số liêu thống kê tình hình ở nước ta?
Biện pháp phòng tránh?
KB kết luận , mở rộng hoặc bình luận
 
T

tuntun301

1. Mở bài:

- Trong cuộc sống, bên cạnh nhiều nề nếp, thói quen tốt còn không ít thói quen xấu và tệ nạn có hại cho con người, xã hội.

- Nếu không tự chủ được mình, dần dần con người sẽ bị nó ràng buộc, chi phối, dần dần biến chất, tha hóa.

- Chúng ta hãy kiên quyết nói "Không!" với các tệ nạn xã hội.

2. Thân bài:

a) Tại sao phải nói "không!"

* Cờ bạc, thuốc lá, ma túy... là thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội gây ra tác hại ghê gớm đối với bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt: tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế, nòi giống...

- Tệ nạn xã hội là mối nguy trước mắt và lâu dài của đất nước, dân tộc.
* Sự ràng buộc, chi phối ghê gớm của thói hư tật xấu:

- Do bạn bè xâu rủ rê hoặc tò mò thử cho biết. Sau một vài lần không có thì bồn chồn, khó chịu. Dần dần dẫn tới nghiện ngập. Không có thuốc cơ thể sẽ bị hành hạ, mọi suy nghĩ và hành động đều bị cơn nghiện chi phối. Để thỏa mãn, người ta có thể làm mọi thứ, kể cả giết người, trộm cắp...Một khi đã nhiễm thì rất khó từ bỏ, nó sẽ hành hạ và làm cho con người điêu đứng.

- Thói hư tật xấu là bạn đồng hành của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ.

Tác hại của cờ bạc, ma túy, sách xấu sẽ dẫn đến thoái hóa đạo đức, nhân cách con người.

* Cờ bạc:

- Đó cũng là một loại ma túy, ai đã sa chân thì không thể bỏ.

- Trò đỏ đen, may rủi kích thích máu cay cú, hiếu thắng.

- Mất nhiều thời gian, sức khoẻ, tiền bạc và sự nghiệp.

- Ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và hạnh phúc gia đình, an ninh trật tự xã hội.

- Hành vi cờ bạc bị luật pháp cấm và tùy theo mức độ vi phạm mà có mức xử lí khác nhau.

* Thuốc lá:

- Là sát thủ giấu mặt với sức khỏe con người.

- Khói thuốc có thể gây ra nhiều bệnh: ung thư phổi, ung thư vòm họng, tai biến tim mạch...

- Khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh.

- Tiêu tốn tiền bạc, làm giảm thu nhập gia đình, ảnh hưởng đến kinh tế quốc dân.

- Trên thế giới, nhiều nước đã cấm quảng cáo thuốc lá, cấm hút thuốc ở công sở và chỗ đông người.

* Ma túy:

- Thuốc phiện, hêrôin là chất kích thích gây nghiện rất nhanh. Người dùng thuốc sẽ rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng. Nghiện ma túy nghĩa là tự mang án tử hình.

- Khi mắc nghiện, vỏ não bị tổn thương rất lớn, sức khỏe suy kiệt nhanh chóng.

- Đối với người nghiện ma túy thì tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ.

- Nghiện ma túy cũng đồng nghĩa với việc mất hết danh dự, đạo đức, tình yêu, hạnh phúc, gia đình, sự nghiệp...

* Văn hóa phẩm độc hại:

- Khi tiếp xúc với loại này, con người sẽ bị ám ảnh bởi những hành vi không lành mạnh, có những ham muốn phi đạo đức, sa vào lối sống ích kỉ, bản năng, mất hết khả năng phấn đấu, sống không mục đích.
- Nếu làm theo những điều bậy bạ sẽ dẫn đến sự thay đổi đạo đức, nhân cách, ảnh hưởng đến uy tín bản thân và gia đình, có thể sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật.
3. Kết bài:

*Chúng ta cần:
- Tránh xa những thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội

- Khi đã lỡ mắc thì phải có quyết tâm từ bỏ và làm lại cuộc đời

- Xây dựng cho mình và tuyên truyền cho mọi người lối sống lành mạnh.
_______________________________hết ....._____________________
 
D

doublet97

tớ thấy bài của hocmai05 là hơi ngắn
chúng mình nên xem bài của tuntun301
nhưng tuntun301 cũng làm hơi quá với đề bài
* về phần MB:
đề bài nói là tác hại của ma tuý thì mình phải nói đến ma tuý trong mở bài nói chung như vậy ko được cho lắm
* về phần TB:
- cậu chỉ cần nói về ma tuý là được
- Có thể cậu viết một cái để dẫn dắt vấn đề thì tốt hơn
* về phần KB:
có thể cậu thêm cái ý như:
- chúng ta nên báo với chính quyền địa phương để trừ hại cho đân về những hành vi buôn bán ma tuý trái với PLuật
- giúp những người nghiện ma tuý bằng nhiều biện pháp thiết thực
Thanks>>>>>
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenkhanhchi

