Cấu 1
Xác định đặc diểm nhân vật Vũ Nương (“Chuyện Người con gái Nam Xương” – Nguyễn Dữ)
-Nhân vật Vũ Nương có những phẩm chất đáng quý nào?
-Số phận của nhân vật Vũ Nương trong truyện được phản ánh ra sao?
-Hãy nêu nhận xét của em về phẩm chất và số phận của Vũ Nương.
Câu 2 :
. Hãy tìm những nghệ thuật xây dựng nhân vật Vũ nương? Tác dụng của nghệ thuật đó?
Trong truyện, tác giả Nguyễn Dữ bày tỏ thái độ nào về nhân vật Vũ Nương?
Chỉ gạch ý đầy đủ thui, còn mình sẽ thành văn, tránh chép mạng cô mình mắng
Bạn tham khảo
Câu 1:
Những phẩm chất đáng quý của Vũ Nương:
+ Là một người con gái thùy mị, nết na lại thêm tư dung tốt đẹp.
+ Là một người phụ nữ đảm đang, người con dâu hiếu thảo
+ Là người mẹ yêu con con hết mực
+ Là người vợ thủy chung, yêu thương chồng đằm thắm
+ Người phụ nữ trọng nhân phẩm, tình nghĩa
+ Có tấm lòng vị tha, bao dung
- Số phận của Vũ Nương trong truyện được phản ánh là số phận chung người phụ nữ thời xưa. Họ nết na, đức hạnh nhưng bị đối xử bất công, không có được cuộc sống hạnh phúc, không được che chở, bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình.
- Vũ Nương là tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống nhưng bạc phận. Nàng mang vẻ đẹp toàn diện nhưng số phận lại trớ trêu khiến nàng phải chịu nỗi bất hạnh: sống cô đơn, vất vả những ngày chồng vắng nhà, nàng phải gánh chịu nỗi oan lạ lùng để phải tự vẫn. Tuy được cứu nhưng nàng không thể trở về dương gian dù nàng luôn nhớ gia đình, muốn trở về đoàn tụ. Qua đó, ta cảm phục trước vẻ đẹp và phẩm chất của nàng, đồng thời cảm thương cho số phận đau khổ, bất hạnh.
Câu 2:
- Vũ Nương được Nguyễn Dữ xây dựng bằng nghệ thuật xây dựng nhân vật điển hình. Điều này được thể hiện qua nghệ thuật miêu tả ngoại hình, diễn biến tâm trạng và số phận bi thảm. Tác dụng của nghệ thuật xây dựng nhân vật này là phơi bày thực trạng xã hội phong kiến bất công lúc bấy giờ, phản ánh số phận con người chịu nhiều oan trái, đau thương qua thân phận người phụ nữ, đồng thời thể hiện niềm thương cảm đối với họ, gián tiếp lên án xã hội phong kiến bất công.
- Trong truyện, đối với nhân vật Vũ Nương, tác giả đã ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ, đồng cảm với số phận oan nghiệt của nàng.