[CLUB văn 8] Dành cho mem lớp 8

D

doublet97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ lập ra trang này để all mem 8 trao đổi kinh nghiệm về văn học
Các bạn trao đổi kinh nghiệm với nhau bằng cách
Sau khi có 2 trở lên người gia nhập club thì một người trong club sẽ ra bài tập về tiếng việt , làm văn,...... tuỳ
Và những người còn lại sẽ trả lời câu hỏi đó . Sau khi xong câu hỏi này 1 người khác sẽ ra câu hỏi khác .....rồi cứ như vậy

Các bạn hãy gia nhập club bằng cách điền thông tin của mình theo mẫu dưới đây
Tên :
Lớp :
Năm sinh :
Địa chỉ :
Môn yêu thích:
thế là được.
Thanks
:D

---tránh dùng màu đỏ trong bài viết nhé!!!!-----
 
Last edited by a moderator:
T

tuntun301

Tên : bùi ngọc thảo dung
Lớp :8
Năm sinh :97
Địa chỉ :đaklak
Môn yêu thích:hóa

...................thích quá ...................mình làm tổ phó nhá
 
Last edited by a moderator:
D

doublet97

Tên : Chu Nguyễn Thành Trung
Lớp : 8A
Năm sinh : 1997
Địa chỉ : Nghệ An
Môn yêu thích: Toán , Văn
all mem club văn 8 cố gắng onl đều nhé
 
N

nguyenkhanhchi

Tên : Nguyễn Khánh Chi
Lớp : 7+1 :)
Năm sinh : có cần ko nhỉ, ở tên topic đã là chỉ dành cho mem 97 thu mừ >''<
Địa chỉ : bàn đầu dãy giữa
Môn yêu thích: toán + sinh
________Hết ạ_____________
Làm thế này là hơi thất lễ nhưng mình ra đề đầu tiên đc ko :D
 
D

doublet97

tớ ra BT luôn nha
về làm văn nhưng cũng ngắn thôi
thuyết minh về Nam Cao( trong t/p Lão Hạc )
 