đề bài: giới hiệu về Nam Cao(trong truyện Lão Hạc) ở tr.1

cho mình làm rồi các cậu nhận xét nha
Nam Cao (1915-1951) tên khai sinh là Trần Hữu Tri , quê ở làng Đại Hàng, tỉnh Hà Nam. Ông là một nhà văn phê phán hiện thực rất xuất sắc bằng những truyện ngắn, truyện dài được kể và miêu tả rất thực. Những câu chuyện được viết về người nông dân nghèo đói bị vùi dập và người tri thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ. Sau cách mạng, Nam Cao đã rất chú tâm vào việc sáng tác phục vụ kháng chiến. Nhưng thật đáng tiếc cho ông ở độ tuổi 36 sau rất nhiều năm gắn bó với thơ ca, phục vụ cho đất nước ông đã hy sinh trên đường công tác ở vùng núi sau lưng đich. Từ những đóng góp to lớn đó vào năm 1997-1 Nam Cao đã được nhà nước truy tặng Giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. Ông đã để lại cho nền văn học VN nhiều t/p đặc sắc thể hiện rõ sự phê phán về bọn thực dân bỉ ổi, xấu xa như các truyện ngắn: Chí Phèo(1941), Lão Hạc(1943),.....các truyện dài: Sống mòn(1944),tập nhật ký ở Rừng(1948),.......Cho đến bây giờ chúng ta vẫn được học những mẫu truyện ở trên để thấy rõ hơn về bộ mặt của bọn TD Pháp và con người của ông, một con người thật đáng kính ngày xưa

Bạn ơi, mình nghĩ nếu là hsg văn thì khi giới thiệu về tác giả sẽ ko bắt đầu bằng việc năm sinh, năm mất đâu, mà Nam Cao thì có rất nhiều cái để nói :) .
Nam Cao là một nhà văn Việt Nam hiện thực lớn, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn tiêu biểu nhất thế kỷ 20. Sáng tác của Ông đã vượt qua được những thử thách khắc nghiệt của thời gian, càng thử thách lại càng ngời sáng. Thời gian càng lùi xa, tác phẩm của Nam Cao càng bộc lộ ý nghĩa hiện thực sâu sắc, tư tưởng nhân đạo cao cả và vẻ đẹp nghệ thuật điêu luyện, độc đáo. Ông có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20.
Nguồn: Wikipedia ( tham khảo thôi nhá, đừng copy )
 
Last edited by a moderator:
N

nguyenkhanhchi

Coi như là xong 2 đề nhá, ý tưởng (sườn bài) thì các bạn khác đã post lên khá đầy đủ rồi, còn viết như thế nào là tuỳ cách diễn đạt mỗi người thui :)
Mình ra đề khác nhá, ngắn thôi: Viết phần kết bài cho bài phân tích về tác phẩm '' Hịch tướng sĩ '' của Trần Quốc Tuấn (nhớ là chỉ kết bài thôi nhá, ko đc lạc đề đâu )
 
N

ngocthaotnt_1997

uh
cho mình tham gia với
name: trần ngọc thảo
nơi sống: quảng nam
lớp 9-1=8:)
môn yêu thick: toán, lý, hoá
nói chung thì mình cũng ít onl nhưng mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi trong nèy nếu mình biết :) rất mong các bạn chiếu cố và giúp đỡ mình vì mình học cực kì tệ môn nèy
 
N

ngocthaotnt_1997

pà kon ơi có ai làm bài nét bút tri ân chưa, nếu có rùi thì post lên đi
cho mình tham khảo với, hạn chót là ngày 15 nộp bài rùi, huhu, mà mình chương có ý tưởng jì đề ghi cả
 
D

doublet97

_ Nói tóm lại, lịch sử đất nước Việt Nam có những trang vàng chói lọi là nhờ vào những vị vua, vị tướng anh minh như Lý Công Uẫn, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi,… Họ là tấm gương sáng ngời đễ đời sau soi vào đó mà học tập. Chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hồ đã lãnh đạo toàn dân giành độc lập ngày hôm nay. Chúng ta chắc chắn Bác đã noi gương những người đi trước. Sống xứng đáng với sự hi sinh của họ. Bác đã từng nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Và người cũng đã ân cần dạy tuổi trẻ “có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.
_ Suy nghĩ của bản thân em…

