Văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương

TranPhuong27

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng ba 2020
539
681
106
20
Hải Dương
THCS Lê Thanh Nghị

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Phần cuối truyện " Chuyện người con gái Nam Xương" thể hiện rõ sự sáng tạo, tài hoa của Nguyễn Dữ.
Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên bằng một bài văn.

P/s: mình chỉ xin luận điểm thôi ạ :>
Bạn tham khảo nhé
- Phần cuối truyện, ta thấy Vũ Nương được sống sung sướng dưới thủy cung, được kề cận với Linh Phi- vợ vua Nam Hải nhưng không vì thế mà ta thấy nàng hạnh phúc. Làm sao nàng có thể hạnh phúc được khi quyền làm mẹ, làm vợ viễn vĩnh bị mất đi?
- Bi kịch vẫn đeo bám Vũ Nương vào tận chốn thủy cung huyền bí. Người đọc càng cảm thấy xót xa hơn khi nghe câu nói của nàng "đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa"
- Tuy là kết thúc có hậu nhưng lại càng làm tăng thêm tính bi kịch cho câu chuyện: Vũ Nương có trở về nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, nàng đứng giữa dòng sông nhìn về phía chồng con. Khi nàng biến mất cũng chính là lúc hạnh phúc vĩnh viễn rời xa, bé Đản mãi mồ côi mẹ, Trương Sinh ôm mãi nỗi ân hận, dày vò
- Kết thúc câu chuyện bi đát này là một khoảng vắng mênh mông, mờ mịt. Đằng sau yếu tố hoang đường, câu chuyện về nàng Vũ Nương mang đậm tính hiện thực và thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Nó không chỉ lên án, tố cáo chế độ phong kiến thối nát, chà đạp phụ nữ mà còn thể hiện ước mơ về công lý, cõi đời
=> Phần cuối truyện "Chuyện người con gái Nam Xương" thể hiện rõ sự sáng tạo, tài hoa của Nguyễn Dữ
 
Top Bottom