CLB Bạn Yêu Thơ ^^!

L

longriver

XIN LỖI
-Long-

Xin lỗi mọi người thân yêu nhé
Long đây chỉ muốn mọi người vui
Nên đã mạo muội đi chôm chỉa
Nhưng mà Long chẳng ý gì đâu
 
M

missyou19

em koi anh như cát
thế em như thế sao
hãy nghĩ lại đi em nhé
đừng làm thế đó nhe
 
L

longriver

Ngày xưa ta yêu nhau
đất trời vui tiếng hát
Giờ đây ta xa nhau....
Mây trời buồn chẳng trôi.... :cry:
 
C

czarylshg

Long ơi cho L xin nỗi chuyện tối hum qua nha . hum qua L bận hem báo trước cho L biết đc Sr Long nhiều nha
 
Z

zinkitino

Bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết. ''Khi tôi sinh ra, tôi màu đen . Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. C̣òn bạn, hỡi người da trắng . Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng . Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng . Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư?".


cái này nghe hay Zin post nhờ, dù sao cũng là thơ mà ^_^
 
L

longriver

zinkitino said:
Bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết. ''Khi tôi sinh ra, tôi màu đen . Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. C̣òn bạn, hỡi người da trắng . Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng . Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng . Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư?".


cái này nghe hay Zin post nhờ, dù sao cũng là thơ mà ^_^
uHM... Công nhận thấy hay và rất có ý nghĩa....! :D
 
V

vosanhathanh

...Lều thơ vắng kẻ lại qua :(
Người gần không lại người xa chưa về
...Đêm nay thi hứng tràn trề
Bạn thơ chẳng gặp...buồn ghê ...Hà Thành ...
...Một mình ngồi viết loanh quanh ... :)
 
C

chonghuong18vn

mình hỏi 1 chút được không
các bạn làm thơ rất giỏi
vì vậy mình nghĩ các bạn nên tham gia cuộc thi tức ảnh sinh tình của cậu long, nơi đó có nhiều cơ hội để các bạn thể hiện mình hơn
tại sao không nhỉ ?
 
Top Bottom