T

tuntun301

Trong các bạn chắc ai cũng đã từng đọc tác phẩm"lão Hạc" một trong những tác phầm kinh điển của làng văn học Việt Nam và đã được đưa vào học trong chương trình ngữ văn lớp 8 và còn được làm bài luyện tập "tóm tắt văn bản tự sự". Trong bài tập đó có cho những câu ngắn gọn tóm tắt văn bản Lão Hạc và yêu cầu học sinh sắp xếp theo đúng thứ tự. và tại hầu hết các lớp 8 trong trường THCS CHUẨN QUỐC GIA NGUỸEN DU( gò vấp) đều đã xảy ra những cuộc tranh luận giữa các học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh. Em là một thành viên trong lớp 8/5 trường NGUYỄN DU_ một lớp mà theo thấy bộ môn ngữ văn cho là"pro" và đã chứng kiến tất cả cuộc tranh luận giữa 2 dáp án sắp xếp các câu gợi ý thành một bài tóm tắt về LÃo HẠc. Cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra khi có 2 bạn đứng lên đưa ra 2 kết quả khác nhau. trong số các câu gợi ý đề bài cho có hai câu mà các bạn lớp tôi và hầu hết các lớp trong khối 8 của trường bị phân vân đó là: 1) lão Hac phải bán cậu VÀng 2) cuộc sống ngày một khó khăn lão kiếm được gì ăn nấy,và bị ốm một trận khủng khiếp. Kết quả thứ nhất( cũng là đáp án mà em cho là đúng)là 2-1. còn một đáp án khác đó là 1-2. lớp em hôm đó tranh luận rất hào hứng. (ta tạm gọi dội môt _những người theo đáp án cũa em, và dội 2. Đội 1 đã đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng rất thuyết phục khiến bên đội kia có lúc bị hoang mang về đáp án của mình. tưổng rằng đội mình đã đúng nhưng khi thầy đưa ra đáp án khiến bọn em bị"sốc". đó là dáp án 2 tức 2-1. Thầy cho biết rằng các sinh viên đại học cũng có xảy ra những cuộc tranh luận như chúng em và kéo dài không ngớt. Kết quả cuối cùng, giáo sư đầu ngành văn học Việt Nam đã đưa ra đáp án 2-1. Chúng em lại tiêp tục tranh luận. thầy giáo nói: các em nên lưu ý rằng Nam CAo viết văn theo cảm xúc chứ không theo một trình tự nào cả khi đội 1 nói rằng trong văn bản rõ ràng lão Hạc ốm trước khi bán con chó.Tụi em hiểu ý thầy rằng:đối với những tác phẩm của Nam Cao thì các em nên sắp xếp cũng theo cảm xúx. Nhưng đối với khái niệm cũa tóm tắt văn bản(TTVB): thì TTVB là trình bày những ý chính trong văn bản bằng lời văn của mình chứ không có nghĩa àl sáng tạo thêm cảm xúc của mình vào đó.Lão Hạc rất thương con chó thể hiện qua việc ông đã nhiều lần chần chừ không bán nó, vậy thì cớ gì tự nhiên ông lại bán con chóThế nên phải có một nguyên nhân gì đó thì ông mới bán cậu Vàng-một người bạn duy nhất trong ngôi nhà cô đơn và lạnh lẽo ấy.. Đành rằng, nếu ông sợ nếu nó tiếp tục ở với ông thì sẽ tiếp tục khổ thêm, cơm khơng đủ ăn. Nhưng theo suy luận của em thì nếu ơng đang khỏe mạnh, ông vẫn có thể làm việc trên mảnh vườn để nuôi nó vì từ trước tới giờ họ vẫn sống bằng cách đó đấy thôi. còn nếu theo đáp án của em thì do: lão Hạc bị ốm, đã khỗng làm ra được đồng nào lại tiền thuóc men thêm. Vì thương con, không muốn lạm vào phần tiền của con và muốn dành dụm tiền cho con lúc trở về nên mới bán con chó. Sau khi hết giờ học, tôi đi hỏi một sớ bạn lớp khác thì được biết cũng có xảy ra cuộc tranh luận tương tự lớp em. Trong khối 8 có 3 thầy cô dạy bộ môn văn, thì có 2 thầy cô giáo cho là đáp án 1-2, còn môt thầy giáo nữa(tính đến nay đã đi dạy được hơn 20 năm) thì cho rằng cả 2 đáp án đều được. Theo em nghĩ, àl do thầy đồng ý với đáp án một nhưng do đáp án 2 được đưa vào làm đáp án trên toàn quốc rồi nên tầhy đồng ý luôn cả 2. nói tóm lại theo em đáp án của mình là hoàn toàn đúng, chính vì thế, em mong rằng với bài nêu ý kiến này của mình sẽ được các bạn cùng thảo luận và dưa ra kết quả tốt nhất.em biết bài viết của em còn có nhiều lỗ hổng bởi nếu nêu ý kiến bằng cách ghi lại như thế này thì thật là khó
______________________________ /:)/:)
[/I]
 
Last edited by a moderator:
F

foreverloves

Tên :Hoàng Thúy Hằng
Lớp : 8d
Năm sinh :1997
Địa chỉ :Đông Hà _ Quảng Trị
Môn yêu thích:tóan - lí - hóa
 
