Tâm sự Chuyện tình giữa lớp trưởng với bạn thân : Good end ?

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mọi người!
Mình làm hẳn seri về câu chuyện này, ai chưa đọc phần trước vô link này coi ha!
https://diendan.hocmai.vn/threads/gio-thi-biet-thich-hay-khong-roi.785421/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok.
Mình quyết định là advice liều ăn nhiều
Và oà! Bạn mình làm liều luôn!! :eek:
Lý do mình một phần. Còn lại là lúc mấy ngày trước cũng có một bạn nam nhờ mình advice và mình cũng advice liều ăn nhiều.
Và Kết quả ? Chả biết thành công hay không nhưng đứa con gái mà bạn nam tỏ tình đỏ mặt :)
( Và nó coi là có tình cảm nhưng chưa nói thôi * an ủi bản thân * )

Và vừa hôm nay đứa bạn mình (ở câu chuyện này ) ngay sau tan học chưa tỏ tình với lớp trưởng.
Và..... Thành công! :) Yeah! Ai cũng chúc mừng nó
Riêng mình và đứa bạn thân của lớp trưởng nhìn lớp trưởng ' Không cảm xúc '
Mình và đứa bạn cũng mường tượng biết thừa lớp trưởng hổng thích rồi, chắc vì lý do nào đó nên chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Hừm. Hừm.
Mọi người cho ý kiến :)
 
  • Like
Reactions: Tuyết Mùa Hạ
Top Bottom