Văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương

T.T.Phương

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng chín 2021
4
6
6
Hà Nội
THCS Đức Thắng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần I (6 điểm): Dưới đây là một phần trích từ văn bản “ Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Chàng không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
1. Tìm trong đoạn trích trên một từ Hán việt và giải thích nghĩa của từ đó.
2. Lời thoại trên được Vũ Nương nói trong hoàn cảnh nào? Qua những lời nói đó ta hiểu Vũ Nương mong muốn bày tỏ điều gì? Em có suy nghĩ gì về nhân vật Vũ Nương.
3. Phần trích trên có một chi tiết quan trọng: “ Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói” Hãy cho biết dụng ý của tác giả ở chi tiết này?
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Phần I (6 điểm): Dưới đây là một phần trích từ văn bản “ Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ: Chàng không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
1. Tìm trong đoạn trích trên một từ Hán việt và giải thích nghĩa của từ đó.
2. Lời thoại trên được Vũ Nương nói trong hoàn cảnh nào? Qua những lời nói đó ta hiểu Vũ Nương mong muốn bày tỏ điều gì? Em có suy nghĩ gì về nhân vật Vũ Nương.
3. Phần trích trên có một chi tiết quan trọng: “ Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói” Hãy cho biết dụng ý của tác giả ở chi tiết này?
Chị hướng dẫn em làm bài này nhé.
1. Cụm từ Hán Việt trên là: "nghi gia nghi thất". Nó có nghĩa nên cửa nên nhà, thành vợ thành chồng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.
2. Lời thoại trên của Vũ Nương nói trong hoàn cảnh bị Trương Sinh ngờ vực. Và ở đây, Vũ Nương muốn thanh minh cho mình rằng không phản bội chàng.
3. Dụng ý của chi tiết này là: cho thấy sự ghen tuông, ngờ vực, cố chấp của người chồng khi không chịu nghe cũng như làm rõ sự tình đã vội nghi oan cho vợ.

P/s: Nếu em có thắc mắc gì thì cứ hỏi lại chị nhé.

Xem thêm: Các topic đặc sắc nhất của box Văn
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601
Top Bottom