D

doublet97

Trong các bạn chắc ai cũng đã từng đọc tác phẩm"lão Hạc" một trong những tác phầm kinh điển của làng văn học Việt Nam và đã được đưa vào học trong chương trình ngữ văn lớp 8 và còn được làm bài luyện tập "tóm tắt văn bản tự sự". Trong bài tập đó có cho những câu ngắn gọn tóm tắt văn bản Lão Hạc và yêu cầu học sinh sắp xếp theo đúng thứ tự. và tại hầu hết các lớp 8 trong trường THCS CHUẨN QUỐC GIA NGUỸEN DU( gò vấp) đều đã xảy ra những cuộc tranh luận giữa các học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh. Em là một thành viên trong lớp 8/5 trường NGUYỄN DU_ một lớp mà theo thấy bộ môn ngữ văn cho là"pro" và đã chứng kiến tất cả cuộc tranh luận giữa 2 dáp án sắp xếp các câu gợi ý thành một bài tóm tắt về LÃo HẠc. Cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra khi có 2 bạn đứng lên đưa ra 2 kết quả khác nhau. trong số các câu gợi ý đề bài cho có hai câu mà các bạn lớp tôi và hầu hết các lớp trong khối 8 của trường bị phân vân đó là: 1) lão Hac phải bán cậu VÀng 2) cuộc sống ngày một khó khăn lão kiếm được gì ăn nấy,và bị ốm một trận khủng khiếp. Kết quả thứ nhất( cũng là đáp án mà em cho là đúng)là 2-1. còn một đáp án khác đó là 1-2. lớp em hôm đó tranh luận rất hào hứng. (ta tạm gọi dội môt _những người theo đáp án cũa em, và dội 2. Đội 1 đã đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng rất thuyết phục khiến bên đội kia có lúc bị hoang mang về đáp án của mình. tưổng rằng đội mình đã đúng nhưng khi thầy đưa ra đáp án khiến bọn em bị"sốc". đó là dáp án 2 tức 2-1. Thầy cho biết rằng các sinh viên đại học cũng có xảy ra những cuộc tranh luận như chúng em và kéo dài không ngớt. Kết quả cuối cùng, giáo sư đầu ngành văn học Việt Nam đã đưa ra đáp án 2-1. Chúng em lại tiêp tục tranh luận. thầy giáo nói: các em nên lưu ý rằng Nam CAo viết văn theo cảm xúc chứ không theo một trình tự nào cả khi đội 1 nói rằng trong văn bản rõ ràng lão Hạc ốm trước khi bán con chó.Tụi em hiểu ý thầy rằng:đối với những tác phẩm của Nam Cao thì các em nên sắp xếp cũng theo cảm xúx. Nhưng đối với khái niệm cũa tóm tắt văn bản(TTVB): thì TTVB là trình bày những ý chính trong văn bản bằng lời văn của mình chứ không có nghĩa àl sáng tạo thêm cảm xúc của mình vào đó.Lão Hạc rất thương con chó thể hiện qua việc ông đã nhiều lần chần chừ không bán nó, vậy thì cớ gì tự nhiên ông lại bán con chóThế nên phải có một nguyên nhân gì đó thì ông mới bán cậu Vàng-một người bạn duy nhất trong ngôi nhà cô đơn và lạnh lẽo ấy.. Đành rằng, nếu ông sợ nếu nó tiếp tục ở với ông thì sẽ tiếp tục khổ thêm, cơm khơng đủ ăn. Nhưng theo suy luận của em thì nếu ơng đang khỏe mạnh, ông vẫn có thể làm việc trên mảnh vườn để nuôi nó vì từ trước tới giờ họ vẫn sống bằng cách đó đấy thôi. còn nếu theo đáp án của em thì do: lão Hạc bị ốm, đã khỗng làm ra được đồng nào lại tiền thuóc men thêm. Vì thương con, không muốn lạm vào phần tiền của con và muốn dành dụm tiền cho con lúc trở về nên mới bán con chó. Sau khi hết giờ học, tôi đi hỏi một sớ bạn lớp khác thì được biết cũng có xảy ra cuộc tranh luận tương tự lớp em. Trong khối 8 có 3 thầy cô dạy bộ môn văn, thì có 2 thầy cô giáo cho là đáp án 1-2, còn môt thầy giáo nữa(tính đến nay đã đi dạy được hơn 20 năm) thì cho rằng cả 2 đáp án đều được. Theo em nghĩ, àl do thầy đồng ý với đáp án một nhưng do đáp án 2 được đưa vào làm đáp án trên toàn quốc rồi nên tầhy đồng ý luôn cả 2. nói tóm lại theo em đáp án của mình là hoàn toàn đúng, chính vì thế, em mong rằng với bài nêu ý kiến này của mình sẽ được các bạn cùng thảo luận và dưa ra kết quả tốt nhất.em biết bài viết của em còn có nhiều lỗ hổng bởi nếu nêu ý kiến bằng cách ghi lại như thế này thì thật là khó, rình độ của em không đủ để trình bày hết các ý kiến của mình, trên đây chỉ là những ý chính. em đã đọc phần lưu ý thì có thể bài viết của em sẽ bị sửa đổi, nhưng em mong rằng những ý chính torng bài viết của em sẽ không bị thay đổi.