or
Dời đô ra Thăng Long là 1 bước ngoặc rất lớn . Nó đánh dấu sự trường thành của dân tộc Đại Việt . Chúng ta ko cần phải sống phòng thủ , phải dựa vào thế hiểm trở như ở Hoa Lư để đối phó với quân thù . Chúng ta đã đủ lớn mạnh để lập đô ở nơi có thể đưa nước phát triển đi lên , đưa đất nước trở thành quốc gia độc lập sánh vai với phương Bắc . Kinh đô Thăng Long quả là cái nôi lập đế nghiệp cho muôn đời , là nơi để cho sơn hà xã tắc được bền vững muôn đời vậy !
Có thể nói , với trí tuệt anh minh tuyệt vời , với lòng nhân hậu tuyệt vời , nhà vua Lí Công Uẩn đã bày tỏ ý định với các quan trong triều ý định dời đô giàu sức thuyết phục . Theo em , phần đầu nhà vua đưa ra những lí lẽ thuyết phục là nhờ những bằng chứng sử sách . Nhưng phần sau nhà vua đã đưa ra những suy

or
Đọc “Hịch Tướng Sĩ” cứ ngỡ như nghe tiếng nói của cha ông , của non nước . Nó nồng nàn 1 tinh thần yêu nước . Nó nồng nàn 1 tinh thần yêu nước , nó biểu hiện 1 lòng câm thù giặc sâu sắc , 1 ý chí quyết chiến quyết thắng quân thù , ko chỉ là của riêng Trần Hưng Đạo mà là kết tụ trong đó những ý nguyện tình cảm của dân tộc .
Trước tai hoạ đang đến gần : quân Mông – Nguyên đang lăm le xâm lược lần thứ 2 với
Đó bạn tham khảo nhé


>> ko dùng chữ đỏ quá nhiều em nhé.
 
Last edited by a moderator:
N

ngocthaotnt_1997

trời ơi. trường bạn không viết nét bút tri ân hả?
trường mình đang viết.
nói về những kỉ niệm vui buồn về người thân của mình
 
H

hieufronze1

họ tên : nhu nick
lớp: tính ở năm sinh
năm sinh: xem ở lớp
môn yêu thích; hoá
 
A

akisa_luv_lmer

Tên : akisa
Lớp :8A4
Năm sinh : 1997
Địa chỉ : Phú Thọ
Môn yêu thích: Tất cả lun!
 
A

akisa_luv_lmer

Mình ra BT luôn nhá
Giới thiệu về tập " Nhật kí trong tù" của HCM
Sao BT của bạn toàn là văn thuyết minh zậy? Có thể tháy đổi thể loại đc ko?
VD như là 1 bài tập về ngữ pháp chẳng hạn! Mình nghĩ đề ra ngắn thý sẽ được nhìu người ủng hộ đó!
 
N

nk0_h4m_h0c

Mình ra BT luôn nhá
Giới thiệu về tập " Nhật kí trong tù" của HCM
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nhật ký trong tù, nguyên văn [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]chữ Hán[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]: - Ngục trung nhật ký, là một tập thơ của [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hồ Chí Minh[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif], viết từ ngày [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]29 tháng 8[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] năm [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1942[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] đến ngày [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10 tháng 9[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] năm [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1943[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif], trong thời gian ông bị chính quyền [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tưởng Giới Thạch[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] bắt giam và giải đi khắp các nhà giam ở [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quảng Tây[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif], [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Trung Quốc[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nguyên gốc tập thơ chỉ là một quyển sổ tay nhỏ, bìa xanh đã bạc màu, có ghi bốn chữ "Ngục trung nhật ký" (tức Nhật ký trong tù) kèm theo bốn câu thơ và một hình vẽ hai nắm tay bị xích; bên trong gồm hơn 100 bài thơ [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]chữ Hán[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] và một số ghi chép. Tập thơ được nhiều người đánh giá là một thể hiện khác của con người Hồ Chí Minh qua cách nhìn là một nhà thơ.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tác phẩm Nhật ký trong tù đã được xuất bản nhiều lần, được dịch và giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới, nhiều lần được thể hiện bằng [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]thư pháp[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] tiếng Việt, Hán, Hàn, Nhật...[/FONT]
 
T

tuntun301

Mình ra BT luôn nhá
Giới thiệu về tập " Nhật kí trong tù" của HCM
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nhật ký trong tù, nguyên văn [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]chữ Hán[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]: - Ngục trung nhật ký, là một tập thơ của [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hồ Chí Minh[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif], viết từ ngày [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]29 tháng 8[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] năm [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1942[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] đến ngày [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10 tháng 9[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] năm [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1943[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif], trong thời gian ông bị chính quyền [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tưởng Giới Thạch[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] bắt giam và giải đi khắp các nhà giam ở [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Quảng Tây[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif], [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Trung Quốc[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nguyên gốc tập thơ chỉ là một quyển sổ tay nhỏ, bìa xanh đã bạc màu, có ghi bốn chữ "Ngục trung nhật ký" (tức Nhật ký trong tù) kèm theo bốn câu thơ và một hình vẽ hai nắm tay bị xích; bên trong gồm hơn 100 bài thơ [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]chữ Hán[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] và một số ghi chép. Tập thơ được nhiều người đánh giá là một thể hiện khác của con người Hồ Chí Minh qua cách nhìn là một nhà thơ.[/FONT]
 
Top Bottom