______________________________ /:)/:)


mình thấy bài viết này của cậu rất vui và bổ ích
nhưng chúng ta hãy làm đúng đề hơn
dù sao mình vẫn thanks cho bạn
 
Last edited by a moderator:
P

paperflower

Tên:Huỳnh Thị Phương
Lớp:8E
Năm sinh:1997
Nơi cư trú:Khánh Hòa
Môn yêu thích:Sinh_địa_sử_văn_lí.
.............................:):)...................................
 
I

iuanhdentrondoi

:)>-Tên:phạm Trúc Ly
Lớp:8E
Năm sinh:1997
Nơi cư trú:nghệ an
Môn yêu thích:sinh_van_li
(^-^)!Liên hệ:iuanhdentrondoi@yahoo.com%%-
Mong chúng ta sẽ học tốt
 
N

nhoaucruco

- tên : thiều xuân mai
- lớp 8b ( b là giỏi nhứt khối 8 đoá )
- năm sinh : 1997
- địa chỉ : nông cống-thanh hoá
- môn yêu thích : lung tung....nhưng có lẽ là văn thì pải
- .......zui nhỷ....?....hj
 
G

ga_cha_pon9x

Tên:Thu
Lớp 8D
Địa chỉ:Ninh bình
Môn yêu thích:Văn,anh
Ừm,mình mong các bạn có thể thảo luận 1 cách nghiêm túc nhưng không nên nói xấu nhau khi bất đồng quan điểm nha
 
H

hocmai510

Tên : NK Hoà
Lớp :8a
Năm sinh :97
Địa chỉ : hocmai.vn
Môn yêu thích:anh, văn, sinh, dịa.......
 
H

hocmai510

Dặt câu hỏi đầu tiên.
Thế pic mình không ai hỏi j à?
...........................................
 
C

chuotcon1997

anh em thuyết minh về tác hại của ma tuý dk không??
tên: nguyễn minh trí
lớp:8c(chọn văn)
năm sjnh:chắc chả kần đâu nhỉ,1997 mà
địa chỉ: hạ long-quảng ninh
môn yêu thích: toán, văn, anh
y!m: rainlove_97 (cái này mình tự nghĩ, ai mún làm wen thì pm nha!!!)
 
C

chuotcon1997

đề: thuyết minh về tác hại của ma tuý
tuy là lớp chon văn nhưng tớ chỉ viết dk 4 tr thôi. hjx
 
D

doublet97

đề bài: giới hiệu về Nam Cao(trong truyện Lão Hạc) ở tr.1

cho mình làm rồi các cậu nhận xét nha
Nam Cao (1915-1951) tên khai sinh là Trần Hữu Tri , quê ở làng Đại Hàng, tỉnh Hà Nam. Ông là một nhà văn phê phán hiện thực rất xuất sắc bằng những truyện ngắn, truyện dài được kể và miêu tả rất thực. Những câu chuyện được viết về người nông dân nghèo đói bị vùi dập và người tri thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ. Sau cách mạng, Nam Cao đã rất chú tâm vào việc sáng tác phục vụ kháng chiến. Nhưng thật đáng tiếc cho ông ở độ tuổi 36 sau rất nhiều năm gắn bó với thơ ca, phục vụ cho đất nước ông đã hy sinh trên đường công tác ở vùng núi sau lưng đich. Từ những đóng góp to lớn đó vào năm 1997-1 Nam Cao đã được nhà nước truy tặng Giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. Ông đã để lại cho nền văn học VN nhiều t/p đặc sắc thể hiện rõ sự phê phán về bọn thực dân bỉ ổi, xấu xa như các truyện ngắn: Chí Phèo(1941), Lão Hạc(1943),.....các truyện dài: Sống mòn(1944),tập nhật ký ở Rừng(1948),.......Cho đến bây giờ chúng ta vẫn được học những mẫu truyện ở trên để thấy rõ hơn về bộ mặt của bọn TD Pháp và con người của ông, một con người thật đáng kính ngày xưa


>> Không sử dụng chữ đỏ quá nhiều em nhé.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom